Lm. Micae Trần Quốc Thạch, SVD – BTT
Nha Trang, ngày 17–18 tháng 10 năm 2026 – Trong bầu khí hân hoan của ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, tại Nhà Chính – Nha Trang – Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, chương trình gặp gỡ các cộng tác viên giáo dân truyền giáo đã diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2026, quy tụ 220 tham dự viên, gồm các cộng tác viên giáo dân truyền giáo và giáo dân đến từ các giáo xứ do các cha Dòng Ngôi Lời phụ trách.
Đây là dịp để các tham dự viên cùng đào sâu đặc sủng truyền giáo của Hội Dòng, chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại các vùng truyền giáo, đồng thời canh tân đời sống đức tin và củng cố tinh thần hiệp thông, cộng tác trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Qua những câu chuyện và chứng từ cụ thể, chương trình giúp mọi người nhận ra rằng truyền giáo không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là hành trình sống đức tin bằng tình yêu và sự dấn thân phục vụ tha nhân.
Khởi đầu trong tinh thần cầu nguyện và hiệp thông
Chương trình khởi đầu bằng giờ cầu nguyện, giúp các tham dự viên quy hướng tâm hồn trước sự hiện diện của Thiên Chúa và hướng lòng về sứ mạng mà Đức Kitô trao phó cho Giáo hội. Tiếp đó, cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD – Trưởng Ban Truyền giáo của Dòng Ngôi Lời, đã có lời chào đón các tham dự viên, bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện đông đảo của các cộng tác viên truyền giáo và giáo dân đến từ các giáo xứ SVD.
Trong dịp này, các thành viên Ban Truyền giáo Dòng Ngôi Lời cũng được giới thiệu, tạo cơ hội để mọi người hiểu hơn về hoạt động của Ban, đồng thời tăng cường sự kết nối và cộng tác giữa Dòng Ngôi Lời với các giáo dân trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của cha Giám tỉnh Gioan Baotixa Nguyễn Hữu Duy, SVD. Sự hiện diện của ngài thể hiện sự quan tâm và đồng hành của Tỉnh Dòng đối với các cộng tác viên giáo dân, đồng thời khích lệ mọi người tiếp tục quảng đại dấn thân trong sứ mạng truyền giáo của Hội Dòng và Giáo hội. Cha đã chia sẻ về Dòng Ngôi Lời, tinh thần truyền giáo của các linh mục, tu sĩ trong Hội Dòng và lời mời gọi dành cho các cộng tác viên biết để cho Lời Chúa thấm sâu vào đời sống. Qua những chia sẻ này của cha, các tham dự viên được nhắc nhớ rằng, muốn loan báo Lời Chúa cách hữu hiệu, trước hết mỗi người cần biết lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa trong chính cuộc sống của mình. Lời Chúa không chỉ là nội dung để nói với người khác, nhưng còn là nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin, định hướng các chọn lựa và thúc đẩy những hành động yêu thương cụ thể của mỗi người. Tinh thần ấy diễn tả nét đặc trưng của Dòng Ngôi Lời: bước theo Đức Kitô, đặt Lời Chúa làm trung tâm và sẵn sàng lên đường đến với muôn dân. Trong sứ mạng chung này, các linh mục, tu sĩ và giáo dân được mời gọi cùng cộng tác, bổ túc cho nhau và làm cho Tin Mừng được lan tỏa đến những người chưa nhận biết Chúa.
