Tin mừng: Mt 5,13-16
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Suy niệm
MUỐI VÀ ÁNH SÁNG GIỮA ĐỜI (Tu sĩ PX. Nguyễn Văn Sơn, SVD)
Con người không được dựng nên để khép kín trong vỏ bọc an toàn, nhưng để tỏa sáng và làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở thành “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian.” Đó không chỉ là một hình ảnh thi vị, mà là sứ mạng căn bản của người Kitô hữu giữa lòng thế giới hôm nay.
Muối hiện diện âm thầm nhưng giữ cho thực phẩm khỏi hư hỏng và làm cho bữa ăn thêm hương vị. Cũng vậy, Kitô hữu được mời gọi hiện diện trong đời để bảo tồn những giá trị tốt đẹp và đem đến hương vị Tin Mừng. Nhưng muối chỉ có tác dụng khi thấm vào thực phẩm; người Kitô hữu cũng chỉ thực sự có ảnh hưởng khi dấn thân trong môi trường sống và làm việc. Đó là thách đố, vì khi sống hiền lành, thương xót và xây dựng hòa bình, chúng ta dễ gặp thiệt thòi, thậm chí bị chống đối. Tuy vậy, Chúa Giêsu đã an ủi: “Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.”
Ánh sáng không phải để giấu kín, nhưng để soi chiếu và sưởi ấm người khác. Người Kitô hữu không chỉ giữ sự thánh thiện cá nhân, mà còn được mời gọi lan tỏa ánh sáng ấy bằng đời sống chứng tá. Ở nơi công sở hay trong xã hội, nhiều người không bao giờ gặp Chúa trong nhà thờ, nhưng có thể nhận ra Người qua cách chúng ta sống, làm việc và cư xử. Chính đời sống trung thực, công bằng và bác ái mới là lời rao giảng mạnh mẽ nhất: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn giữ được vị mặn và ánh sáng Tin Mừng trong đời sống hằng ngày. Xin cho chúng con dấn thân phục vụ mà không sợ thiệt thòi, khiêm nhường xây dựng hòa bình, và luôn tỏa lan tình thương của Chúa cho mọi người, để Danh Chúa được nhận biết và tôn vinh. Amen.
MUỐI CHO ĐỜI… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
SỐNG ĐÚNG CĂN TÍNH (Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)
Có câu chuyện kể rằng: Sau một thời gian dài theo thầy tầm sư học đạo, một hôm người môn đệ đến gặp thầy mình và hỏi: “Thưa thầy, xin hãy cho con biết sự khác biệt giữa hiểu biết và giác ngộ?” Người thầy ôn tồn trả lời: “Sự hiểu biết cũng giống như “ánh sáng”. Nó giúp con nhìn thấy con đường để đi. Còn khi con đã giác ngộ, thì chính con sẽ trở thành một “ánh sáng” dẫn đường cho người khác”.
Nơi trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng so sánh những môn đệ đi theo mình là “muối” để ướp cho mặn đời và “ánh sáng” để soi sáng, dẫn đường cho thế gian (x. Mc 5,13-16). Như chúng ta đều biết, muối là một loại phụ gia không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Chính nhờ “căn tính” mặn của nó mà muối giúp cho mọi thứ thức ăn được đậm đà và ngon hơn, muối giúp gìn giữ bảo quản thức ăn khỏi hư nát, muối cũng giúp sát khuẩn các vết thương,… Còn ánh sáng là thứ giúp thế gian này tồn tại và phát triển một cách tốt đẹp. Sứ mệnh của ánh sáng là chiếu soi cho con người thấy mọi thứ trong cuộc sống. Nhờ có ánh sáng soi đường mà người ta mới tránh được hố sâu nguy hiểm trên đường, và cũng nhờ có ánh sáng phát ra từ những ngọn hải đăng mà những con thuyền giữa đêm tối biển khơi mới có thể cập bến an toàn, nhờ ánh sáng mà mọi thứ cây cỏ hoa lá được quang hợp và phát triển…
Chính vì vậy, khi so sánh người môn đệ như muối cho đời: “Chính anh em là muối cho đời” (Mc 5,13a) và ánh sáng cho thế gian: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mc 5,14a), Đức Giêsu muốn họ hãy dùng “căn tính” tốt đẹp của một người môn đệ Chúa để làm cho thế gian ngày một tốt đẹp hơn. Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn nơi mỗi người chúng ta, những người đã trở nên môn đệ Chúa khi chịu phép Rửa Tội.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cũng trở nên “muối” để ướp mặn cho đời và trở nên “ánh sáng” để chiếu soi thế gian như lòng Chúa mong ước. Amen.










