LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 34 TN)

0
519

Tin mừng: Lc 21, 5-11

5 Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”

7 Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?”

8 Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.

10 Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”

—oOo—

Suy niệm:

MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI (Tu sĩ Phêrô Trần Quốc Dũng, SVD)

Ở đời, có người quan niệm sống không lý tưởng, không mục đích, hệ lụy là người ta thường tìm mọi cách để thỏa mãn bản thân. Cũng có những người cho rằng ta nên sống có mục đích và lý tưởng rõ ràng để cống hiến cho đời và người những lợi ích thiết thực. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta thấy rõ viễn cảnh thật sự của cuộc sống nơi trần gian này.

Tin Mừng nói về đền thờ Giêrusalem, người Do Thái tự hào khi nhìn thấy vẻ tráng lệ của đền thờ với những viên đá đẹp và đồ dâng cúng lộng lẫy. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng sẽ đến lúc tất cả chỉ còn là tro bụi. Cuộc sống hôm nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, con người dường như không còn thiếu thốn gì nữa, họ luôn tự hào với những thành tựu mà họ kiếm được và coi đó như tất cả cuộc sống của họ. Còn quy luật của vũ trụ từ muôn thuở vẫn thế, vật đổi sao dời, tất cả rồi sẽ qua đi như cỏ nội hoa đồng, “một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 102). Chỉ có một điều vĩnh cửu mà thôi, đó là Lời Chúa.

Thật vậy, Lời Chúa luôn tồn tại và là Lời Hằng Sống có sức biến đổi cũng như cứu vãn chúng ta khi chúng ta lắng nghe và thực hành. Chúng ta cần phải hướng về Nước Trời như là đích đến của cuộc đời mình. Trên hành trình cuộc đời, không thiếu những cạm bẫy và cám dỗ lôi kéo, chúng hút ta vào vòng xoáy vô tận của vật chất, chức quyền, danh vọng; hay những thú ăn chơi, đàng điếm, cờ bạc mà quên đi mục đích tối hậu của đời mình. Vì thế, một đời sống cầu nguyện và tỉnh thức trước các dấu chỉ của thời đại là tấm bản đồ hữu ích dẫn chúng ta đến vương quốc của sự sống đời đời.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta quy hướng cuộc đời về cuộc sống vĩnh cửu mai sau, đừng quá mải mê với những công trình do con người làm ra, vì sớm muộn chúng cũng lụi tàn theo năm tháng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hướng cuộc đời lên Chúa vì đó là mục đích tối hậu của đời người và luôn biết phó thác cuộc sống trong tay Ngài. Amen.


 

LIỆU CÓ GÌ VỮNG BỀN? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TAN BIẾN (Tu sĩ Carôlô Lê Văn Toàn, SVD)

Không có vật gì có thể trường tồn mãi với thời gian, từ bụi đất thì sẽ về với bụi đất. Mọi vinh hoa trần thế này đều sẽ phải qua đi, một Giêrusalem nguy nga, lộng lẫy không lâu sau lời tiên báo của Chúa Giêsu đã trở thành đống đổ nát điêu tàn.

Hình ảnh Đền Thờ Giêrusalem mà Chúa Giêsu đưa ra ở đây được dân chúng xem như là một biểu tượng của sự phồn vinh, lỗng lẫy, kiên cố và bền vững. Vậy mà Chúa Giêsu đã đã cảnh báo: “sẽ có ngày bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6). Chúa Giêsu muốn nói rằng, tất cả những tạo thành trên trần gian này và cả cuộc sống của con người một ngày nào đó sẽ trở nên không còn gì nữa và mất đi vĩnh viễn. Tuy nhiên, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33). Lời đó là lời hằng sống, lời cứu độ con người và lời “tình yêu”. Lời đó sẽ qui tụ chúng ta, những người còn sống cũng như những người đã qua đời, bên Chúa và bên nhau mãi mãi trong Nước của Người.

“Trăm năm bia đá cũng mòn”, “Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa”. Những câu ca dao trên muốn nhắc nhở chúng ta rằng tất cả rồi sẽ thay đổi và biến mất cùng với thời gian. Thế nhưng, con người hôm nay lại cứ muốn nắm lấy phù hoa đó. Con người chúng ta ra sức tìm kiếm danh vọng và tiền tài bằng mọi giá và cứ ngỡ nó sẽ đảm bảo cho mình được hạnh phúc lâu dài. Thế nhưng, nó đâu có thể làm thỏa mãn được hạnh phúc của con người. Những thứ chóng qua đó như áng mây xanh trắng tuyệt đẹp nhưng rồi nó sẽ tan biến thành những hạt mưa rơi.

Lạy chúa, xin soi sáng cho chúng con biết, đời người chỉ là tạm bợ và mọi thứ vinh hoa sẽ qua đi, xin cho chúng con biết trong khi chờ đợi ngày Chúa lại đến, sẽ tô điểm cho đời sống của mình tinh thần yêu thương và phục vụ. Amen.


 

NGÀY CÁNH CHUNG (Tu sĩ Phaolô A Hoá, SVD)

Trong trình thuật Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về ngày tận cùng của thế giới. Trong ngày đó, những công trình vĩ đại nhất của nhân loại như: đền đài, chùa chiền nguy nga tráng lệ nhất, những con đập lớn nhất thế giới, những toà nhà cao tầng nhất, những công nghệ tân tiến nhất,… sẽ bị phá huỷ tan hoang, “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.”

Những kỳ công vĩ đại được cho là kiên cố nhất của con người sẽ không bao giờ trường tồn mãi khi ngày tận thế đến và số phận của con người sẽ được định đoạt cách tỏ tường. Những nỗ lực dựng xây của con người chỉ tồn tại khi con người đặt nền tảng, cắm rễ sâu cuộc đời mình trong Thiên Chúa, nghĩa là biết lắng nghe, đón nhận, sống và thi hành Lời Chúa bằng chính đời sống yêu thương, hy sinh, phục vụ. Có như vậy, con người mới có được sự sống vĩnh hằng trong Nước Thiên Chúa (x. 1Ga 2,17).

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy biết sống khiêm nhường, biết tôn trọng và hãy biết sống tâm tình tạ ơn luôn luôn về những ân huệ Thiên Chúa đã ban. Bên cạnh đó, Lời Chúa còn mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống tinh thần cánh chung ngay ở đời này, nghĩa là luôn sống sẵn sàng, tỉnh thức và sống có ý thức, có trách nhiệm thực thi Lời Chúa trong niềm vui yêu thương, phục vụ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con có thể nhận ra ân sủng của Chúa, ngõ hầu chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa và thực thi thánh ý Ngài. Xin Chúa cũng ban thêm đức tin để khi chúng con đối diện trước những thách đố, những thiên tai xảy đến mà chúng con vẫn một lòng vững tin vào Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 34 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 34 TN)