Tin Mừng: Lc 9,7-9
Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy”. Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!”. Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”. Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”. Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.
SUY NIỆM:
KHÁT KHAO GẶP CHÚA (Lm. Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD)
Con người luôn bị thu hút bởi những điều kỳ diệu và lạ lùng. “Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” (Lc 9,9). Quận vương Hêrôđê được thánh Luca mô tả trong Tin Mừng hôm nay đã thốt lên như vậy. Ông nghe biết về những phép lạ Chúa Giêsu làm thì lòng phân vân và dao động. Ông muốn gặp Chúa Giêsu, nhưng không phải để tin, mà vì tò mò và sợ hãi, muốn trừ khử Người. Qua hình ảnh Hêrôđê, Lời Chúa cũng giúp chúng ta tự hỏi: tôi có thực sự khát khao gặp Chúa bằng cả lòng thành và khát khao với lòng tin tưởng vào Người? Hay chỉ vì hiếu kỳ hay sợ hãi?
Khi nghe nói về những việc Chúa Giêsu đã làm, Hêrôđê không thể làm ngơ. Dù từng ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả, ông vẫn không yên tâm với danh tiếng ngày càng lan rộng của Chúa. Có lẽ vì cắn rứt, hoặc sợ bị mất tầm ảnh hưởng, hoặc đơn thuần là tò mò. Nhưng Hêrôđê đã không đi xa hơn ý định “muốn gặp”, ông không dám bước đến ánh sáng. Hêrôđê đại diện cho những tâm hồn bị chi phối bởi tội lỗi, quyền lực, danh vọng, là những điều khiến họ không thể thực sự mở lòng đón nhận Thiên Chúa.
Nhiều người trong chúng ta cũng có lúc như Hêrôđê, có khi tò mò về Chúa, có khi xúc động trước các phép lạ, cảm động khi nghe Tin Mừng, nhưng chưa dám thật sự thay đổi đời sống để gặp gỡ Người. Gặp Chúa không phải là cảm xúc chốc lát, mà là dấn thân bước theo, hoán cải đời sống, dám từ bỏ con đường tội lỗi và những cản trở ta gần Chúa. Chúa luôn chờ chúng ta bước ra khỏi bóng tối nghi nan, để đến gần Người bằng một tấm lòng chân thành.
Lạy Chúa Giêsu, con cũng muốn gặp Chúa không phải bằng đôi mắt tò mò, nhưng bằng trái tim tin yêu. Xin giúp con dám hoán cải, dám từ bỏ những điều ngăn cản con đến gần Chúa. Xin cho cuộc đời con trở thành một cuộc tìm kiếm Chúa không ngừng. Amen.










