Suy tư và cảm nghiệm nhân dịp kết thúc Năm Thánh của Dòng Ngôi Lời và khánh thành Trung tâm Mục vụ Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam (ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2025)
- Lời tạ ơn từ ký ức lịch sử
Mỗi Năm Thánh là một cột mốc ân sủng. Với gia đình Ngôi Lời, năm kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng là một biến cố vừa chất chứa lòng tri ân, vừa bừng lên niềm hy vọng. Từ hạt giống nhỏ bé cha Thánh Arnold Janssen gieo trong ngôi nhà nguyện khiêm tốn tại Steyl, hôm nay, cây Ngôi Lời đã vươn cành đến khắp năm châu. 150 năm là một hành trình đong đầy nước mắt, hy sinh, nhưng cũng ngập tràn hoa trái của Tin Mừng.
Tại Việt Nam, hoa trái ấy được biểu lộ thật sống động qua sự hiện diện của các cộng đoàn, qua những bước chân truyền giáo nơi thành thị và vùng sâu vùng xa, và hôm nay, qua việc khánh thành Trung tâm Mục vụ Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam. Công trình này không chỉ là một tòa nhà, nhưng là một dấu chỉ lịch sử, nhắc nhở chúng ta rằng: hành trình sứ mạng luôn nối dài, và mỗi thế hệ đều được mời gọi thắp sáng ngọn lửa Arnold cho thời đại mình.

- Năm Thánh – Thời gian của ân sủng
Thánh Kinh cho ta thấy: Năm Thánh là “năm hồng ân của Đức Chúa” (x. Lc 4,19), là lúc con người trở về với Thiên Chúa, với anh em, và với chính ơn gọi sâu xa của mình. Với Dòng Ngôi Lời, Năm Thánh 150 năm không chỉ là dịp hồi tưởng, nhưng còn là thời khắc của ân sủng:
- Tạ ơn: vì tình yêu Thiên Chúa đã khởi sự và dẫn dắt hành trình của Hội Dòng.
- Hoán cải: để mỗi người chúng ta trở về với Ngôi Lời Nhập Thể, cội nguồn linh đạo và sức sống của Hội Dòng.
- Hy vọng: vì Đấng đã bắt đầu công trình tốt lành sẽ hoàn tất nó (x. Pl 1,6).
Căn tính của SVD luôn đặt nền trên mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại, nên người tông đồ Ngôi Lời cũng được mời gọi bước vào lịch sử cụ thể của các dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, để chia sẻ Tin Mừng sự sống. Năm Thánh nhắc chúng ta rằng: trung tâm sứ mạng không phải là chính chúng ta, nhưng là Ngôi Lời đang sống và hoạt động trong thế giới.
- Trung tâm mục vụ – “Lều Hội Ngộ” của Ngôi Lời
Việc khánh thành Trung tâm Mục vụ SVD Việt Nam mang một ý nghĩa vượt trên tính chất cơ sở vật chất, vì đó:
- Là nơi đào tạo và huấn luyện, để những người trẻ được trang bị không chỉ kiến thức, mà còn một tâm hồn thao thức với Tin Mừng.
- Là nơi gặp gỡ và hiệp thông, giữa các thế hệ, giữa các nền văn hóa, giữa tu sĩ và giáo dân.
- Là nơi sai đi, như một bệ phóng cho các hoạt động tông đồ, nghiên cứu và phục vụ mục vụ.
Tự bản chất, trung tâm mục vụ giống như “Lều Hội Ngộ” trong Cựu Ước, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Người (x. Xh 33,7-11). Giữa những biến động của thời đại hôm nay, trung tâm ấy mời gọi mọi người đến, để lắng nghe Ngôi Lời, để được chữa lành, và để được sai đi làm chứng nhân Tin Mừng.
- Kinh nghiệm đức tin và sứ mạng
Khi nhìn lại hành trình 150 năm, tôi nhận ra một chân lý: chính lúc Dòng Ngôi Lời sống tinh thần hiệp nhất – trung thành với Lời – và dấn thân cho sứ mạng, thì ơn Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ dồi dào. Tại Việt Nam, sứ mạng này được sống động qua những bước chân nơi buôn làng, nơi giáo xứ, nơi những cánh đồng lúa và vùng núi xa xôi.
Tôi cảm nghiệm được rằng: mỗi sứ vụ, dù âm thầm hay rực sáng, đều là những “hạt giống” nhỏ bé được gieo trong cánh đồng của Thiên Chúa. Việc khánh thành trung tâm hôm nay chính là một trong những hạt giống ấy đã trổ sinh thành cây, và cây ấy lại tiếp tục cho ra những hạt giống mới, nhắm đến thế hệ mai sau.

- Hướng tới tương lai với niềm hy vọng
Cha Thánh Arnold từng nói: “Loan báo Tin Mừng là bổn phận không thể không thi hành.” Năm Thánh 150 kết thúc, nhưng không khép lại hành trình, mà mở ra một khởi đầu mới. Trong một thế giới nhiều đổ vỡ, phân cực và khủng hoảng niềm tin, Dòng Ngôi Lời được mời gọi sống và loan báo Tin Mừng bằng trái tim rộng mở – tâm trí tìm kiếm – và đôi chân sẵn sàng ra đi.
Trung tâm mục vụ hôm nay chính là lời nhắc nhở rằng: mỗi chúng ta, mỗi cộng đoàn, phải trở thành một “trung tâm mục vụ sống động”, nơi Ngôi Lời được công bố, được chia sẻ và được làm chứng bằng cả đời sống.
Và như Mẹ Maria, Mẹ của Ngôi Lời, chúng ta cũng cất lời “Xin vâng” với Thiên Chúa, để hành trình sứ vụ 150 năm tiếp theo luôn là một hành trình của niềm tin, của tình yêu, và của sự hiệp nhất.
Kết thúc Năm Thánh và khánh thành Trung tâm Mục vụ, chúng ta có thể thốt lên như Thánh Phaolô: “Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân khôn tả của Người” (2Cr 9,15). Hồng ân ấy không chỉ là quá khứ, mà còn là hiện tại và tương lai. 150 năm đã qua, nhưng Ngôi Lời vẫn tiếp tục nhập thể trong từng biến cố, từng cộng đoàn, từng trái tim.
Xin cho trung tâm mục vụ mới trở thành nơi khởi phát những ơn gọi, những sáng kiến truyền giáo, và những cuộc đời hiến dâng. Xin cho tinh thần Arnold luôn cháy sáng trong chúng ta, để mỗi người, mỗi cộng đoàn, đều trở thành một Ngôi Lời sống động giữa lòng thế giới hôm nay.
✍️ Lm. Micae Ca; Photo: Omega Media
Xem video trên: https://www.youtube.com/@truyenthongngoiloivn/streams



![[TRỰC TIẾP] 🔴 THÁNH LỄ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN VÀ TIÊN KHẤN * 08h30′, 15/06/2026 * Dòng Ngôi Lời Việt Nam](https://ngoiloivn.net/wp-content/uploads/2026/06/khan-chung-2-STREAM-s-218x150.jpg)







