Ngày 14/4 # CHÚA THÁNH THẦN, NGUỒN NƯỚC HẰNG SỐNG

0
524

Chúng ta có thể tưởng tượng Chúa Thánh Thần như nguồn nước chảy ra, ngập tràn, thấm dần. Chúa Giêsu hứa tuôn đổ nguồn nước sự sống và trong Phúc Âm, điều này muốn nói đến Chúa Thánh Thần (x. Ga 7,37-39).

Trong Kinh Thánh, nước không chỉ xuất hiện với chức năng rửa sạch hay thanh tẩy, mà trên tất cả là sứ vụ trao ban sự sống, tưới vào những nơi đang khô cằn để làm cho hạt nảy mầm, làm trổ sinh những chồi non, sinh hoa kết trái dồi dào: “Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc” (Ed 47,12). Các ngôn sứ đã loan báo về Ngài:

“Một mạch nước sẽ vọt ra từ đền thờ Thiên Chúa” (Ge 4,18; Dcr 14,8).

“Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán và cho suối chảy trên sa mạc” (Is 44,3).

“Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ” (Is 12,3).

Nước được hứa là Chúa Thánh Thần, được tuôn trào cho chúng ta từ cạnh sườn của Chúa Giêsu phục sinh. Đó là nước để tưới vùng đất khô cằn và làm sinh sôi sự sống, nhờ đó chúng ta có thể trổ sinh hoa trái dồi dào và tràn đầy hân hoan trong mùa gặt.

 

 

 

Bài trướcNgày 13/4 – LẠY CHÚA THÁNH THẦN XIN GIÚP CON NHẬN RA NGÀI
Bài tiếp theoNgày 15/4 – Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến như nguồn lửa rực sáng