LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 34 TN)

0
349

Tin Mừng: Lc 21,12-19

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

—– o0o —–

Suy niệm

KIÊN TRÌ TRONG THỬ THÁCH (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Ơn gọi bước theo Chúa là một con đường thiêng liêng  và  tuyệt  hảo, nhưng cũng đầy gian nan và thách đố. Để có thể vững bước theo Chúa trên đường đời, người môn đệ cần kiên trì trong thử thách và tín thác nơi Người.

Quả thật, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ rõ những khó khăn và các cuộc bách hại mà người môn đệ sẽ gặp phải khi thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Người môn đệ sẽ có thể bị bắt bớ, ngược đãi, tố cáo, đánh đập, bỏ tù, và có khi bị giết chết. Thế nhưng, họ cũng được mời gọi vững tin vào Chúa, vì chính Người sẽ ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho các ông, khiến tất cả mọi địch thù không thể nào chống lại được. Thật vậy, sức mạnh của Thiên Chúa thì lớn hơn sức mạnh của loài người. Cho dù người đời có gian ác thế nào đi nữa, thì ơn Chúa vẫn đủ cho những ai tin tưởng nơi Người. Theo dòng lịch sử, các thánh tử đạo cũng đã làm chứng cho Chúa, và các ngài đã được Thiên Chúa ân thưởng hạnh phúc Nước Trời. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu cũng đã chịu nhiều khó khăn và đau khổ như vậy. Người đã bị kết án, đóng đinh và chịu chết trên thập giá, nhưng Người vẫn kiên trì thi hành thánh ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại, nhờ đó Người đã được tôn vinh và phục sinh khải hoàn.

Ngày nay, người môn đệ Chúa phải đối diện với nhiều sóng gió trong cuộc sống. Chúng ta có thể bị người đời hay người thân ghét bỏ và hãm hại. Thế nhưng, nếu biết tín thác vào Chúa, kiên trì trong thử thách và can đảm làm chứng cho Người bằng gương sáng và sự hy sinh, ắt hẳn chúng ta sẽ nhận được phần thưởng Nước Trời, bởi Người luôn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm sức mạnh và lòng can đảm để chúng con kiên vững trong thử thách và luôn tín thác nơi Người. Amen.


 

PHÚC trong HỌA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Hoàng Triều, SVD)

Nếu có một người thuộc tôn giáo bạn hỏi chúng ta rằng: Tại sao chúng ta theo đạo Công Giáo? Đức tin Công Giáo thôi thúc chúng ta làm gì?… Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cho chúng ta làm chứng về Thiên  Chúa, làm chứng về điều mình xác tín sao?

Trong bản văn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chỉ ra cho các môn đệ thấy những thử thách mà họ phải đối diện khi thực thi vai trò làm chứng cho Chúa. Các môn đệ có thể sẽ bị bắt, ngược đãi dưới thế lực quan quyền, hay bị phản bội bởi chính những người thân yêu của họ, bị ghen ghét, bị tố cáo và kể cả buộc họ đối diện với cái chết. Đó là những thử thách rất khắc nghiệt mà Thầy Giêsu đã cho các môn đệ biết trước. Nhưng những thử thách đó trở nên khắc nghiệt khi ta sống bi quan, thất vọng, chán nản và không tín thác vào Chúa. Ngược lại, những thử thách ấy sẽ trở thành những cơ hội tốt cho các môn đệ nhằm thanh luyện đức tin và làm chứng cho Chúa một cách kiên cường và mạnh mẽ hơn trong đời sống chứng tá.

Ngày nay, người tín hữu chúng ta hẳn phải đối diện với bao thử thách hiện sinh khác với thời các thánh Tông Đồ. Một lối sống thật và ngay chính giữa một xã hội đầy dẫy sự gian dối và bất chính là một thách đố; một đời sống dám đứng lên bảo vệ những người nghèo, người bất hạnh giữa một xã hội đầy bất công là một thách đố; một lối sống dám sẵn sàng cho đi, hiến thân phục vụ vô vị lợi giữa một thế giới mà con người chỉ biết chiếm hữu, vun vén cho bản thân là một thách đố; một đời sống dám công bố và sống cho các giá trị Tin Mừng giữa một thế giới đảo chiều như hiện nay là một thách đố; … Người Kitô hữu chúng ta dám lội ngược dòng đời là một cơ hội làm chứng.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn kiên trung trong thử thách, lòng tín thác, can đảm để dám làm chứng cho Chúa giữa thế gian này. Amen

 

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 34 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (30/11, Thánh Anrê Tông Đồ, lễ kính)