LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 29 TN)

0
358

Bài đọc: Rm 5,12.15b17-19.20b-21

Tin Mừng: Lc 12,35-38

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức  như vậy, thì thật là phúc cho họ.”

—oOo—

Suy niệm

CHỜ ĐỢI TRONG TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG (Tu sĩ Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD)

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết trong bài hát “Ở Trọ” như sau: “Con chim ở đậu cành tre. Con cá ở đậu trong khe nước nguồn. Tôi nay ở trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”.

Lời bài hát cho chúng ta thấy kiếp con người của chúng ta là kiếp ở trọ nơi trần thế này mà thôi. Không một ai lưu trú tại trần gian này cách vĩnh viễn. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng trần gian này là cõi thật, và những giá trị thuộc về thế gian này là vĩnh cửu. Để rồi, họ mãi mê kiếm tìm của cải vật chất và cắm đầu hưởng thụ cách mê muội. Họ không thức tỉnh để sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến viếng thăm họ. Họ ngủ say trong những giấc mộng và kế hoạch phù phiếm của họ ở đời tạm này.

Tuy nhiên, một thực tế rất phũ phàng là: khi nhắm mắt xuôi tay, ai trong chúng ta cũng phải để lại cho trần thế tất cả của cải vật chất mà chúng ta gom góp. Chúng ta chỉ có thể mang ra khỏi thế giới này những việc lành phúc đức mà chúng ta đã làm khi còn sống. Dù vậy, nhiều người trong chúng ta vẫn không chịu tỉnh thức.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta phải chờ đợi ngày Thiên Chúa viếng thăm trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Cách sống tỉnh thức và sẵn sàng là cách sống của những người biết dùng những của cải chóng qua ở đời này để làm việc lành phúc đức, sẻ chia và yêu thương cũng như chu toàn những bổn phận mà Chúa giao phó.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con ở trần gian này là một kiếp ở trọ mà thôi. Thế nhưng, nhiều người trong chúng con vẫn luôn mãi mê kiếm tìm những của phù phiếm. Xin Chúa đánh thức chúng con trước những quyến rũ hào nhoáng của thế gian giả trá này để chúng con biết sử dụng những của cải đời này mà phục vụ và yêu thương nhau. Amen.


 

THẬT LÀ PHÚC! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TỈNH THỨC (Tu sĩ Giuse Trương Văn Thức, SVD)

Tỉnh thức là điều Chúa Giêsu luôn cảnh tỉnh các môn đệ trong mọi hoàn cảnh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh đầy tớ để nói về thái độ tỉnh thức và sẵn sàng của người môn đệ, chờ đợi ông chủ trở về bất cứ lúc nào.

Trước hết, tỉnh thức là ý thức phản tỉnh trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Là trạng thái mà ta cảm nhận mình đang tồn tại, nhận ra những gì đang xảy ra. Người tỉnh thức là người biết về thực tại của bản thân và những gì đang xảy ra xung quanh cuộc sống. Người tỉnh thức còn là người biết sống từng giây phút hiện tại, nghĩa là sống toàn tâm, toàn ý chu toàn việc bổn phận của mình. Vì thế, tỉnh thức không còn là trạng thái ý thức nữa nhưng nó còn phản ánh qua lối sống, qua hành động.

Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhở ta phải sống tỉnh thức. Vì con người dễ bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế và dễ an nghỉ trong những hào nhoáng bên ngoài. Những điều đó làm cho ta mất phương hướng, đánh mất sự tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của Chúa và quên đi lẽ sống đích thực của đời mình. Thế giới hôm nay có nhiều thứ gây ngủ, gây mê dễ làm ta mê muội, say đắm. Vì thế, ta phải tỉnh thức để không rơi vào cảnh tối tăm tội lỗi nhưng hân hoan đi trong ánh sáng của niềm hy vọng, là Đức Kitô, Đấng cứu độ chúng ta.

Hơn nữa, phần thưởng cho những người tỉnh thức thật lớn lao “chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ”. Ước gì ta biết khôn ngoan tỉnh thức sống trong giây phút hiện tại, chu toàn bổn phận của cuộc sống trần thế để hướng về phần thưởng mai sau là sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tỉnh thức để sống trung thành với ơn gọi của đời mình. Biết sống khôn ngoan bằng tâm thế sẵn sàng đón Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 29 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 29 TN)