KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2026: “HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC KITÔ – HIỆP NHẤT TRONG SỨ MẠNG”

0
2

Ban Truyền Thông Học Viện

Chiều Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2026, trong không khí ấm áp huynh đệ, Cộng đoàn Triết học An Nhơn đã trở thành điểm hẹn kết nối của gia đình Dòng Ngôi Lời (SVD) Hạt Sài Gòn. Quý cha, quý thầy Học viện, quý sơ Dòng Thánh Linh Truyền Giáo (SSpS), quý yá dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum cùng các em đệ tử Ngôi Lời đã quy tụ đông đủ để cùng lắng nghe, suy gẫm và sống tinh thần Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2026.
Buổi gặp gỡ năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc kỷ niệm 100 năm Ngày Thế Giới Truyền giáo (1926 – 2026),  một sáng kiến lịch sử được khởi xướng bởi Đức Cố Giáo hoàng Piô XI nhằm canh tân và thúc đẩy Dân Chúa “tiếp tục bước đi trên con đường loan báo Tin Mừng” trong một kỷ nguyên mới.

  1. LẮNG NGHE & SUY TƯ: “HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC KITÔ – HIỆP NHẤT TRONG SỨ MẠNG”

Mở đầu chương trình, cha Antôn Nguyễn Huy Quyền, SVD đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào chiều sâu của Sứ điệp Truyền giáo 2026 với chủ đề: “Hiệp nhất trong Đức Kitô – Hiệp nhất trong Sứ Mạng”.
Nội dung bài thuyết trình phác họa rõ nét hành trình thuộc về Chúa và dấn thân vì Chúa: Trước hết hãy ở với Đức Kitô để trở nên một trong Đức Kitô.  Hiệp thông với nhau để có thể hiệp nhất trong sứ mạng. Cộng tác trong sự đa dạng để ra đi làm chứng cho Đức Kitô.
Trích dẫn lời dạy của Đức Thánh Cha, cha Antôn nhấn mạnh: “Chính nhờ chứng tá của một cộng đoàn được hòa giải, huynh đệ và liên đới, mà việc loan báo Tin Mừng tìm được sức mạnh truyền thông trọn vẹn của nó. Vì thế, loan báo Tin Mừng luôn là một hành động hòa hợp, mang tính cộng đoàn và hiệp hành.”
Để đạt được sự hiệp nhất ấy, mỗi nhà truyền giáo đòi hỏi phải có một linh đạo hiệp thông và biết nhìn người khác bằng ánh mắt đức tin: biết nhận ra những điều tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang thực hiện nơi mỗi cá nhân, sẵn sàng đón nhận sự đa dạng và kiên trì tìm kiếm sự hòa hợp.
Sau bài thuyết trình, quý cha, quý sơ và quý thầy đã chia nhóm thảo luận sôi nổi. Những câu hỏi gợi mở từ bài thuyết trình đã chạm đến những góc nhìn thực tế, thôi thúc mỗi người suy tư về những đòi hỏi cấp thiết của bài toán truyền giáo trong bối cảnh hôm nay.

  1. ĐỈNH CAO THÁNH LỄ: TRUYỀN GIÁO BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY

Đỉnh cao và là nguồn sức sống của ngày hội ngộ chính là Thánh lễ tạ ơn do Cha Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD – Phụ trách Học viện Ngôi Lời chủ tế, cùng sự đồng tế của quý cha trong Hạt Sài Gòn.

  1. Bao giờ chúng ta mới bắt đầu truyền giáo?

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD đã đặt ra một câu hỏi trăn trở nhưng rất thực tế cho mỗi người tham dự: “Bao giờ anh chị em mới bắt đầu truyền giáo?”
Một thầy Triết học có thể tự thầm: “Con phải học xong Triết đã!”
Một thầy Thần học nhủ lòng: “Con đợi chịu chức rồi tính!”
Một em đệ tử ngập ngừng: “Con còn nhỏ quá, Cha ơi!”
Một Nữ tu băn khoăn: “Con đang trong thời gian đào tạo, sau này khấn trọn rồi tính!”
Những lý do nghe rất hợp lý! Nhưng cha Antôn nhấn mạnh: Nếu tất cả chúng ta đều chờ đợi cho đến khi học xong, khấn trọn, thụ phong, có đủ bằng cấp và kinh nghiệm mới bước ra đi, thì có lẽ Chúa Giêsu sẽ phải đợi chúng ta rất lâu!
Bởi lẽ, truyền giáo không bắt đầu từ ngày chúng ta nhận bài sai. Truyền giáo bắt đầu từ chính ngày chúng ta mở cửa lòng để Đức Kitô bước vào và biến đổi cuộc đời mình.