Đức Kitô là trung tâm, tình yêu là cốt lõi của sứ mạng truyền giáo
Trong phần chia sẻ tiếp theo, cha Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD, đã nhấn mạnh căn tính và sứ mạng truyền giáo của mỗi Kitô hữu. Cha khẳng định rằng Đức Kitô phải luôn là trung tâm của đời sống chúng ta. Vì thế, người truyền giáo không được rao giảng chính mình, nhưng phải loan báo về Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng là nguồn mạch và cùng đích của sứ mạng truyền giáo. Cha nhấn mạnh: “Hiệp nhất là điều kiện của sứ mạng, còn tình yêu là cốt lõi của sứ mạng.” Sự hiệp nhất giúp những người cùng thi hành sứ vụ nâng đỡ, cộng tác và cùng hướng về một mục tiêu chung; còn tình yêu chính là động lực thúc đẩy mọi hoạt động loan báo Tin Mừng. Khi được đặt nền tảng trên tình yêu Đức Kitô, sứ mạng truyền giáo mới thực sự chạm đến tâm hồn con người. Cha cũng nhắc lại rằng truyền giáo không phải là công việc dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, nhưng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu. Mỗi người đều được mời gọi trở thành chứng nhân Tin Mừng trong chính môi trường sống của mình, bằng những việc làm cụ thể và những tương quan được xây dựng trên tinh thần yêu thương, phục vụ và cảm thông. Đặc biệt, truyền giáo không chỉ dừng lại ở việc nói về tình yêu, nhưng còn phải làm cho tình yêu trở nên hữu hình qua đời sống hằng ngày. Đó là khi người Kitô hữu biết quan tâm đến người nghèo, nâng đỡ những người đau khổ, tha thứ cho nhau, đón nhận những khác biệt và quảng đại phục vụ tha nhân. Chính những chứng tá cụ thể ấy giúp người khác nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời.
Những chia sẻ của cha Phêrô gợi mở một định hướng thiết thực cho các cộng tác viên: Biết đặt Đức Kitô ở trung tâm đời sống minh, xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn và để tình yêu trở thành ngôn ngữ của sứ mạng. Bởi người truyền giáo không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cuộc đời được biến đổi nhờ Tin Mừng.
Những trải nghiệm truyền giáo qua hành trình tại đất nước Kenya và Papua New Guinea
Một điểm nhấn của chương trình là những chia sẻ thực tế về kinh nghiệm truyền giáo tại các quốc gia mà anh em Dòng Ngôi Lời đang hiện diện và phục vụ. Qua những câu chuyện từ chính trải nghiệm của các , các tham dự viên có cơ hội mở rộng tầm nhìn về thế giới truyền giáo, hiểu hơn về những khác biệt văn hóa và cảm nhận sâu sắc hơn lời mời gọi lên đường đến với muôn dân.
Trước hết, thầy Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD, đã chia sẻ kinh nghiệm thực tập tại Kenya, một quốc gia thuộc khu vực Đông Phi. Thầy giới thiệu đôi nét về đất nước, con người và bối cảnh văn hóa nơi thầy từng có thời gian trải nghiệm. Tiếp đó, thầy trình bày về công việc mục vụ và những kinh nghiệm thực tế trong thời gian thực tập OTP (Overseas Training Program), đồng thời chia sẻ những cảm nghiệm mà hành trình này để lại trong đời sống và ơn gọi truyền giáo của mình. Qua phần chia sẻ, các tham dự viên có dịp hiểu thêm về những thách đố cũng như cơ hội của việc loan báo Tin Mừng trong một môi trường văn hóa khác biệt. Hành trình truyền giáo không chỉ là cơ hội học hỏi về một vùng đất mới, nhưng còn giúp người tu sĩ trưởng thành trong đời sống đức tin, học cách gặp gỡ, lắng nghe, thích nghi và cộng tác với những người mình được sai đến phục vụ.
Tiếp nối chương trình, thầy Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD, đã chia sẻ về đất nước Papua New Guinea, thầy giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa, con người và phong tục tập quán địa phương. Qua những câu chuyện gần gũi, thầy giúp các tham dự viên hiểu thêm về sự phong phú và đa dạng của đời sống nơi đây, đồng thời gợi lên thái độ cần thiết đối với người truyền giáo: biết trân trọng các giá trị văn hóa, mở lòng đón nhận những khác biệt và xây dựng tương quan bằng sự tôn trọng, chân thành và yêu thương.
Từ những nét văn hóa và phong tục được giới thiệu, các tham dự viên có dịp cảm nhận rằng truyền giáo không đơn thuần là mang một thông điệp đến với người khác, nhưng còn là hành trình bước vào thế giới của họ bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương. Khi người truyền giáo biết trân trọng con người và văn hóa nơi mình hiện diện, Tin Mừng có cơ hội bén rễ sâu hơn trong đời sống của con người.
