LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 25 TN)

0
2

Tin Mừng: Lc 9,43b-45

Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

SUY NIỆM:

ĐỐI DIỆN VÀ ĐÓN NHẬN (Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD)

Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã làm nổi bật sự hiện diện của Người qua lời yêu thương và những việc làm đầy uy quyền. Dân chúng thán phục và hy vọng nơi Người như một anh hùng giải thoát dân tộc Do Thái khỏi ách Rôma. Sách Công vụ Tông Đồ ghi: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó” (Cv 10,38). Thế nhưng, hôm nay Người lại tuyên bố: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44).

Các môn đệ không thể chấp nhận lời công bố này. Họ không muốn đối diện với nguy cơ mất mát, bởi niềm hy vọng nơi Thầy dường như sụp đổ. Các ông chưa thật sự hiểu lý tưởng của Thầy: con đường thập giá – hiến mạng sống để nhân loại được sống. Dù đã theo Chúa gần ba năm, họ vẫn mải mê tìm kiếm quyền lực, hơn thua, được mất. Thánh Luca ghi nhận rất tinh tế: “Một câu hỏi chợt đến với các ông: Trong các ông, ai là người lớn nhất?” (Lc 9,46).

Đức Giêsu đã đối diện và đón nhận con đường thập giá để bày tỏ tình yêu cứu độ. Người môn đệ cũng được mời gọi đi vào cùng một hành trình: biết chấp nhận hy sinh, từ bỏ cái tôi, không tìm vinh quang trần thế nhưng gắn bó với lý tưởng phục vụ. Chính lúc đó, đời sống đức tin mới sinh hoa kết quả, gia đình hay cộng đoàn mới trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời.

Gẫm mà xem! Quyền lực là cám dỗ lớn nhất đối với những ai bước theo Đức Giêsu. Trong đời sống gia đình hay cộng đoàn, đau khổ thường nảy sinh từ tham vọng quyền lực. Quyền lực ẩn chứa ba chiều kích: cái tôi thống trị, lòng ham danh và việc đi tìm những cái lợi. Đời sống thánh hiến là từ bỏ mọi toan tính ấy để phục vụ trong tình yêu. Khi quyền lực chi phối, đời sống nội tâm trở thành pháo đài ích kỷ, người môn đệ không còn khả năng sống tương quan chân thành với Thiên Chúa và anh chị em nữa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết can đảm đối diện và đón nhận con đường Chúa đã đi. Xin giúp con từ bỏ tham vọng quyền lực, để con sống khiêm hạ, yêu thương và góp phần xây dựng cộng đoàn trong bình an và hiệp nhất. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 25 TN)