LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 25 TN)

0
2

Tin Mừng: Mt 9,1-6

Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

SUY NIỆM:

HÀNH TRANG ĐÍCH THỰC ĐỂ THEO CHÚA GIÊSU (Thầy Antôn Nguyễn Quốc Việt – Học Viện Ngôi Lời)

Tâm lý chung của chúng ta mỗi khi đi xa là mang theo hành lý với nhiều đồ đạc, phụ kiện. Dường như ta cảm thấy thiếu thốn, khó chịu khi thiếu một đồ dùng mà ta không mang theo. Thế nhưng, nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, Ngài mời gọi ta hãy từ bỏ những thứ cồng kềnh và nặng nề.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng. Điều đặc biệt là Ngài đưa ra một điều kiện gây khó khăn cho các môn đệ đó là “đừng mang gì đi đường”. Đây không phải là lời mời gọi sống cách cẩu thả, vô kỷ luật nhưng là lời mời gọi các môn đệ bước vào lối sống tin tưởng vào Thiên Chúa, sống nghèo khó và không để vật chất cản bước hành trình loan báo Tin Mừng.

Chúa Giêsu mong muốn các môn đệ tin rằng, Ngài sai họ đi và Ngài đã lo liệu mọi sự. Hành trình rao giảng không chỉ dựa trên cá nhân nhưng là cậy dựa vào ơn Chúa. Hơn nữa, rao giảng Lời Chúa không phải là truyền dạy những lời khô khan, nhưng là một lời sống động và hữu hiệu nhất được thể hiện qua sự cảm thông, phục vụ và gần gủi với người nghèo.

Ngày nay, Chúa vẫn mời gọi chúng ta lên đường. Có thể chúng ta không cần phải lên đường như các môn đệ, nhưng chúng ta được mời gọi làm chứng trong xã hội, gia đình, cộng đoàn. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ hết mọi thứ vật chất, nhưng Ngài mời gọi chúng ta sống thanh thoát, nhẹ nhàng, không để của cải điều khiển đời sống cũng như quyết định lựa chọn của ta trong cuộc sống.

Lạy Chúa, Chúa đã sai các môn đệ lên đường mà không cần phải mang theo gì ngoài tình yêu và đức tin. Xin dạy chúng con biết can đảm bước đi theo Chúa, dám từ bỏ những điều không cần thiết để mang theo hành trang đích thực là chính Chúa. Xin giúp chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng sống động trong xã hội hôm nay. Amen.

Bài trước“THIÊN CHÚA VÀ CÁC LINH HỒN” (Dieu et les âmes)