Tin mừng: Lc 10, 38-42
38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà.
39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”
41 Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Suy niệm
CHỌN PHẦN TỐT NHẤT (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Cương, SVD)
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” là lời trong một ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhiều người đón nhận và yêu thích. Bài hát với những ca từ mộc mạc, đề cập đến những chọn lựa giản dị nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói đến một sự chọn lựa quan trọng.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu vào nhà hai chị em Mácta và Maria. Mácta thì lo việc phục vụ còn Maria thì ngồi lắng nghe Đức Giêsu giảng dạy. Khi Mácta đến nói với Đức Giêsu để Người nói với cô Maria đi phụ giúp mình, Đức Giêsu đã nói với cô rằng: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” Đức Giêsu biết công việc phục vụ của Mácta là cần thiết, nhưng Người đã chỉ cho cô điều quan trọng và cần thiết hơn là việc lắng nghe Lời Chúa. Đây là lựa chọn tối ưu mà Đức Giêsu nói không những cho Mácta mà còn cho mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Vì sao vậy?
Lời Chúa giúp người Kitô hữu thắng được những cơn cám dỗ theo gương Đức Giêsu. Khi bị Satan cám dỗ biến những hòn đá thành bánh, Đức Giêsu đã dùng Lời Chúa và nói với nó rằng: “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Hơn nữa, Lời Chúa hướng dẫn người Kitô hữu đi đúng đường và sống đẹp lòng Chúa, như lời Thánh Vịnh 119 đã diễn tả: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Nếu không có Lời Chúa, chúng ta sẽ không biết lối đi, sẽ đi trong tăm tối. Cuối cùng, Lời Chúa đem lại cho người Kitô hữu sự sống đời đời, như lời Thánh Phêrô đã quả quyết trước với Thầy Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai. Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.
Lạy Chúa, Chúa đã chỉ cho chúng con đâu là chọn lựa tốt nhất. Xin cho mỗi người chúng con biết ưu tiên dành thời gian để đọc, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa hằng ngày. Amen.
PHẦN TỐT NHẤT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
CĂN BỆNH THỜI ĐẠI (Tu sĩ Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)
Thế giới càng văn minh, con người trở nên vội vã và bận rộn. Người ta mải mê với công danh sự nghiệp, cuộc sống làm cho họ có trăm công ngàn việc để quan tâm, mà quên rằng có một Đấng luôn chúc phúc cho công việc làm ăn của mình. Ta quên sự hiện diện của Chúa. Ta quên cám ơn Chúa. Quên rằng mình có được như ngày hôm nay là bởi ơn Chúa ban. Đó là một trong những điều đáng sợ nhất của ngày hôm nay là người ta không còn thời giờ ở bên Chúa, sống với Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói với cô Mácta: “Con lo lắng nhiều chuyện quá.” Đó cũng là điều Người đang nói với ta “con bôn ba lo lắng nhiều chuyện quá”. Vậy, ta hãy dành thời giờ ngồi lại bên Chúa và bên nhau. Chắc chắn, mâm cao cỗ đầy không bằng tình người tràn đầy. Đôi khi bữa ăn cũng mất ngon vì thiếu tình người. Con người tuy cần cơm bánh, nhưng cần nhất vẫn là sự quan tâm chăm sóc cho nhau. Nếu không có tình thương, ta sẽ rơi vào cô đơn, chán chường, trầm cảm, thất vọng, và có nguy cơ dẫn đến tuyệt vọng.
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy quảng đại dành thời giờ cho Chúa. Chúa vẫn lặng lẽ đến viếng thăm ta. Hãy ngồi lại bên Chúa, để cảm nhận sâu lắng tình nghĩa Cha – con, để tạ ơn về những ơn lành Chúa ban. Việc ta dành thời giờ cho Chúa, có ích cho ta hơn là cho Chúa. Vì qua thời giờ bên Chúa, ta kín múc được muôn vàn ơn thánh của Chúa. Ta cầu xin ơn trên ban xuống cho cuộc đời mình. Ta phó dâng những ưu tư khó khăn trong cuộc đời ta cho sự quan phòng của Chúa.
Đồng thời ta cũng hãy biết dành thời giờ cho nhau. Nếu không dành thời giờ cho nhau, ta sẽ chẳng khác gì cái máy vô hồn sẽ làm cho cuộc sống tẻ nhạt vì thiếu tình yêu, thiếu sự quan tâm, rồi dần dần tình người cũng sẽ nhạt phai.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết ưu tiên cho việc thờ phượng Chúa, và biết dành thời giờ cho nhau. Và giúp chúng con đừng phung phí thời giờ trong những trò giải trí vô bổ, nhưng hãy sống từng giây phút trong sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Amen.











