LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 32 TN)

0
390

Tin Mừng: Lc 17,26-37

26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, t00rồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”

37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

—oOo—

Suy niệm

SỐNG TỈNH THỨC (Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

Cuộc sống con người ngày hôm nay đang bị thu hút bởi biết bao những thú vui trần thế. Thật vậy, xã hội càng phát triển, công nghệ càng hiện đại, con người càng bị lệ thuộc vào vật chất mà quên đi đích điểm cuộc đời mình.

Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời cảnh báo nhưng còn là lời mời gọi chúng ta sống thái độ sẵn sàng và tỉnh thức, vì ngày Chúa đến thật bất ngờ. “Ngày của Con Người” xảy đến với chúng ta ngay khi những sinh hoạt thường ngày đang diễn ra: “ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất” hay “cưới vợ lấy chồng”. Như vậy, sống tinh thần tỉnh thức luôn là điều cần thiết để ta sẵn sàng khi “ngày của Con Người” đến. Vì thế, Đức Giêsu đã đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn cụ thể để nhờ đó mỗi người sống với tinh thần tỉnh thức hơn trong cuộc sống. Ngài dạy chúng ta hãy biết giảm bớt sự dính bén vào của cải vật chất hay mải mê với những sự đời này, “ngày ấy ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại” (Lc 17,31). Quả thực, khi ngày Chúa đến, chúng ta đâu có mang theo được gì bên mình. Vì vậy, hãy luôn sống trong sự sẵn sàng, tỉnh thức với lời mời gọi của Chúa và mau mắn đáp trả.

Ngang qua bài Tin Mừng như là lời cảnh tỉnh cho con người ở mọi nơi và mọi thời rằng, cuộc sống của chúng ta đang có quá nhiều lo toan cho bản thân mà dễ dàng quên đi những điều quan trọng hơn, đó là hạnh phúc Nước Trời mà chúng ta hằng mong ước. Chúng ta cần nhớ rằng mọi thứ ở trần gian chỉ là tạm bợ, là phương tiện để ta hướng đến nguồn sống vĩnh cửu mai sau. Và để đạt được hạnh phúc ấy, mỗi người phải biết lắng nghe và thi hành những điều Chúa đã dạy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa là đích điểm cho cuộc đời, để trong mọi thử thách, chúng con vẫn luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Amen.


 

BẤT NGỜ! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TỈNH THỨC & SẴN SÀNG (Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD)

Khi chúng ta nghe nói đến ngày tận thế, ngày cánh chung, ta không khỏi cảm thấy bối rối, lo lắng và sợ hãi. Vì ngày đó là ngày nào? Không ai biết trước được và chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đón nhận.

Thế nhưng, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết là ngày đó đến thật bất ngờ, chớp nhoáng. Tất cả những hình ảnh được Chúa nói đến trong Tin Mừng hôm nay, cho thấy thực tại ngày của Con Người đến một cách bất ngờ và do tính chất bất ngờ ấy mà sứ điệp Lời Chúa muốn nhắc nhở và mời gọi chúng ta sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng. Đừng quá bận tâm lo lắng cho cuộc sống trần thế này để rồi thờ ơ, chểnh mảng không lo lắng cho ngày Chúa đến. Do đó, chúng ta đừng quá bám víu vào thế gian, tìm đủ mọi cách vun vén cho sự sống thế tục. Thay vào đó là tìm kiếm và hướng đến cuộc sống đời sau của mình bằng việc sống đẹp lòng Chúa, trung thành đi theo Chúa, dấn thân và sẵn sàng làm chứng cho Chúa qua chính đời sống của mình; biết chạy theo những giá trị của Vương Quốc Ngài là: chân lý, công bằng, bác ái, hòa bình và tình yêu.

Để làm được điều đó chúng ta phải luôn cố gắng và phấn đấu, đừng để mình bị quyến rũ bởi những sự hào nhoáng của thế gian, những tiện nghi, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Chúng ta phải biết sám hối, quyết tâm cải thiện và sống tốt hơn mỗi ngày bằng một tình yêu chân thật, có ý nghĩa và thực tế. Muốn thế, chúng ta cần phải dấn thân và sẵn sàng làm việc với Chúa Giêsu, phải trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Có như thế chúng ta sẽ không sợ hãi, sống tỉnh thức và luôn trong tư thế sẵn sàng chờ Ngày Chúa đến.

Xin Chúa giúp chúng con luôn biến đổi và biết sống với tinh thần sẵn sàng và luôn hướng lòng về Chúa ngay ngày hôm nay và mọi ngày trong cuộc sống. Amen


 

BẤT NGỜ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

NGÀY PHÁN XÉT  (Lm. Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD)

Bài Tin Mừng cảnh tỉnh chúng ta xác tín hơn trong từng giây phút của cuộc sống. Bởi vì cuộc đời này không có gì là bảo đảm cho tương lai Nước Trời, vì thế chúng ta luôn phải ý thức về ngày cánh chung của từng người chúng ta. Hãy luôn chuẩn bị và lo cho số phận của mình ở đời sau. Chúng ta không thể chểnh mảng và bám vào sự chóng qua của thế gian.

Trong những tuần lễ cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội cho chúng ta nghe những bài Tin Mừng nói về ngày phán xét. Lời Chúa đã cảnh tỉnh và nhắc lại cho chúng ta biến cố Hồng Thủy thời ông Noê, biến cố tiêu hủy thành Sôđôma, để rồi Chúa lưu ý chúng ta về ngày chung cuộc, lúc đó hai người cùng sống, cùng làm việc, cùng ngủ chung, một người được đem đi, một người bị bỏ lại, có nghĩa là số phận phải chia ly. Ðức Giêsu cho thấy trước viễn cảnh của ngày cánh chung, ngày phán xét, ngày Thiên Chúa phân loại kẻ dữ ra khỏi người lành như tách chiên ra khỏi dê.

Lời cảnh cáo của Ðức Giêsu cho thấy đó là ngày đáng sợ, vì ai cũng phải chết và không ai có thể thoát được. Mỗi Kitô hữu chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình để xem chúng ta sẵn sàng và chuẩn bị cho ngày phán xét như thế nào? Nước Trời mai sau có được hay không còn phụ thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người chúng ta ngay ở đời này. Sống để nhìn về ngày phán xét là sống có trách nhiệm, tỉnh thức, sẵn sàng và sống trong niềm lạc quan hy vọng được ơn cứu độ, sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Vì thế, chúng ta phải tỉnh thức cho giờ ra đi của mình, đó là thái độ mà chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, trong từng giây phút hiện tại.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết sáng suốt, tỉnh thức và sẵn sàng sống theo giới răn của Chúa: mến Chúa, yêu người, để chúng ta không sợ hãi khi Chúa đến, nhưng được hân hoan đón  rước Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 32 TN)
Bài tiếp theoHưởng ứng ngày Thế giới vì Người nghèo 19/11/2023