LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 16 TN)

0
421

Tin Mừng: Mt 12,38-42

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng  sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.


 

Suy niệm

TIN VÀ DẤU LẠ (Tu sĩ Phêrô Trần Công Lượng, SVD)

Trong cuộc sống, chúng ta đã nhiều lần nghe đến những phép lạ xảy ra đây đó. Phép lạ xảy ra nhằm mục đích củng cố niềm tin con người vào quyền năng Thiên Chúa. Nhưng không vì thế mà chúng ta đòi hỏi phép lạ như là điều kiện để tin tưởng vào Chúa.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc nhiều người thuộc giới trí thức Do Thái đến tìm gặp và đòi Chúa Giêsu làm dấu lạ để họ tin vào Ngài. Họ không những không được đáp ứng, mà còn bị Chúa Giêsu quở trách về lòng chai đá của họ. Bởi lẽ, trước đó Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ: “người điếc được nghe; người mù được thấy; người què đi được; người bệnh tật được chữa lành,…”. Những phép lạ trên chỉ đến với người có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa. Thiên Chúa dùng những dấu lạ nhằm củng cố đức tin chứ không phải để “rao bán” đức tin. Như vậy, nếu có dấu lạ mới chịu tin thì không còn là tin nữa.

Ngày nay, khi đứng trước đau khổ thử thách, nhiều người thường chạy đến đền, chùa để cúng lạy xin ơn, xin phép lạ. Thậm chí nhiều người còn chạy theo những phù phép ma thuật mà rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, đánh mất đức tin vào Chúa. Đức tin và tình yêu là cốt lõi trong mọi sinh hoạt của Kitô hữu. Chính trong niềm tin yêu, con người vượt lên cái tầm thường trong đời sống để vươn tới với Đấng Tuyệt Đối. Thế nên, muốn đến với Chúa và nhận lãnh ơn cứu độ, ta phải có đức tin mạnh mẽ, chân thành và tuyệt đối vào Chúa. Một khi đã có đức tin đủ mạnh, chúng ta có thể dễ dàng khám phá và cảm nghiệm được các phép lạ mà Chúa thực hiện trong từng biến cố của cuộc đời ta.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin vững mạnh và trưởng thành, để trong những lúc bình an, chúng con không quên Chúa, và khi khó khăn, gian nan ập đến chúng con biết tin tưởng phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Amen.


 

XIN DẤU LẠ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

XIN DẤU LẠ (Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD)

Thật là một nghịch lý cho một thế hệ đang tìm cách loại trừ và chối bỏ sự hiện diên của Thiên Chúa duy nhất lại ưa thích thấy dấu lạ từ trời.

Vào thời điểm này, thế giới đang dậy lên một làn sóng lời tiên tri như: bà Vanga, cậu bé Abhigya Anand và thế là cả thế giới tin theo. Trong Tin Mừng hôm nay, các kinh sư và Pharisêu cũng xin Chúa Giêsu làm dấu lạ nhưng Người đã trả lời rằng: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.” (Mt 12,39)

Lời Chúa nói với họ xưa kia cũng chính là đang nói với thế giới hôm nay rằng: con người đang tìm cách triệt hạ nhau và gieo rắc kinh hoàng, làm cho con người mất niềm tin và tình yêu đồng loại. Một thế giới đang chạy theo những thuyết âm mưu muốn xóa sổ các giá trị tinh thần. Một thế hệ mà niềm tin đang bị xói mòn và đang sống ngoại tình, bỏ Chúa để chạy theo giá trị vật chất, theo những học thuyết nhằm xóa bỏ niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất vậy mà đòi dấu lạ sao? Trong sách Hạnh Các Thánh có kể lại rằng: một vị thánh đang Chầu Thánh Thể bỗng có người báo tin ở ngoài đang xảy ra một phép lạ người ta đang xem đông lắm. Ngài trả lời: ở đây cũng đang diễn ra một phép lạ nơi bí tích Thánh thể mà tôi đang chiêm ngắm.” Thiên Chúa không cho những phép lạ xảy ra theo sở thích của con người. Nhưng phép lạ để củng cố niềm tin, đồng thời giúp con người biết sám hối và biết quay về cùng Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết bám lấy Chúa, một lòng và tin theo Chúa. Xin cũng giúp cho chúng con năng đến với Bí tích Thánh Thể, vì Con Một Thiên Chúa, Đấng đã hy sinh để cứu độ nhân loại, đang hiện diện và chờ đợi chúng con đêm ngày. Amen


 

DẤU LẠ (Tu sĩ Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD)

Người đời xưa và nay thường chạy theo dấu lạ. Các ngôn sứ và kinh sư xưa kia cũng đòi dấu lạ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại không tỏ cho họ bất kỳ dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Vì điều này ám chỉ Chúa Giêsu sẽ sống lại sau khi chịu chết ba đêm ngày. Vậy Người muốn nói gì từ việc xin dấu lạ này?

Có lẽ, việc Chúa muốn là chúng ta hãy thể hiện niềm tin vào Người là Đấng Mêsia được Chúa Cha sai đến chứ không phải là chạy theo dấu lạ. Dấu lạ của Chúa, đó là Lời rao giảng lòng sám hối và việc đón nhận giá trị của Lời Chúa. Đỉnh cao của dấu lạ nơi Người là cuộc Tử Nạn và Phục Sinh. Người là dấu lạ hoàn tất mọi dấu lạ, dấu lạ chiến thắng tội lỗi và sự chết. Dấu lạ của Người ngày nay còn được tiếp diễn nơi Bí tích Thánh Thể huyền nhiệm, như dấu chỉ của sự trao ban tình yêu của Chúa cho nhân loại. Chúa mời gọi ta đến với dấu lạ trong Bí tích Tình Yêu này.

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở chúng ta trong việc nhận ra dấu lạ của Chúa. Chúa không ủng hộ chúng ta chạy theo dấu lạ. Vì dấu lạ không tất yếu dẫn đến lòng tin. Còn đức tin thì có giá trị trường tồn và là một ân ban. Chúa muốn chúng ta hãy cụ thể hóa dấu lạ bằng đức tin mạnh mẽ: với lòng thống hối thực tâm, rao giảng Lời Chúa, thực thi lòng thương xót Chúa, sống yêu thương phục vụ và thể hiện đức bác ái với anh chị em đồng loại.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết nhận ra và đón nhận những dấu lạ Chúa gửi đến bằng tình mến yêu tha thiết, ngõ hầu danh Chúa được rạng rỡ vinh quang vì đức mến yêu của chúng con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 16 TN – A)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (25/07, Thánh Giacôbê Tông đồ (cả), Lễ kính)