Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời chính thức về nhà

0
977

Ban Truyền thông Học viện Triết học Ngôi Lời

Chúng ta thường nghe câu “an cư mới lạc nghiệp”, cha ông bao đời muốn nói rằng trước khi bắt tay vào một công việc làm ăn thì nên ổn định nơi ăn chốn ở. Đây là một lời nhắc nhở hay một kế hoạch để an tâm vui sống, vì một khi gia đình đã ổn định nhà cửa thì tất cả thời gian và tâm huyết sẽ được dành cho công việc kinh doanh buôn bán, phát triển trong tương lai. Thiết nghĩ một cộng đoàn dòng tu cũng có những nét tương đồng như vậy.

Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời đã “an cư” sau biết bao năm tháng nay đây mai đó: từ những năm trước 2010, anh em cộng đoàn Triết học sinh hoạt chung với cộng đoàn Thần học Mai Khôi nhưng quá đông nên phải chuyển ra ngoài; từ năm 2011-2015 trú tại công ty trà Tiến Đạt (Quận 12); từ năm 2015-2017 anh em ở tại cộng đoàn cũ An Nhơn; năm 2017, sau khi khởi công xây dựng công trình cộng đoàn Triết học An Nhơn, anh em chuyển tới ở tại một ngôi nhà của Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp (gần nhà thờ giáo xứ Thạch Đà); và từ năm 2018-2020 ở tại công ty Vinh Phúc (Q. Bình Tân). Hành trình dài với bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu kỷ niệm dường như đã khép lại khi những ngày đầu tháng 9 vừa qua, tất cả anh em thuộc cộng đoàn Triết học Ngôi Lời đã dồn hết sức mình, để thực hiện “cuộc di cư cuối cùng” để trở về ngôi nhà của mình.

Ngôi nhà khang trang hôm nay là ước ao và tâm huyết của nhiều người, đặc biệt là thế hệ Quý Cha trong Ban Giám Đốc. Được khởi công từ năm 2017, sau ba năm xây dựng, ba năm với biết bao nhiêu lao lực của Quý Cha, Quý Thầy, ba năm với biết bao biến động thăng trầm, giờ đây công trình “Phân khoa Triết học – Tu viện Dòng Truyền giáo Ngôi Lời” đang ở những ngày tháng cuối cùng để trở nên hoàn thiện. Một số hạng mục công trình đang phải tạm dừng vì một số lý do, nên những sinh hoạt của anh em thời gian đầu còn nhiều khó khăn, nhưng những tiếng hát, câu kinh, lời nguyện đã êm ả vang lên mỗi sáng chiều.

Con đường hoàn thành công trình trước mắt còn nhiều gian nan, tin tưởng rằng với Ơn Chúa, mối hiệp thông huynh đệ sâu xa trong Tỉnh Dòng và sự quan tâm của Quý ân thân nhân, công trình của cộng đoàn Triết học Ngôi Lời – Sài Gòn sẽ khánh thành vào một ngày sớm nhất.

Bài trướcGẶP GỠ THẦY PHÊRÔ HOÀNG QUỐC VIỆT – OTP CONGO
Bài tiếp theoĐức Giáo Hoàng Phanxicô và Cha Thánh Arnold Janssen: Tình Yêu và Lòng Biết Ơn Sâu Thẳm Đối Với Tạo Vật Đẹp Xinh của Thiên Chúa