Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD-BBT
Tết Trung Thu năm 2026 rơi vào thứ sáu, ngày 25 tháng 9 dương lịch. Chiều thứ năm ngày 24/09/2026 các bạn trẻ Thỉnh Sinh cùng các cha Dòng Ngôi Lời Việt Nam, đã đem niềm vui đến với các em thiếu nhi người Raglay tại Họ đạo Thịnh Sơn, thuộc Giáo xứ Mỹ Thanh, Giáo phận Nha Trang để trao tặng.
Tết Trung Thu thường được coi là cái tết của các em thiếu nhi. Vào ngày này, các em được vui vầy bên ông bà cha mẹ trong cảnh gia đình sum họp. Thế nhưng không phải là tất cả các em thiếu nhi đều được hưởng niềm vui như vậy. Các em thiếu nhi làng Raglay hiện nay đang sống trong cảnh quần thiếu áo hụt, miệng cười chưa tròn môi vì hoàn cảnh thiếu trước hụt sau của dân làng.
Hòa với truyền thống Việt Nam vui Tết Trung Thu, các bạn trẻ Thỉnh Sinh Dòng Ngôi Lời đã đến vui chơi với các em thiếu nhi nghèo tại làng Raglay.
Mục đích của các bạn Thỉnh Sinh là đến với các em thiếu nhi Raglay để trao niềm vui, tặng nụ cười và chút quà mừng Tết Trung Thu, cùng đồng cảm với các em thiếu nhi đang sống ở nơi đồng khô cỏ cháy này.
Hôm nay, các em thiếu nhi đã có được những nụ cười thỏa thích nhờ những trò chơi vui nhộn, hài hước. Niềm vui được nhân đôi khi các em cầm những chiếc bánh trung thu ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Nhìn thấy những hình ảnh như vậy, chúng tôi rất hạnh phúc vì niềm vui trao nhận được thực hiện cho các em thiếu nhi ở nơi đây. Nhân dịp này, đoàn chúng tôi cũng đến thăm 10 gia đình, đa số là các cụ già răng thiếu, lưng còng, chân đi không vững, trong đó cả những người tuy chưa già nhưng sức cạn lực kiệt vì bệnh tật đeo bám. Theo chân ông Đơn, người dẫn đường, chúng tôi băng qua các con hẻm hẹp, vượt qua suối, băng qua lầy để đến với họ. Nhìn thấy nụ cười của các cụ, chúng tôi được vui lây vì niềm hạnh phúc ấy.
Cầu mong sao cho tất cả các em thiếu nhi được sự quan tâm chăm sóc của mọi người. Bởi làm sao các em có bánh trung thu để ăn khi chính cha mẹ các em chưa đủ tiền để mua gạo trong những ngày mưa gió không đi làm được. Xin Thiên Chúa luôn là niềm vui, sự ấm áp, và là tình thương mến dành cho các em thiếu nhi trên khắp mọi miền nơi quê hương chúng con.