Truyền giáo bằng tình yêu và những hành động bác ái cụ thể
Trong buổi chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục với phần chia sẻ về kinh nghiệm mục vụ truyền giáo tại Giáo xứ Vĩnh Tuy, thuộc Giáo phận Hưng Hóa, do cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Bắc, SVD, trình bày. Từ kinh nghiệm mục vụ thực tế, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của những hành động bác ái và yêu thương trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Theo đó, người truyền giáo không chỉ giới thiệu Đức Kitô bằng lời nói, nhưng còn giúp người khác nhận ra Người qua cách sống, thái độ phục vụ và những việc làm cụ thể. Khi người Kitô hữu biết yêu thương, quan tâm, nâng đỡ và sẻ chia với những người chung quanh, tình yêu Thiên Chúa trở nên gần gũi và có thể chạm đến cả những người chưa nhận biết Chúa. Chính chứng tá bác ái chân thành có thể mở ra con đường dẫn đến những cuộc gặp gỡ sâu xa hơn với Đức Kitô.
Tiếp đó, cha Phêrô Nguyễn Đình Khiêm, SVD, đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu sau chín năm phục vụ tại đất nước Togo, một quốc gia thuộc Tây Phi. Qua câu chuyện của mình, cha giới thiệu những khó khăn trong đời sống và công việc truyền giáo tại đây. Theo chia sẻ của cha, nhiều nơi cha từng phục vụ hiện nay vẫn chưa có điện, khiến sinh hoạt thường ngày và các hoạt động mục vụ gặp không ít trở ngại. Bên cạnh đó là những thách đố về bệnh sốt rét, ngôn ngữ, thức ăn và sự khác biệt trong môi trường sống. Tuy nhiên, giữa những khó khăn ấy, cha nhận ra sự thúc bách của Thiên Chúa trong hành trình ơn gọi của mình. Cha cảm nghiệm rằng chính Chúa đã dẫn dắt, gìn giữ và ban cho cha sự bình an để tiếp tục dấn thân phục vụ người dân Togo. Những thử thách không làm mất đi niềm vui truyền giáo, nhưng giúp cha cảm nhận sâu sắc hơn sự hiện diện của Thiên Chúa và ý nghĩa của việc hiến mình cho những người được trao phó. Kết thúc phần chia sẻ, cha Phêrô Nguyễn Đình Khiêm, SVD mời gọi các tham dự viên hiệp ý cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và cho các nhà truyền giáo đang phục vụ tại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt những người đang đối diện với nhiều khó khăn, thiếu thốn và thử thách. Lời mời gọi ấy nhắc nhớ rằng, bên cạnh việc trực tiếp dấn thân, lời cầu nguyện cũng là sự nâng đỡ thiết yếu để sứ mạng loan báo Tin Mừng được tiếp tục và sinh hoa trái.
Cộng tác viên giáo dân: đem Tin Mừng vào đời sống bằng những việc làm thiết thực
Tiếp nối những câu chuyện truyền giáo tại các vùng đất xa xôi, chị Như Lan, Trưởng Ban Cộng tác viên Truyền giáo Giáo dân của Dòng Ngôi Lời, đã chia sẻ về đời sống thiêng liêng và những hoạt động cụ thể của nhóm. Phần trình bày giúp các tham dự viên nhìn thấy rõ hơn cách thức người giáo dân có thể tham gia vào sứ mạng truyền giáo ngay trong hoàn cảnh và môi trường sống của mình. Trước hết, đời sống thiêng liêng là nền tảng nâng đỡ mọi hoạt động của nhóm, giúp các thành viên kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa, nuôi dưỡng lòng nhiệt thành và duy trì sự hiệp nhất trong hành trình phục vụ. Từ nền tảng ấy, các cộng tác viên đã và đang thực hiện nhiều công việc bác ái, phục vụ cộng đồng và làm chứng cho Tin Mừng bằng những hành động cụ thể. Các hoạt động của nhóm khá đa dạng, từ thăm viếng người nghèo, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đến việc hỗ trợ đưa bệnh nhân đi điều trị tại các bệnh viện khi không có người thân hoặc người hỗ trợ. Nhóm còn tham gia xây dựng những căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn, góp sức trong các chương trình cứu trợ tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh đó, các cộng tác viên còn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thông qua những hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống sạch đẹp và có trách nhiệm hơn với công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong lĩnh vực truyền thông, các thành viên cũng tham gia cộng tác để chuyển tải những thông tin, giá trị Tin Mừng và những chứng từ yêu thương đến với nhiều người hơn. Những hoạt động ấy cho thấy sứ mạng truyền giáo không phải lúc nào cũng được thực hiện qua những công việc lớn lao, nhưng thường bắt đầu từ những hành động âm thầm và gần gũi. Một chuyến thăm người nghèo, sự đồng hành với bệnh nhân, một mái nhà được dựng xây, một môi trường được chăm sóc hay một thông điệp Tin Mừng được lan tỏa đều có thể trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Qua phần chia sẻ của chị Như Lan, các tham dự viên được khích lệ tiếp tục nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, gắn kết với nhau và quảng đại phục vụ. Bởi khi đức tin được diễn tả bằng những hành động yêu thương cụ thể, người giáo dân trở thành những chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa lòng thế giới và xã hội hôm nay.