  1. Tiếng kêu gọi từ những “vùng ngoại biên mới”

Nhắc lại lời của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma: “Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi?” (Rm 10,14-15), cha Antôn gợi mở: Sau hai ngàn năm, những câu hỏi ấy vẫn đang xoáy sâu vào lòng thế giới hôm nay:
Ai sẽ đến với những người chưa biết Đức Kitô?
Ai sẽ đến với người nghèo, người di dân, những gia đình vỡ tan, hay những người trẻ đang dần xa rời đức tin?
Ai sẽ can đảm bước vào những “vùng ngoại biên mới” của không gian văn hóa và thế giới kỹ thuật số?
Đáp lại lời mời gọi năm nay từ Đức Thánh Cha Lêô XIV: “ONE IN CHRIST – UNITED IN MISSION” (Nên một trong Đức Kitô – Hiệp nhất trong Sứ vụ), chúng ta được nhắc nhớ về lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu: “Xin cho tất cả nên một… để thế gian tin” (Ga 17,21). Chúa không chỉ muốn chúng ta chỉ sống hòa thuận bề ngoài, nhưng Ngài muốn chúng ta nên một để thế gian nhận biết Ngài. Như vậy: Hiệp nhất tự nó đã là truyền giáo, và ngược lại, chia rẽ chính là một phản chứng.

  1. Cộng đoàn đào tạo – Cánh đồng truyền giáo đầu tiên

Bài giảng khép lại với những lời thức tỉnh chân thành dành cho những nhà truyền giáo tương lai:
Một cộng đoàn có thể tổ chức rất nhiều chương trình truyền giáo hoành tráng, nhưng anh em lại không thể nói chuyện với nhau.
Một hội dòng có thể nói rất hay về tình huynh đệ, nhưng bên trong lại chia rẽ, tạo phe nhóm.
Một nhà truyền giáo có thể giảng rất hùng hồn về tình yêu Thiên Chúa, nhưng lại không thể tha thứ cho người ở cùng nhà. Người ngoài có quyền hỏi: “Các vị hãy yêu thương nhau trước đi, rồi hãy đến dạy chúng tôi yêu thương.”! Nghe hơi đâu, nhưng đáng để chúng ta suy nghĩ.
Do đó, bốn chiều kích đặc trưng của Dòng Ngôi Lời – Thánh Kinh, Linh hoạt Truyền giáo, Truyền thông, và Công lý – Hòa bình – Bảo toàn Công trình Tạo dựng, không phải là những lý thuyết chờ ngày ra mục vụ mới áp dụng. Chúng phải được sống ngay từ trong nhà đào tạo. “Đừng học Triết lý hay Thần học chỉ để tích lũy tri thức cho bản thân, mà hãy học để hiểu, để yêu con người và giúp người khác gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng đợi nhận bài sai rồi mới ra đi truyền giáo. Nếu hôm nay tôi không thể sống hòa hợp với một người anh em khác tính tình với mình, ngày mai làm sao có thể sống với một dân tộc khác biệt hoàn toàn về ngôn ngữ, văn hóa và phong tục? Cộng đoàn đào tạo chính là cánh đồng truyền giáo đầu tiên của người tu sĩ trẻ.”

Khánh nhật Truyền giáo 2026 tại Hạt Sài Gòn khép lại nhưng đã mở ra một thao thức mới trong tâm hồn mỗi tham dự viên. Ý thức được sứ mạng “Hiệp nhất trong Đức Kitô – Hiệp nhất trong Sứ vụ”, mỗi người ra về với quyết tâm làm mới lại tâm hồn, đốt lên ngọn lửa hăng say truyền giáo ngay từ những việc nhỏ nhất, trong chính cộng đoàn mình đang sống mỗi ngày.

 

Bài trướcKHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2026 TẠI TỈNH DÒNG NGÔI LỜI VIỆT NAM HIỆP THÔNG, LÊN ĐƯỜNG VÀ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG