GIÁO XỨ AN MỸ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH 150 NĂM DÒNG NGÔI LỜI

0
567

Ngày 9-10/7/2025, Giáo xứ An Mỹ (Gp. Kon Tum) thực hiện hành hương về Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam (Nha Trang) trong Năm Thánh Kỷ Niệm 150 Năm Thành Lập Dòng Ngôi Lời. Cùng đồng hành với khoảng 70 anh chị em giáo dân còn có Lm. Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD (Phó xứ) và Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD (Quản xứ). Cha Micae đã chu đáo soạn những ý tưởng chia sẻ đồng hành cùng các thành viên đoàn trong các thánh lễ. Xin Chúa chúc lành cho đoàn được bình an và thăng tiến trong đời sống đức tin và cuộc sống hằng ngày.

CẢM NHẬN SAU CHUYẾN HÀNH HƯƠNG  : Hồng ân vô giá

Cảm xúc về chuyến hành hương của giáo xứ An Mỹ tại Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam trong Năm Thánh của Giáo Hội và của Hội Dòng:

Trong nhịp sống hối hả của đời thường, hai ngày hành hương của cộng đoàn giáo xứ An Mỹ đến Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam như một khoảng lặng thiêng liêng, nơi mà tâm hồn từng người được thấm đẫm ánh sáng Lời Chúa, sự linh thiêng của đời thánh hiến, và nhất là cảm nhận sâu xa về lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa.

Chúng tôi lên đường trong tinh thần hiệp hành và sốt mến, mang theo bao tâm tư của đời sống đức tin, những lời cầu xin, những niềm hy vọng và cả những khúc quanh của cuộc sống. Những bước chân hành hương không đơn thuần là di chuyển về mặt thể lý, mà là một cuộc lên đường của nội tâm, tìm về với căn tính người Kitô hữu, nối kết với Hội Thánh trong năm hồng ân và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong thời đại hôm nay.

Đặt chân đến Tỉnh Dòng Ngôi Lời, chúng tôi cảm nhận được một không gian thiêng liêng và sâu lắng, nơi những con người âm thầm sống đời chiêm niệm – truyền giáo, mang sứ vụ loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới. Được bước vào những nơi từng là chiếc nôi đào luyện các nhà truyền giáo, được hiệp dâng Thánh Lễ trong ngôi nhà nguyện của Hội Dòng, được nghe các cha, các thầy chia sẻ về linh đạo Ngôi Lời – đó là những khoảnh khắc mà mỗi người chúng tôi sẽ mãi không quên.

Trong năm thánh đặc biệt – khi Giáo Hội mời gọi canh tân đời sống đức tin, Hội Dòng Ngôi Lời cũng mừng 150 năm hiện diện – chuyến hành hương trở nên như một cuộc cử hành thiêng liêng, nơi mà đoàn hành hương không chỉ được lãnh nhận ơn toàn xá, mà còn được chạm đến chiều sâu mầu nhiệm của ơn gọi và sứ mạng. Nơi đây, chúng tôi học lại bài học căn bản: sống Lời Chúa – yêu mến Giáo Hội – và dấn thân loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá.

Đêm tĩnh tâm, những phút cầu nguyện trước Thánh Thể, những giờ phút ngồi lại bên nhau để chia sẻ, để nhìn lại đời mình dưới ánh sáng Tin Mừng… tất cả như một lời nhắc nhở: hãy để Chúa là trung tâm, và hãy để hành trình đức tin trở nên sống động, nhiệt thành, và hiệp nhất trong yêu thương.

Ra về trong niềm hân hoan và biết ơn, mỗi người trong chúng tôi mang theo một ngọn lửa mới – ngọn lửa tái sinh đức tin và dấn thân tông đồ. Ước mong rằng từ kinh nghiệm hai ngày ngắn ngủi nhưng đầy hồng ân ấy, gia đình giáo xứ An Mỹ chúng ta sẽ ngày một lớn lên trong tình hiệp thông với Giáo Hội, và biết sống trọn vẹn căn tính truyền giáo, như chính Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian.”

Nguyện xin Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường, là nguồn sức sống, để mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe – sống – và chia sẻ Tin Mừng bằng chính đời sống thường nhật. Xin cho hành trình hành hương không khép lại, nhưng trở thành lối sống mới trong hành trình đức tin hằng ngày.


CHỦ ĐỀ 1:  “Hành trình đến với Đấng duy nhất có lương thực cứu độ”

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là một ngày thiêng liêng và trọng đại: chúng ta – cộng đoàn giáo xứ An Mỹ – cùng nhau lên đường hành hương trong Năm Thánh. Đây không chỉ là một chuyến đi xa, mà là một cuộc trở về – trở về với chính Chúa là nguồn sống, là Đấng duy nhất có “lương thực cứu độ” cho linh hồn chúng ta.

Trong bài đọc thứ nhất (St 41,55-57), khi đói kém bao trùm khắp nơi, dân Ai Cập kêu cầu vua Pharaô, và ông đã chỉ vào một người duy nhất: “Hãy đến với Giuse: Người bảo gì, cứ làm theo.” Chính Giuse là khí cụ của Thiên Chúa, người giữ lương thực, người mở kho ban phát sự sống trong cơn đói khát. Hình ảnh ấy hôm nay trở nên sống động trong đời sống đức tin của chúng ta: khi đói khát bình an, hy vọng, tha thứ, tình yêu… chúng ta được mời gọi “đến với Giêsu”, Đấng ban chính Mình và Máu Người làm lương thực vĩnh cửu.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng (Mt 10,1-7) đã sai các môn đệ đi rao giảng Nước Trời. Người không bảo họ mang theo gì, nhưng trao cho họ một kho tàng vô giá: quyền năng để chữa lành, để tha thứ, để công bố rằng “Nước Trời đã đến gần.” Và hôm nay, chúng ta cũng được sai đi, như những người hành hương mang trong mình đức tin và hy vọng, để rồi chính trong hành trình này, chúng ta trở thành những “người gieo Tin Mừng”, bằng chính đời sống khiêm tốn, cầu nguyện và yêu thương.

Anh chị em thân mến,

Hành hương không chỉ là việc bước chân đến một nơi thánh thiêng, mà là hành trình tâm linh, để lòng mình chạm đến Thiên Chúa. Trên đường đi, sẽ có lúc mỏi mệt, có những điều không như ý… nhưng xin đừng quên: Chúa đang bước đi cùng ta – như Người đã cùng đồng hành với dân Israel trong sa mạc, như Người đồng bàn với các môn đệ Emmau.

Vậy, khi ta khởi hành, xin hãy mang theo:

  • Một trái tim rộng mở, để lắng nghe và yêu thương;
  • Một đôi chân bền chí, không ngại gian khó;
  • Một tâm hồn khao khát, như dân Ai Cập khao khát lương thực, để rồi chỉ về một Đấng duy nhất: “Hãy đến với Giêsu.”

Kính xin Thánh Thần Chúa soi dẫn từng bước đường, cho hành trình này trở thành cơ hội hoán cải – canh tân – thánh hóa, để sau chuyến đi, mỗi người trở về không chỉ với một kỷ niệm, mà với một đời sống đổi mới – tràn đầy ơn tha thứ, yêu thương và bình an.

Xin Chúa chúc lành cho cuộc hành hương của chúng ta hôm nay. Amen.

Chia sẻ của Micae Trần Phúc Ca, SVD


 

CHỦ ĐỀ 2: “Về nguồn yêu thương – Lên đường loan báo”

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ An Mỹ chúng ta đang sống một ngày hồng ân đặc biệt: được hành hương về Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam tại Nha Trang, trong Năm Thánh mừng 150 năm thành lập Hội Dòng Ngôi Lời, cũng là Năm Thánh của toàn thể Hội Thánh Công Giáo. Đây không chỉ là một chuyến đi thể lý, nhưng là một hành trình trở về với căn tính đức tin và nguồn ơn cứu độ, để cảm tạ Thiên Chúa và tri ân những người đã gieo vãi hạt giống Tin Mừng nơi quê hương đất nước chúng ta.

Trong bài đọc thứ nhất (St 44,18-21), chúng ta nghe lời van xin đầy tình thương của ông Giuđa: “Làm sao tôi có thể trở về với cha tôi mà không có em tôi ở cùng?” Một lời khẩn cầu dạt dào tình huynh đệ, vang lên như lời nhắc nhở: đức tin không thể sống một mình, và hành trình trở về không trọn vẹn nếu thiếu tình yêu thương và sự gắn bó với nhau. Chúng ta đến đây không phải từng người riêng lẻ, mà là một cộng đoàn hành hương, mang theo ký ức ân tình của quê hương, của những người thân yêu, của cả một giáo xứ, để cùng nhau trở về cội nguồn của ơn gọi truyền giáo.

Tại đây – nơi phát xuất biết bao nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời đã ra đi gieo rắc Tin Mừng khắp miền đất Việt – chúng ta được nhắc nhớ rằng: mỗi Kitô hữu đều là người được sai đi. Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay (Mt 10,7-15) nói với các môn đệ: “Anh em hãy ra đi và loan báo: Nước Trời đã đến gần.” Đó cũng là tiếng gọi đang vang lên trong tâm hồn chúng ta hôm nay:

“Hành hương không dừng lại ở một nơi thánh, nhưng mở ra một đời sống thánh.”

“Cảm tạ không chỉ bằng lời, mà bằng một đời sống biết trao ban và phục vụ.”

Anh chị em thân mến,

Đứng nơi mái nhà của một Hội Dòng truyền giáo đã sống, đã yêu, đã hiến mình trọn vẹn cho sứ mạng loan báo Tin Mừng – chúng ta không thể không rung động, không thể không thốt lên:

Tạ ơn Chúa, vì biết bao người đã dám lên đường.

Tạ ơn Hội Dòng, vì vẫn không ngừng sai đi.

Và tạ ơn chính mình, vì hôm nay ta cũng đang được gọi bước theo.

Xin cho chuyến hành hương hôm nay thắp lại trong chúng ta ngọn lửa của đức tin sống động, lòng biết ơn sâu xa, và ước muốn được nên thánh trong đời sống thường ngày.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta – sau khi đã “về nguồn yêu thương” – cũng can đảm mà “lên đường loan báo”, như chính linh đạo của Dòng Ngôi Lời:

“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi – Tình yêu ấy không thể giữ riêng cho mình!”

Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta. Amen.

Chia sẻ của Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD

Bài trướcGẶP GỠ – Cảm nghiệm mục vụ mùa hè
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 14 TN)