✍️ Lm. Petrus Nguyễn Trọng Đường, SVD
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).
Năm Thánh của Dòng: Mừng kỷ niệm 150 Năm thành lập: (1875- 08/09 -2025). Nghĩa là sứ vụ Truyền giáo Ngôi Lời đã được thi hành suốt 150 năm qua trong thế giới này với biết bao công khó, khởi đi từ Đấng Sáng Lập, đến các Vị tiền bối qua các thế hệ và nhất là với biết bao ơn lành của Ba Ngôi Thiên Chúa đổ xuống trên Hội Dòng.
Mẫu gương truyền giáo của Cha thánh Arnold Janssen bắt nguồn từ hoạt động tông đồ và Lời của Chúa Giêsu. Câu nói nổi tiếng của thánh nhân đã được mọi người ưa thích để trở nên nhà truyền giáo SVD: “Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước hết và cao cả nhất”.
Với Dòng Ngôi Lời, tất cả linh đạo và đặc sủng bắt nguồn từ cảm hứng thiêng liêng và đời sống nội tâm của cha thánh Arnold Janssen. Ngài có một đời sống thiêng liêng mẫu mực và chiêm niệm sâu lắng với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngài khám phá ra tình yêu Thiên Chúa qua việc cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu từng khắc giờ; nhất là vào ban đêm, một mình say đắm với Thánh Thể Chúa. Cha thánh Arnold Janssen đã nói:
“Trong Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã được thể hiện. Tình yêu thương vô bờ bến của Ngài được thể hiện qua tình yêu thương và sự cảm mến con người, với những cảm xúc của con người nơi Chúa Giêsu”.
Tổng Tu Nghị Dòng Ngôi Lời lần thứ 19 vừa qua đã cùng nhau chia sẻ và phản tỉnh lại hành động và sứ vụ của Ngôi Lời dựa vào câu Lời Chúa:“…ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Tổng Tu Nghị nhấn mạnh đến căn tính truyền giáo trong bối cảnh hôm nay là phải trở thành “những môn đệ trung thành và sáng tạo trong một thế giới bị tổn thương”. Sự trung thành và sáng tạo đang nói với thế giới là chúng ta đang thi hành sứ vụ trong niềm vui cứu độ của Ngôi Lời. Đây là một ơn ban và trách nhiệm của chúng ta với sứ vụ để chữa lành cho thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị và sung đột ý thức hệ, văn hóa, chính trị, kinh tế… Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi chữa lành chính mình, cho cộng đoàn và cho người khác bằng Lời thương xót của Chúa và sự cảm thông nâng đỡ của mỗi người.
Năm Thánh Hội Dòng với chủ đề: “Làm chứng cho Ánh Sáng từ khắp nơi và cho mọi người” mời gọi chúng ta, hãy trở nên ngọn nến dù là nhỏ và chưa được tỏa sáng cho mình; hãy trở nên ánh sáng cho người khác dù đèn của mình vẫn còn mờ nhạt trong sự chán chường và bực dọc; hãy trở nên chứng nhân tình yêu cho người khác dù mình cảm thấy tội lỗi và bất xứng; hãy tập sống tự hạ mỗi ngày như mẫu gương của cha thánh Arnold Janssen để Chúa được lớn lên và người khác được hạnh phúc hơn. Hãy tập sống buông bỏ để được sinh hoa trái thiêng liêng cho mình và cho tha nhân. Anh chị em hãy nhớ rằng: là gia đình Arnoldus chúng ta có một phong cách sống truyền giáo: “We are from everywhere and we are for everyone – chúng ta đến từ muôn nơi và chúng ta sống cho mọi người”. Đây là dấu chứng sống động về sự hiệp nhất trong sự khác biệt, hay nói cách khác “nhất tâm đa diện”.
Cùng với Năm Thánh của Giáo Hội hoàn vũ trong chủ để: “Những Người Hành Hường của Hy Vọng”. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình những người lữ hành, đang tiến bước về Nhà Cha trong yêu thương và hy vọng. Hy vọng vào Chúa để chúng ta được cứu rỗi, được sống trong ơn của Thánh Thần. Hy vọng vào Thế giới và Giáo Hội để chúng ta nhận ra và đọc được các dấu chỉ của thời đại mà Chúa muốn mỗi người phải hy vọng không làm thất vọng. Hy vọng với nhau để cùng tin tưởng, an ủi và đồng trách nhiệm làm người và làm con Chúa. Hy vọng vào chính mình để chúng ta khám phá Tình Yêu Nhiệm Mầu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngang qua cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi làm chứng tình yêu ở khắp nơi và cho mọi người. Chúng ta cùng bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà rao giảng Lời Chúa như cha thánh Tổ phụ của Dòng Ngôi Lời đã liên lỷ cầu xin:
“Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời và ân sủng của Chúa Thánh Thần, xua tan bóng tối mây mờ tội khiên và đêm trường ngờ vực nghi nan. – Cùng xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con và tất cả mọi người”.
Nguyện xin Thánh Arnold Janssen, là Cha, là Tổ phụ của chúng con. Xin bầu cử và chúc lành cho chúng con để trở nên những nhà truyên giáo Ngôi Lời cho thế giới hôm nay đang bị tổn thương và cần được chữa lành.
*Tham khảo về Năm Thánh của Dòng Ngôi Lời, truy cập: https://ngoiloivn.net/category/mung-ky-niem/