Giờ kinh chiều và bữa cơm huynh đệ
Khép lại các phần chia sẻ trong ngày, các tham dự viên cùng quy tụ trong giờ kinh chiều, dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tạ ơn và lời cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Đây cũng là thời khắc để mọi người lắng đọng tâm hồn, nhìn lại những điều đã được lắng nghe, chia sẻ và kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng cho hành trình phục vụ. Sau giờ kinh chiều, các tham dự viên cùng dùng bữa cơm tối trong bầu khí thân tình và đầy yêu thương. Bữa cơm không chỉ là thời gian nghỉ ngơi sau một ngày với nhiều nội dung phong phú, nhưng còn là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ và thắt chặt tình yêu thương. Qua những cuộc trò chuyện gần gũi, tình hiệp thông giữa các cộng tác viên giáo dân, giáo dân từ các giáo xứ và anh em Dòng Ngôi Lời được vun đắp, tạo thêm động lực cho sự cộng tác trong sứ mạng chung.
Giao lưu văn nghệ: niềm vui của những người cùng chung sứ mạng
Vào lúc 19g30, chương trình giao lưu văn nghệ được bắt đầu trong bầu khí vui tươi và phấn khởi. Mở màn là tiết mục nhảy “Hãy đến vùng ngoại biên” do anh em Thỉnh sinh Dòng Ngôi Lời trình diễn. Tiết mục như một lời nhắc nhớ đầy nhiệt huyết về lời mời gọi bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để đến với những con người đang cần được yêu thương, đồng hành và đón nhận Tin Mừng. Tiếp nối là tiết mục của anh em Đệ tử viện Ngôi Lời – Nha Trang, cùng những tiết mục giao lưu do các cộng tác viên truyền giáo trình bày. Mỗi phần biểu diễn góp thêm sắc màu cho buổi tối, thể hiện niềm vui, sự nhiệt thành và tinh thần gắn kết của những người cùng chung thao thức với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Không chỉ là hoạt động giải trí, buổi giao lưu văn nghệ còn tạo cơ hội để các tham dự viên gần gũi nhau hơn, chia sẻ những khả năng và niềm vui của mình, qua đó xây dựng tình thân giữa các thành viên trong đại gia đình truyền giáo Ngôi Lời. Chương trình khép lại lúc 20g45 trong bầu khí vui tươi, thân tình và hiệp thông.
Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo: Cao điểm của sự hiệp thông, lên đường và làm chứng cho Tin Mừng
Sáng Chúa nhật, ngày 18/10/2026, các tham dự viên cùng quy tụ tại Nhà Mục vụ của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, Nha Trang, tham dự giờ kinh sáng và Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. Trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông, mọi người cùng hướng lòng về Thiên Chúa, dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên khắp thế giới. Thánh lễ là cao điểm thiêng liêng của chương trình gặp gỡ, quy tụ quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố, đại diện các giáo xứ SVD từ Nam chí Bắc cùng các cộng tác viên truyền giáo. Đây là dịp để mọi người kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng, canh tân nhiệt huyết và ý thức sâu sắc hơn về lời mời gọi trở nên những chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Cuối Thánh lễ, cha Giám tỉnh Gioan Baotixa Nguyễn Hữu Duy, SVD, đã bày tỏ tâm tình tri ân đến tất cả những người hiện diện và góp phần làm nên chương trình gặp gỡ này. Cách riêng, ngài cảm ơn quý ông bà cố, quý anh chị em đại diện các giáo xứ SVD từ Nam chí Bắc và các cộng tác viên truyền giáo đã quảng đại đồng hành với Dòng Ngôi Lời trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Sự hiện diện của mọi người là dấu chỉ quý báu của tình hiệp thông, sự nâng đỡ và tinh thần cùng nhau loan báo Tin Mừng của Chúa.
Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa của Thánh lễ là nghi thức làm phép Chuỗi Mân Côi Truyền Giáo. Trong khi cộng đoàn hát bài ca kết lễ, các tham dự viên lần lượt tiến lên đón nhận tràng chuỗi cùng kinh truyền giáo. Đây không chỉ là món quà lưu niệm của ngày gặp gỡ, nhưng còn là lời nhắc nhớ mỗi người tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo qua đời sống cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và công cuộc loan báo Tin Mừng ở khắp năm châu. Tràng chuỗi Mân Côi trên tay mỗi người trở thành lời mời gọi âm thầm nhưng sâu sắc: hãy mang thao thức truyền giáo vào từng lời kinh, từng việc làm và từng cuộc gặp gỡ hằng ngày. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria, mỗi người được khích lệ mở rộng con tim, sống hiệp thông và quảng đại cộng tác để tình yêu Đức Kitô được nhận biết nơi mọi dân tộc. Sau Thánh lễ, các tham dự viên cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua tấm hình chung tại Tượng đài Đức Mẹ Truyền Giáo Ngôi Lời. Tiếp đó, mọi người chia sẻ bữa sáng thân tình trước khi chia tay và trở về với gia đình, giáo xứ cũng như những công việc phục vụ thường ngày trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.
Gần hai ngày gặp gỡ Khánh Nhật Truyền Giáo khép lại, nhưng lời mời gọi lên đường vẫn tiếp tục vang vọng trong lòng mỗi tham dự viên. Với tinh thần hiệp thông và lòng nhiệt thành, các tham dự viên được mời gọi tiếp tục đồng hành cùng Dòng Ngôi Lời, để Tin Mừng không chỉ được loan báo bằng lời nói, nhưng còn được thể hiện qua một đời sống yêu thương, phục vụ và trao ban. Bởi lẽ, sứ mạng truyền giáo bắt đầu từ một con tim gặp gỡ Đức Kitô và được tiếp nối qua từng bước chân yêu thương giữa lòng thế giới. Qua các phần chia sẻ và hoạt động trong gần hai ngày, các tham dự viên có cơ hội nhìn thấy nhiều chiều kích khác nhau của công cuộc loan báo Tin Mừng. Những câu chuyện, những chia sẻ, những hoạt động cho thấy mỗi vùng đất có những thách đố riêng, nhưng ở đâu cũng cần những con người sẵn sàng yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Đức Kitô. Đặc biệt, những hoạt động bác ái và phục vụ của Ban Cộng tác viên Truyền giáo giáo dân cho thấy người giáo dân có thể góp phần thiết thực vào sứ mạng của Giáo hội bằng chính khả năng và hoàn cảnh của mình. Truyền giáo không chỉ diễn ra ở những vùng đất xa xôi, nhưng còn bắt đầu ngay trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn nơi mỗi người đang sống.
Khánh Nhật Truyền Giáo khép lại, nhưng sứ mạng vẫn tiếp tục. Với tinh thần “Bước theo Ngôi Lời”, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam cùng các cộng tác viên giáo dân và cộng đoàn các giáo xứ được mời gọi tiếp tục đặt Đức Kitô làm trung tâm, xây dựng sự hiệp nhất và làm cho tình yêu trở nên hữu hình qua những hành động cụ thể.
Ước mong rằng những ngày gặp gỡ này sẽ trở thành nguồn khích lệ để mỗi tham dự viên thêm yêu mến Lời Chúa, nhiệt thành cộng tác và can đảm lên đường. Bởi khi mọi thành phần Dân Chúa cùng hiệp nhất trong Đức Kitô, cùng sống Lời Chúa và cùng phục vụ trong tình yêu, Tin Mừng sẽ tiếp tục được gieo vãi, niềm hy vọng được thắp sáng và tình yêu Thiên Chúa được nhận biết giữa lòng thế giới.












