LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 33 TN)

0
224

Tin Mừng: Lc 19,1-10

Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.

Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”

Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”

Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” 

—– o0o —–

Suy niệm:

TA TÌM KIẾM GÌ? (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO NHÀ NÀY (Tu sĩ Phanxicô Xaviê Đinh Duy Thiên, SVD)

Lời Chúa hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu, và trong cuộc gặp gỡ ấy, Chúa Giêsu đã nói với ông Giakêu rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19,9). Vậy ông Giakêu là ai và ông đã làm gì để được Chúa ban ơn cứu độ?

Giakêu, một người thu thuế giàu có và quyền lực. Trong con mắt của người đương thời, ông là một người xấu xa và tội lỗi. Nhưng hôm nay, ông đã nhận được ơn cứu độ là chính Đức Giêsu Kitô. Để được gặp Chúa, ông đã tìm mọi cách để tiếp cận Người. Với một thân hình nhỏ bé giữa một đám đông chen lấn, nên ông khó có thể nhìn thấy Chúa. Bởi thế, sáng kiến đơn sơ như một đứa trẻ trèo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa nói lên lòng khao khát của ông. Và khát vọng ấy của ông đã được đền đáp và còn hơn điều ông mong muốn, ông đã được gặp Chúa. Chúa đã đến và ở lại nhà ông. Chính lần gặp gỡ đó, ông đã cảm nhận được lòng thương xót vô bờ của Chúa và ông được biến đổi hoàn toàn. Ông không cần phải để Chúa nhắc bảo phải làm điều này hay điều kia, nhưng chính ông đã thực hiện điều mà lề luật dạy “nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8b). Hơn thế nữa, ông còn thể hiện lòng bác ái và thương xót với đồng loại khi dùng nửa tài sản của mình để chia sẻ cho người nghèo. Có lẽ sau cuộc biến đổi tận căn đó, ông cũng trở nên người nghèo về tài sản như bao người khác, nhưng bù lại ông được tài sản to lớn khác là chính Chúa làm gia nghiệp.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng mang trong mình sự yếu đuối và tội lỗi. Chúng con cũng cần được Chúa xót thương. Xin cho chúng con luôn biết học theo gương của ông Giakêu trong bài Tin Mừng hôm nay, để cũng được Chúa nói với chúng con “Hôm nay, ơn cứu độ đến cho nhà này.” Amen.


 

TA TÌM KIẾM GÌ TRONG ĐỜI NÀY? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


GẶP CHÚA ĐỂ ĐƯỢC ƠN BIẾN ĐỔI (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Trong cuộc sống, chúng ta đòi hỏi rất nhiều thứ và có nhiều tham vọng.  Đôi khi chúng ta dùng mọi thủ đoạn để có được điều mình muốn. Nhưng khi có được rồi thì chúng ta cảm thấy trống vắng, tội lỗi và đau khổ, dù chúng ta có tiền tài, danh vọng hay quyền lực. Vậy chúng ta phải sống thế nào để trở nên hạnh phúc và ý nghĩa hơn?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy tiền của, vật chất không làm cho con người được hạnh phúc, nhiều khi nó làm cho con người đau khổ và thất vọng. Chính vì vậy, mà Dakêu không cảm thấy hạnh phúc dù ông đang sở hữu nhiều của cải. Ông không thể tự giải thoát chính mình khỏi tội lỗi và về định kiến không tốt của mọi người. Ông đã quyết định đi tìm hạnh phúc nơi Thiên Chúa, ước ao được gặp Chúa. Và sau khi đã gặp được Chúa, cuộc đời ông bước sang một trang sử mới và được biến đổi: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này”. Niềm hy vọng lớn lao của ông đã thành hiện thực khi Chúa Giêsu gọi chính tên ông và hứa ban ơn cứu độ cho ông.

Thiên Chúa không loại trừ kẻ tội lỗi nhưng muốn họ tin vào Ngài để được ơn cứu độ. Đây chính là dấu chỉ để giúp chúng ta sống trong niềm tin và hy vọng. Hãy tìm gặp Chúa khi còn có thể, còn những thứ khác Ngài sẽ ban cho sau. Ông Dakêu nhờ khao khát tìm gặp Chúa mà ông được biến đổi, nhận được ơn cứu độ; người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình nhờ gặp được Chúa mà cô được sống và được tha thứ; Thánh Phaolô Tông Đồ nhờ gặp được Chúa nên ông quay về với Ngài, bước theo đường ngay nẻo chính. Chúng ta hãy bắt chước các ngài biết khao khát tìm kiếm Chúa và mở lòng ra đón nhận Ngài, để cuộc đời chúng ta được ơn hoán cải mà thay đổi đời sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khao khát tìm gặp Chúa, để chúng con cũng được ơn biến đổi, để chúng con biết kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 33 TN – C)
Bài tiếp theoSỰ KHÓ NGHÈO THEO THÁNH ARNOLD JANSSEN