LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 32 TN)

0
375

Tin Mừng: Lc 17,20-25

Khi ấy, người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

 —– o0o —–

Suy niệm

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA (Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)

 

Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại câu  chuyện  người  Pharisêu  hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Nhân cơ hội này, Đức Giêsu đã trả lời cho người Pharisêu rằng Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và Người nói rằng Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Điều ấy mang đến cho chúng ta ý nghĩa gì?

Trước hết, Đức Giêsu đã trả lời cho người Pharisêu biết, không thể căn cứ vào những dấu hiệu bề ngoài mà bảo Triều Đại Thiên Chúa đã thành lập ở đây hay ở kia. Điều đó có nghĩa là các dấu hiệu về Triều Đại Thiên Chúa không chỉ lệ thuộc vào cái nhìn bên ngoài, nhưng còn thuộc về đức tin. Kế đến, Đức Giêsu đã xác nhận với người Pharisêu là Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa họ. Nghĩa là chính Đức Giêsu đã thiết lập Triều Đại Thiên Chúa bằng những hoạt động của Người trong chương trình cứu độ, nhưng họ không quan tâm và không tin nhận.

Nhìn lại bản thân, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng tự hỏi, “Triều Đại Thiên Chúa đang ở đâu khi mà con người đối diện với quá nhiều đau khổ nơi thế trần?” Hay “Triều Đại Thiên Chúa bao giờ mới đến, khi mà thế giới có biết bao bất công, bạo lực, chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh xảy ra liên miên?” Ngày nay Chúa không còn hiện diện “bằng xương bằng thịt”, hay như một phép lạ từ trời để cho chúng ta biết về Triều Đại Thiên Chúa, nhưng chính nơi bí tích Thánh Thể, chính sự đau khổ để chịu chết và phục sinh vinh hiển của Người như xác nhận rằng Triều Đại Thiên Chúa đã, đang và sẽ luôn ngự trị trong chúng ta nếu chúng ta tin nhận và ở cùng Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng ở đâu có Ngài, ở đó có Triều Đại Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết nhìn ra Chúa hiện diện và đồng hành với chúng con để chúng con luôn cảm nghiệm sống Triều Đại Thiên Chúa ngay giữa trần gian này. Amen.


 

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU (Tu sĩ Giuse Vũ Xuân Sơn, SVD)

Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng công khai bằng lời rao giảng về Triều Đại Thiên Chúa và những người Pharisêu đã đến hỏi Chúa về vấn đề này. Chúa đã trả lời họ rằng: “Triều Đại Thiên  Chúa không đến như một điều có thể quan sát được” (Lc 17, 20). Vậy câu hỏi đặt ra là không quan sát được, thì làm sao biết là có. Tôi không thấy, không sờ chạm, không nghe, không ngửi được thì biết nó là cái gì.

Trong cuộc sống có những thứ con người không thể quan sát, đụng chạm được nhưng ta tin chắc nó hiện hữu. Ví dụ như tình yêu, tình bạn, niềm tin… thử hỏi rằng có ai trong chúng ta thấy tình yêu hay niềm tin không? Chúng ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường nhưng chắc chắn là nó hiện hữu. Đâu phải cái gì, vật gì con người nhìn thấy được, nếm ngửi được, đụng chạm được mới hiện hữu. Vẫn còn nhiều thực tại vượt xa giác quan con người, mà chính những thực tại đó mới giúp con người sống một cách thanh thoát và cao thượng hơn.

Triều Đại Thiên Chúa được nhắc đến hôm nay cũng vậy. Triều đại đó tuy không quan sát được, thế nhưng triều đại ấy có thật và đó là một tình trạng, một thực tại có Thiên Chúa hiện diện. Mà có Chúa là có tất cả, có bình an, hạnh phúc và tình yêu, miễn là chúng ta để cho tình yêu Thiên Chúa lớn mạnh trong con người mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự bình an, hoan lạc và yêu thương. Nhưng điều ấy chỉ có được khi chúng ta mở lòng ra để đón nhận Chúa Giêsu và vững tin vào Người. Chính Người đang đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong mỗi bước đường của cuộc sống. Chính Người dẫn đưa chúng ta bước vào Vương Quốc Thiên Chúa ngay từ cuộc sống trần gian này.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con mỗi ngày một tín thác và cậy trông vào tình thương của Chúa hơn. Amen

 


 

BAO GIỜ TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐẾN? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA Ở ĐÂU? (Tu sĩ Phêrô Kỳ Khắc Chí, SVD)

Ở đời, người ta thường tìm cho mình niềm hạnh phúc riêng từ nhiều hướng  như: của cải vật chất, danh vọng, đại vị, sức khoẻ… Còn đối với người Kitô hữu, chỉ có một nguồn hạnh phúc đích thực là đời sống vĩnh hằng ở Nước Trời. Vậy Nước Trời hay Triều Đại Thiên Chúa ở đâu?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, người Pharisiêu tìm hỏi Đức Giêsu về Triều Đại Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng, Triều Đại Thiên Chúa sẽ đến ở một nơi nào đó trong không gian hay một lúc nào đó trong thời gian. Thế nhưng, câu trả lời của Đức Giêsu đã bác bỏ hoàn toàn những suy nghĩ bấy lâu của họ. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được”. Nghĩa là Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này. Thế thì làm sao chúng ta có thể thấy được Nước Thiên Chúa?

Chúa Giêsu cho chúng ta biết Nước Thiên Chúa đã đến rồi: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Quả thật, Chúa Giêsu là hình ảnh về Nước Thiên Chúa và Người đã đến thế gian. Người hiện diện nơi mỗi người anh chị em xung quanh ta, đặc biệt nơi những người ng- hèo khổ, bất hạnh. Chính vì thế, Nước Thiên Chúa không ở đâu xa xôi mà đang ở giữa chúng ta và chúng ta có bổn phận xây dựng nước ấy ngày một lớn mạnh hơn bằng tình yêu Thiên Chúa ban.

Là người Kitô hữu, niềm tin vào vinh quang Nước Trời chính là cùng đích của đời sống trần thế tạm bợ này. Vì thế, chúng ta cần rộng mở cửa tâm hồn để rước Chúa ngự vào để mỗi việc chúng ta làm đều theo ý Chúa muốn, để Nước Chúa luôn hiện diện ở thế gian này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thêm lòng quảng đại để chúng con biết chia sẻ tình yêu của Ngài với những người xung quanh con, để Triều Đại Thiên Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 32 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 32 TN)