LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 32 TN)

0
599

Tin Mừng: Lc 17,11-19

Khi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

       o0o      

 Suy niệm

LÒNG BIẾT ƠN! (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)

Lòng biết ơn là một trong những đức tính không thể thiếu  trong  đời  sống con người, cách riêng với Kitô hữu. Qua hình ảnh người Samaria trở lại tôn vinh Thiên Chúa, một trong những điều Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta, đó là trong cuộc sống luôn cần có lòng biết ơn.

Cuộc sống của con người luôn được gắn bó với nhau bằng tình liên đới. Tình liên đới này được biểu lộ bằng nhiều cách thức, trong đó có lòng biết ơn. Qua lòng biết ơn, chúng ta không chỉ nhận nhưng còn trao cho nhau những điều tốt đẹp. Thế nhưng, điển hình như mười người phong hủi trong bài Tin Mừng, thực tế cho thấy chúng ta lại thường dễ quên đi ân nghĩa mà người khác đã dành cho mình.

Tất cả đều được lành sạch sau khi đã nài xin Đức Giêsu cứu giúp, thế nhưng chỉ có người Samaria biết trở lại chúc tụng Thiên Chúa. Còn chín người kia thì không. Đây là dấu hiệu của sự vô ơn. Sự vô ơn sẽ làm cho chúng ta thiếu đi sự khoan dung nhân từ mà trở nên kiêu ngạo và ích kỷ.

Nhìn lại đời sống đức tin, chúng ta đã nhận được biết bao ân ban từ Thiên Chúa. Chúng ta luôn tìm đến với Thiên Chúa mỗi khi gặp gian truân, thế nhưng không ít lần lại quên cảm tạ Người. Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhở chúng ta hãy sống xứng đáng là một Kitô hữu qua việc thực hành lòng biết ơn, biết ơn Thiên Chúa vì những ân ban của Người. Lòng biết ơn luôn gắn liền với một thái độ đúng đắn. Nó phải phát xuất từ sự chân thành ngang qua hành động. Chúng ta được mời gọi đáp trả lòng biết ơn với Thiên Chúa bằng đời sống yêu thương và khoan dung của mình với tha nhân. Chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương thế nào thì hãy thương yêu tha nhân như vậy.

Lạy Chúa, trong mọi giây phút đời sống, xin cho chúng con luôn biết hướng lòng tri ân đến Ngài vì những ân ban đã dành cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết đáp trả với lòng biết ơn tình thương của Ngài qua đời sống yêu thương và phục vụ tha nhân. Amen.


 

TẠI SAO CẦN TẠ ƠN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

LÒNG BIẾT ƠN (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Người khôn ngoan, có nhân bản là người luôn biết xin lỗi về những điều sai sót, lỗi phạm và luôn biết cảm ơn về những ơn lành mình nhận được.

“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (c.17). Ngày nay, Chúa Giêsu đang hỏi chính mỗi người chúng ta câu hỏi đó. Chúng ta thuộc nhóm chín người kia hay là người quay lại tạ ơn Thiên Chúa?

Chúng ta là những người đã được nhận lãnh rất nhiều ơn lành từ Thiên Chúa: sự sống, sức khỏe, sự giúp đỡ của người khác… Thế mà, lắm lúc chúng ta trở thành người vô ơn, mỗi khi chúng ta để cho ơn Chúa trở nên vô hiệu, và đời sống của mình ra cằn cỗi, không sinh hoa trái. Những lúc như thế chính là khi chúng ta đánh mất ơn lành của Chúa.

Frank A. Clark, luật sư và chính trị gia người Mỹ, từng nói: “Nếu một người không biết ơn những gì anh ta đang có, thì anh ta cũng sẽ không có cơ hội để được biết ơn những gì sẽ nhận được”. Quả thật, “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12).

Việc sinh nhiều hoa trái là một dấu chỉ về lòng biết ơn đối với Chúa (Ga 15, 8). Thiết tưởng, mỗi người chúng ta hãy làm cho những nén bạc Chúa trao được sinh lợi dồi dào. Điều này được cụ thể hóa qua tâm tình biết ơn Chúa và những điều ích lợi mà mình làm cho tha nhân trong khả năng của chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết ý thức về những ơn lành Chúa đã ban, để chúng con biết dâng lên Chúa lời tạ ơn và làm sinh lợi những ơn lành ấy. Nhờ đó, đời sống của chúng con trở nên phong phú và sinh ích lợi hơn cho nhiều người. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 32 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 32 TN)