LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 25 TN)

0
2

Tin Mừng: Lc 9,18-22

Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?”. Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”.

SUY NIỆM:

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? (Lm. Giuse Cao Thế Vĩnh, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi nghe dân chúng đưa ra nhiều ý kiến về danh tính của mình, Chúa Giêsu quay qua hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Với sự mạnh dạn và lòng nhiệt thành vốn có, Phêrô đã không ngần ngại thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Câu trả lời ấy không làm chúng ta ngạc nhiên, vì ông đã từng sống gần Thầy Giêsu, tận mắt chứng kiến bao điều kỳ diệu Người đã làm. Chính kinh nghiệm sống ấy giúp ông mạnh dạn tuyên xưng vào Thầy của mình. Thế nhưng, tuyên xưng bằng lời vẫn chưa đủ để Phêrô thực sự hiểu trọn vẹn về mầu nhiệm Thiên Chúa. Bằng chứng là ngay sau đó, khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn, con đường dẫn đến thập giá và sự chết, Phêrô đã không thể chấp nhận. Bởi lẽ trong tâm trí ông, Đấng Mêsia phải là một vị vua vinh quang, quyền năng, đem lại chiến thắng chứ không phải là Đấng chịu đau khổ và bị từ chối.

Thực tế, nhiều người trong chúng ta cũng giống như Phêrô. Ta tin vào Chúa nhưng lại mong đợi một vị Thiên Chúa luôn ban ơn lành theo ý ta. Để rồi khi lời cầu nguyện không được như ý, ta dễ chán nản, trách móc và nghi ngờ tình yêu của Ngài. Chính vì thế, câu hỏi của Chúa Giêsu không chỉ giúp Phêrô định hình lại con người của mình mà còn giúp mỗi người chúng ta nhìn lại căn tính làm con Chúa.

Tôi có thật sự tin Chúa là Đấng Cứu Độ và diễn tả niềm tin ấy qua những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, hay chỉ dừng lại ở những lời kinh trên môi miệng? Chỉ khi tôi sống đức tin cách chân thành và kiên vững thì chính cuộc sống của tôi mới trở thành một lời tuyên xưng xác thực rằng: “Người là Đức Kitô của Thiên Chúa.”

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh, vững tin nơi Ngài dù gặp gian nan, và biết sống đức tin cách cụ thể qua lời nói, việc làm mỗi ngày. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 25 TN)