LỜI SỐNG (Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay)

0
945

Tin Mừng: Lc 11,29-32

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.

 

—– SUY NIỆM —–

KIẾM TÌM (Tu sĩ Gioan Nguyễn Văn Cường, SVD)

Cuộc đời của mỗi người là một cuộc kiếm tìm không ngưng nghỉ. Người tìm địa vị, danh vọng, người tìm niềm vui và hạnh phúc, có người chỉ tìm kiếm cho mình vài thứ vật chất để sống qua ngày và cũng có những người tìm kiếm, giành giật cho được chút hơi thở và sự sống.

Dân chúng ngày xưa hẳn cũng vậy, họ tìm kiếm Chúa cũng để cầu mong Người làm phép lạ và Thiên Chúa đã trách họ rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi dấu lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ tiên tri Giona.” Cũng chỉ là thân phận phàm nhân và với một đức tin chưa vững vàng, rõ ràng, dân chúng ngày xưa dường như chỉ tìm đến với Thiên Chúa để cầu mong có được một ít lợi lộc, một phần thưởng chóng qua nào đó mà không phải là lương thực đời đời là Lời của Chúa. Điều này được thể hiện rõ hơn một lần nữa trong Tin Mừng Gioan (6, 22-29), khi dân chúng tìm gặp Thiên Chúa vì Người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no nê thì họ lại tiếp tục tìm đến Người để cầu mong lấp đầy cơn đói về vật chất của họ. Và một lần nữa, Thiên Chúa lại trách mắng họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”.

Con người của thời đại hôm nay thì sao? Liệu rằng ta có đi sai đường lạc lối, có kiếm tìm sai mục đích hay không? Là những Ki-tô hữu sống giữa một thế giới đầy những thay đổi và thách đố, có nhiều người đã luôn âm thầm tìm Chúa, chạy đến với Chúa, hy sinh cuộc đời mình cho tha nhân. Nhưng cũng không ít những người vốn chỉ tìm riêng cho bản thân mình mà thôi, họ tìm đến Chúa để cầu mong có được danh vọng, địa vị, của cải vật chất chóng qua.

Lạy Chúa, sống giữa một thế giới đầy tiện nghi như hôm nay, con dễ dàng đi sai đường. Xin cho con luôn biết tìm đến Chúa để được Người uốn nắn mỗi ngày. Amen.


THẾ HỆ GIAN ÁC (Tu sĩ  Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD)

Các trang Tin Mừng Tân Ước, nhất là trong Tin Mừng Nhất Lãm, các tác giả đều nói đến việc Chúa Giêsu khiển trách dân Do Thái đương thời với những từ ngữ rất nặng: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác” (Lc 11, 29a).

Quan sát trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rất ít lần Chúa Giêsu nổi nóng hay nói nặng lời với những người Chúa gặp trong hành trình rao giảng. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại khiển trách nặng lời với dân Do Thái như thế? Bài đọc một, trong sách Giona cho ta thấy: Dân thành Ninivê đã nghe lời cảnh báo của ngôn sứ Giôna mà ăn năn sám hối; từ vua quan đến toàn dân và ngay cả các loài vật trong thành đều ăn chay và rắc tro trên đầu tỏ lòng sám hối, ngược hẳn với tâm thức của dân Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Họ được Thiên Chúa thực hiện biết bao điềm thiêng dấu lạ trong Cựu Ước để giúp họ vững tin và ăn năn sám hối, thay đổi đời sống, trở về với Thiên Chúa. Và dấu lạ lớn nhất là sự xuất hiện của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, một dấu lạ lớn lao và tỏ hiện, vậy mà họ vẫn không tin, vẫn cứng đầu cứng cổ đòi Thiên Chúa thực hiện dấu lạ. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu khiển trách nặng lời. Nhìn lại hành trình đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, hẵn là lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với dân Do Thái xưa cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta trong thời đại hôm nay. Biết bao điềm thiêng dấu lạ Thiên Chúa mạc khải cho ta trong đời sống, vậy mà ta vẫn lờ đi, không mảy may quan tâm. Biết bao lần Thiên Chúa thể hiện dấu lạ và cảnh tỉnh ta qua Lời Chúa, qua giáo huấn của Giáo Hội, qua tiếng thúc bách của lương tri, qua dấu chỉ của thời đại, thế mà ta vẫn bưng tai bịt mắt, không lay động lòng mình để ăn năn, sám hối, thay đổi đời sống và trở về với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra các dấu lạ trên cuộc đời mình và trong thế giới chúng con đang sống để biết sám hối, trở về và tín thác vào Chúa. Amen.


TIN VÀO THIÊN CHÚA (Tu sĩ Phêrô Đinh Hứa Quốc Thịnh, SVD)

Đức tin là một trong ba nhân đức đối thần. Đức tin giúp cho con người có thể đón nhận những điều Chúa dạy để được ơn cứu độ. Trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, dân Do Thái xin Chúa Giêsu làm một phép lạ để họ tin, nhưng Người đã chối từ vì chính Người đã là một dấu lạ trọng thể qua cuộc sống và lời nói của Người; thế mà họ vẫn không nhận ra.

Quả thật, cuộc sống và lời nói của Đức Giêsu là một dấu lạ, nhưng người Do Thái đã không tin vào Người. Họ không tin vì họ muốn tìm kiếm một Thiên Chúa theo ý muốn của họ. Họ không tin vì họ chỉ muốn một Thiên Chúa luôn lắng nghe và đáp ứng các nhu cầu trần thế của họ. Vì vậy, Đức Giêsu đã từ chối không làm phép lạ, bởi lẽ chính Người đã là một phép lạ lớn lao để tỏ cho muôn người nhận ra quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa mà tin vào Người. Quả thật, Thiên Chúa luôn muốn con người tin vào Người để được hạnh phúc Nước Trời. Trong cuộc sống hôm nay, nhiều Kitô hữu cũng giống như người Do Thái xưa, họ chỉ biết chạy theo ước muốn bản thân, nhu cầu về vật chất và những giá trị trần thế mà dần lãng quên giá trị Tin Mừng là Nước Trời. Do đó, đức tin của họ càng ngày càng bị lung lay, phai nhạt và thiếu nền tảng. Thế nên khi thất vọng và đau khổ, họ chạy đến với Chúa để xin phép lạ mà không nhận được như ý muốn thì đâm ra nghi ngờ vào sự hiện diện của Chúa và dần mất đức tin. Bài Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa mà nhận phép lạ trọng thể mà Chúa ban cho chúng ta qua Đức Kitô.

Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm niềm tin để chúng con trở thành khí cụ sống động của Chúa trong việc đem Chúa đến với những ai đang khao khát Chúa. Xin Chúa giúp chúng con hăng say phục vụ tha nhân và nhận ra dấu lạ Chúa ban cho chúng con hằng ngày để xứng đáng được hưởng vinh quang với Chúa trên Nước Trời. Amen.


 

DẤU LẠ (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, dân chúng đã đòi Chúa Giêsu một dấu lạ để chứng tỏ Người là Đấng Mêsia, nhưng Chúa đã khước từ và khẳng định rằng chính Người đã là dấu lạ cho thế hệ này.

Thật vậy, chính cuộc sống của Chúa và những lời rao giảng của Người đã là một dấu lạ, nhưng không mấy ai nhận ra. Có lẽ trong tâm tưởng của họ, Đấng Mêsia phải là người nào đó vĩ đại như các vị vua, chứ không phải là một người xuất thân từ con bác thợ mộc nghèo nàn.

Cũng vậy, chính chúng ta, những con người trong thế hệ hôm nay, nhiều lúc vẫn đang đi tìm những dấu lạ kỳ vĩ, nơi những biến chuyển đặc biệt nào đó vượt lên trên trí hiểu. Nhưng nếu quan sát cho kỹ, ta dễ dàng nhận ra cuộc sống này đã là một dấu lạ: Trái Đất chỉ là một tiểu hành tinh trong vũ trụ với hàng tỉ tỉ hành tinh; mỗi loài vật đều có một khả năng sinh tồn tuyệt diệu trong thế giới của chúng; hay một điều nhỏ bé mà ít ai để ý, đó là không khí chúng ta đang thở phải trải qua một quá trình phức tạp để hình thành. Cứ thế, những điều tưởng chừng như nhỏ bé và đơn giản nhưng lại là những dấu lạ hết sức thiết thực mà Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Tuy vậy, điều đáng tiếc là nhiều người trong chúng ta cứ đi tìm những dấu lạ quá xa vời mà chẳng nhìn thấy những dấu lạ kỳ diệu hiển hiện xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết rằng, được hiện hữu và được chiêm ngắm những thụ tạo phong phú mà Chúa đã dựng nên, đã là một dấu lạ tuyệt hảo cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức sự nhỏ bé của mình trước Chúa để mỗi ngày chúng con biết ca tụng và tôn vinh danh thánh Chúa hơn. Amen.


DẤU LẠ GIÔNA – DẤU LẠ HÔM NAY (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcTHÁNH GIUSE – NGƯỜI CHA ĐẦY NHÂN ĐỨC
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay)