LỜI SỐNG (THÁNH MARIA MÁCĐALA, Lễ kính, Ngày 22/07)

0
920

Tin mừng: Ga 20,1-2.11-18

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”.

Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.


 

Suy niệm

CHỨNG NHÂN ĐÍCH THỰC (Tu sĩ Phanxicô X. Nguyễn Trí Long, SVD)

Tin Mừng Phục Sinh là niềm vui khôn tả vì Đức Giêsu  đã  chiến  thắng  sự chết để thông ban sự sống mới cho chúng ta. Làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh là bổn phận của mỗi người chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay mô tả hình ảnh bà Maria Mácđala, người phụ nữ đã được chọn để chứng kiến biến cố Đức Giêsu Phục Sinh và loan báo Tin Mừng Phục Sinh đó cho mọi người. Maria Mácđala là một trong những người đã giúp đỡ Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai. Bà đã đồng hành với Đức Giêsu giữa những thời khắc đau khổ nhất của Người, từ dưới chân thập giá cho tới khi xác Người được an táng trong mồ. Bà là nhân chứng đầu tiên của biến cố Đức Giêsu Phục Sinh. Khi thăm mộ, bà đi với những bước chân nặng nề, tâm hồn lạnh lẽo, sợ hãi, than thở, khóc lóc. Bỗng nhiên, bà trở nên vui mừng hớn hở, rạng rỡ vì đã gặp Đấng Phục Sinh. Vì vui mừng, bà muốn giữ Người ở lại lâu hơn nhưng Người bảo bà hãy loan tin vui này cho mọi người. Theo lệnh của Người, bà hoan ca, reo vui ra đi loan báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà” (Ga 20,18).

Mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa chọn, gọi cách khác nhau để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Học theo thánh Maria Mácđala, chúng ta hân hoan ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh, giúp mọi người nhận ra Đấng đã chiến thắng tử thần và đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhiệt tâm xây dựng Nước Trời nơi mà chúng ta được sai đến, bằng chính lời chứng của mình ngang qua đời sống cầu nguyện, yêu thương, bác ái, công bình và sự thánh thiện để biểu lộ khuôn mặt của Thiên Chúa cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin cho chúng con để chúng con noi theo thánh Maria Mácđala mà trở nên chứng nhân đầy lòng tin và niềm vui, ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả mọi người. Amen.


 

TÌM… GẶP… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

LOAN TIN VUI (Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

Trong cuộc sống thường ngày, trước những niềm vui đón nhận được, chúng ta đều muốn chia sẻ với tha nhân và mong ước niềm vui ấy cũng lan tỏa đến những người xung quanh.

Bài Tin Mừng hôm nay, Tin Mừng Gioan tường thuật cho ta sự việc bà Maria Mácđala đã được thấy Chúa sau khi Người Phục Sinh. Chúa đã hiện ra để cũng cố niềm tin của bà. Hơn hết, Chúa đã trao cho bà một nhiệm vụ cao cả là đi loan tin niềm vui Phục Sinh của Chúa, hầu giúp những người môn đệ của Người thoát khỏi tình trạng u sầu, thất vọng và đau khổ trước cái chết của Thầy Chí Thánh.

Maria Mácđala đã không nhận ra Chúa mà cứ ngỡ là người làm vườn, cho đến khi Người gọi chính tên bà. Điều này cho ta thấy, nhờ ơn Chúa, con người mới có thể biết được Chúa và nhận ra Người. Gọi chính tên “Maria” nói lên sự quan tâm cách đặc biệt mà Chúa dành cho bà và cũng là cách Chúa trao phó cho bà nhiệm vụ loan tin vui Phục Sinh. Từ nỗi hoang mang sợ hãi, giờ đây bà đầy tràn niềm vui khi nhận ra Chúa đã sống lại.

Ngày hôm nay Chúa vẫn luôn hiện ra với mỗi người qua các biến cố trong cuộc đời, qua những người xung quanh hay qua các công việc thường ngày. Người vẫn hằng đồng hành bên chúng ta, dẫu lúc hạnh phúc hay sầu khổ, tiếc thay, chúng ta đã chẳng nhận ra được Người vì chúng ta còn thiếu lòng tin. Vì thế, chúng ta phải không ngừng cầu xin Chúa thức tỉnh hầu chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và biết đem Chúa đến với mọi người. Từ đó, cuộc sống của chúng ta sẽ ngập tràn niềm vui và ý nghĩa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được có Chúa ở cùng để qua đó chúng con biết loan truyền niềm vui ấy đến với những người xung quanh và nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Amen.


 

THÁNH MARIA MÁCĐALA (Tu sĩ Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD)

Trong bài Tin Mừng, thánh nữ Maria Mácđala được biết đến với nhiều khuôn mặt đi kèm với những sự kiện khác nhau. Nhưng chung quy lại có hai sự kiện nổi bật nơi thánh nữ Maria Mácđala gắn liền với hai biến cố quan trọng của Chúa Giêsu: thứ nhất: thánh nữ đã cùng Mẹ Maria và thánh Gioan đứng dưới chân thập giá lúc Chúa Giêsu chịu khổ hình; và thứ hai: thánh nữ là người đầu tiên được thấy Chúa Giêsu sau khi Ngài Phục Sinh từ cõi chết. Như vậy, ta có thể đoán được rằng: thánh nữ Maria Mácđala là một người can đảm và có lòng mến yêu thiết tha với Thầy Chí Thánh Giêsu.

Quả vậy, khi mà các môn đệ khác thấy Thầy của mình bị bắt và đem đi giết, các ông đã bỏ trốn, thậm chí như Phêrô vì sợ hãi mà chối Chúa ba lần. Sau khi Chúa đã được mai táng trong mồ, các môn đệ khác vì sợ hãi trốn trong nhà, còn Maria Mácđala thì lúc trời chưa sáng, đã can đảm đi ra mộ để viếng xác Chúa. Qua đây, ta thấy được điều gì nơi thánh nữ Maria Mácđala?

Chính lòng yêu mến dành cho Thầy Chí Thánh Giêsu đã biến đổi thánh nữ Maria Mácđala trở thành một người can đảm và không còn sợ hãi. Hơn nữa, thánh nhân còn là người đầu tiên đem tin vui Chúa Phục Sinh đến cho các môn đệ. Qua thánh nữ Maria Mácđala, chúng ta cũng phải phản tỉnh lại chính mình để xét xem liệu ta có yêu Chúa và để tình yêu đó biến đổi chúng ta trở thành một người can đảm bước ra khỏi chính mình và đến với người khác; chúng ta có bước ra khỏi cái tôi của mình và sửa đổi những thói hư thật xấu của bản thân hay không?

Lạy Chúa, trong cuộc sống  hàng  ngày, vì sợ hãi mà con chọn cho mình lối sống an toàn, không dám bước ra khỏi chính mình để đến và cho người khác thấy sự hiện diện của Chúa trong con. Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến Chúa thật sự để nhờ đó con có thể trao ban tình yêu và sự bình an của Chúa đến với những người con gặp gỡ. Amen

Bài trướcNghi thức Nhận xứ của các Linh mục Dòng Ngôi Lời tại Gx. Minh Châu
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm A