LỜI SỐNG (15/1, Kính Thánh Arnold Janssen, Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời)

0
421

[Lễ trọng riêng của Dòng Ngôi Lời, Kính Đấng Sáng Lập Dòng, cha thánh Arnold Janssen]

(Bài đọc 1: Is 52,7-10;      Bài đọc 2: Ep 3,8-12.14-19)

Tin mừng: Ga 1,1-5.9-14.16-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

_____________

Suy niệm

LỜI SỰ SỐNG (Tu sĩ  Carôlô Lê Văn Toàn, SVD)

Trình thuật Lời Chúa hôm nay là phần “Lời Tựa” trong Tin Mừng theo thánh Gioan. Trong phần “Lời Tựa” này, thánh Gioan đã cho chúng ta thấy rõ nguồn gốc, căn tính và sứ mạng của Ngôi Lời Nhập Thể.

Khởi đầu lời tựa, tác giả giới thiệu nguồn gốc của Lời: “Lời có lúc khởi đầu”, nơi ở của Lời: “Lời ở với Thiên Chúa” và bản chất của Lời: “Lời là Thiên Chúa”. Tiếp đến, bản văn trình bày công trình tạo dựng của Lời: “Mọi sự nhờ Người mà được tạo thành, và không có Người thì chẳng có một cái gì được tạo thành” (Ga 1,3). Đồng thời, Đức Giêsu đã được đồng hoá với ánh sáng và ánh sáng nối kết với sự sống. Tin Mừng còn cho biết, Ánh Sáng đã đến trong thế gian để chiếu soi mọi người qua lời nói và việc làm của Người. Đây là ánh sáng mang lại sự sống đích thực cho con người. Không chỉ thế, ngay thời Cựu Ước, thánh vương Đavít còn khẳng định: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105).

Thế nhưng, Lời là ánh sáng lại phải đối diện với bóng tối. Đó là lúc chúng ta không đón nhận Lời. Việc không đón nhận Lời nghĩa là không tin vào Đức Giêsu. Tuy nhiên, ai tin thì “có sự sống” và sẽ bước đi trong “ánh sáng của sự sống”, được hiệp thông với Thiên Chúa, trở thành anh em và bạn hữu của Đức Giêsu (x. Ga 15,13-15). Thế nhưng, đã bao lần chúng ta tìm đến cuốn Kinh Thánh để đọc Lời; đã bao lần đi lễ, chúng ta chăm chú nghe Lời Chúa để rồi đem ra thực hành. Hay làm như ngôn sứ Giêrêmia đã nói: “gặp được Lời Chúa, con đã nuốt vào” (Gr 15,16), như là thần dược nuôi tâm hồn mỗi người. Ước gì qua Lời Chúa mời gọi hôm nay, mỗi người hãy biết yêu mến, lắng nghe, suy niệm, và thực hành Lời Chúa mỗi ngày để được sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần Chúa đến để giúp chúng con biết lắng nghe và hiểu được Lời Chúa, nhờ đó Lời Chúa trở thành nguồn sống và là kim chỉ nam cho chúng con trên hành trình tìm về Nước Chúa. Amen.


 

NGÔI LỜI LÀ ÁNH SÁNG (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Ánh sáng rất cần thiết cho cuộc sống con người. Nhờ ánh sáng, con người có thể thấy được mọi sự và đi lại dễ dàng. Không có ánh sáng, con người sẽ đi trong đêm tối và lầm lạc. Ánh sáng chiếu soi bóng tối và bóng tối không diệt được ánh sáng. Ngôi Lời chính là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan đã khai lộ cho ta một cách trọn vẹn và hoàn hảo về Ngôi Lời Thiên Chúa. Người chính là Thiên Chúa, là khởi nguyên và tận cùng. Người hiện hữu từ muôn thuở muôn đời và có trước muôn loài muôn vật. Người vĩnh cửu và trổi vượt hơn mọi sự. Người đến thế gian để chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa cho nhân loại. Vinh quang đó chính là ánh sáng xua tan bóng tối của tội lỗi, là tình yêu và tha thứ để chữa lành những thương tích và đau thương của phận người, và là sức mạnh giải thoát con người khỏi quyền lực sự chết. Hơn nữa, nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được tạo thành, những gì được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Khi sự sống khởi thuỷ đã bị hư hoại vì tội lỗi, Ngôi Lời Thiên Chúa đã sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Người đã chiếu vào bóng đêm sự chết một làn ánh sáng cứu độ, và những ai tiếp nhận ánh sáng này thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Như vậy, Ngôi Lời chính là ánh sáng, ánh sáng của tình yêu, sự thật và sự sống. Ánh sáng này làm cho mọi sự trở nên rõ ràng, và giúp ta sống tốt đời mình.

Ngày nay, Ngôi Lời vẫn tiếp tục chiếu sáng nhân loại. Tuy nhiên, nhân loại vẫn còn sống trong đam mê tội lỗi, vẫn còn bị vây hãm và che phủ bởi ác thần. Thế nên, chúng ta hãy trở về với Người để được chiếu sáng và sống trong ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin hãy chiếu rọi tâm hồn chúng con, để chúng con được biến đổi hầu trở nên ánh sáng cho trần gian. Amen.


 

ÁNH SÁNG NƠI ĐỨC KITÔ (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Đời sống con người là một cuộc giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiên đàng và hỏa ngục. Hai thực tại này luôn đối lập nhau và không thể dung hòa. Ánh sáng thì đem lại cho ta sự thật và sự sống, còn bóng tối đem lại cho ta sự ngờ vực và bất an. Vì thế, ta cần loại trừ bóng tối để vươn tới ánh sáng của sự thiện, là Đức Giêsu Kitô.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan diễn tả cho ta một chân trời mới được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô, Người là con Thiên Chúa xuống thế làm người, mang thân phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Người là sự thật và là sự sống. Hơn nữa, Người còn là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người là ánh sáng của an bình, ân sủng và cứu độ. Ánh sáng của Người bừng lên giữa đêm đen, đẩy lùi bóng tối và soi sáng cho nhân loại bước đi trong tội lỗi lầm lạc. Thế nhưng, con người ngày nay lại ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng.

Theo kinh nghiệm thiêng liêng, nhiều khi ta rất sáng mắt nhưng không sáng lòng; thấy sự việc nhưng không thấy sự thật. Lý do là mình bị đóng khung và cứng lòng theo một lối sống bó hẹp; hay vì tự ái, thành kiến; hay vì ghen ghét và đam mê mà ta không dám mở lòng đón nhận ánh sáng được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin nhận Đức Giêsu Kitô là ánh sáng thật, ánh sáng của sự thiện, của tình bác ái và bao dung nhân hiền. Nơi Người, chúng ta sẽ cảm thấu được ý nghĩa của cuộc sống và khổ đau.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là con Thiên Chúa, là sự thật và là sự sống. Xin soi sáng và hướng dẫn để chúng con nhận ra Ngài là nguồn ánh sáng vĩnh cửu để tiến bước. Amen.

Bài trướcNgày 15/01: THÁNH ARNOLD JANSSEN, Lễ trọng trong Dòng Ngôi Lời
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 TN)