Arnoldus Nota – Tháng 9 năm 2025
Thông điệp từ Ban Lãnh Đạo Tổng Quyền dòng Ngôi Lời
Lúc chúng ta [đang] khép lại Năm Thánh mừng kỷ niệm 150 năm, chúng ta được mời gọi một lần nữa suy tư về cột mốc quan trọng này trong lịch sử của mình. “Kinh Năm Thánh Kỷ Niệm 150 Năm”, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, được cử hành trong tất cả các Tỉnh Dòng kể từ khi chúng ta khai mạc Năm Thánh vào tháng 9 năm 2024 với Thánh Lễ khai mạc tại Steyl. Nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng Lời Nguyện này đã nuôi dưỡng sự gắn kết thiêng liêng của trong Hội Dòng. Nhờ đó, chúng ta có thể hồi tưởng những khoảnh khắc ý nghĩa cũng như những hiểu biết nền tảng về kinh nghiệm trong suốt năm qua. Khi suy niệm từng phần, chúng ta có thể đón nhận những ý nghĩa sâu xa của nó.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,
là nguồn mạch sự sống và hiệp thông.
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã soi sáng cho Cha Thánh Arnold Janssen
sáng lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời.
Chúng con xin hết lòng tri ân những bậc tiền bối,
và những người đã cộng tác với chúng con trong hành trình sứ vụ.
Là những nhà truyền giáo Ngôi Lời, chúng con được “sai đi để loan báo vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ đó giúp tha nhân được tham dự trọn vẹn vào sự sống thần linh” (Hiến pháp 405). Vì thế, lòng biết ơn của chúng con trước hết hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch sự sống cho đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn.
Nhiều cử hành đã được tổ chức để tưởng niệm biến cố trọng đại này trong lịch sử Dòng Ngôi Lời. Sẽ cần nhiều thời gian để tập hợp đầy đủ các thông tin liên quan. Tuy nhiên, qua những tin tức được Ban Tổng Quyền nhận từ nhiều kênh khác nhau, có thể khẳng định rằng “lòng tri ân” chính là cung giọng nền tảng trong mọi cử hành của Năm Thánh.
Chúng ta cũng tiếp tục tri ân mọi thành viên của đại gia đình Arnoldus đã qua đời. Mỗi ngày, chúng ta tưởng nhớ các anh em và chị em đã khuất. Với mỗi tên được xướng lên trong Thánh Lễ, một phần lịch sử của đại gia đình Arnoldus lại sống động. Có lẽ một ngày kia, các cộng tác viên giáo dân cũng sẽ được ghi nhớ trong truyền thống quý báu này.
Chúng con là những môn đệ truyền giáo,
kết hợp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể,
để loan báo Tin Mừng sự sống và niềm vui
biểu lộ tình bằng hữu và lòng thương xót
cho một thế giới đang bị tổn thương cần được chữa lành.
Từ ngày 27 đến 29 tháng 3 năm 2025, Hội nghị Quốc tế với chủ đề “Missio Dei trong Thế Giới Hôm Nay” đã diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Rôma. Trong bối cảnh những mô hình sứ vụ mới đang hình thành, các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia, văn hóa và hội dòng đã cùng nhau đào sâu việc loan báo Tin Mừng sự sống và niềm vui trong thế giới hôm nay. Sự kiện trọng đại này trong Năm Thánh của chúng ta đã soi sáng cách chúng ta đặt sứ vụ truyền giáo của Dòng Ngôi Lời trong bối cảnh toàn cầu. Những kết luận quan trọng của hội nghị cần được truyền đạt tới từng thành viên trong Hội Dòng ở cấp cơ sở, để các định hướng này dần được hội nhập vào chương trình đào tạo, giáo dục và mục vụ.
“Tài liệu của Tổng Tu Tu Nghị lần thứ 19 năm 2024” đã bàn rộng về “thế giới bị tổn thương”. Là những thành viên của một hội dòng lớn và đồng thời là công dân của thế giới bị thương tích này, chúng ta vừa là nạn nhân vừa là tác nhân gây ra những vết thương. Trong bối cảnh Năm Thánh, một thư luân lưu với chủ đề “Tha Thứ, Hàn Gắn và Khôi Phục Phẩm Giá” đã được gửi đến toàn thể anh em vào tháng 2 năm 2025. Cha Bề Trên Tổng Quyền, Anselmo Ribeiro, đã mời gọi chúng ta nhìn lại những lĩnh vực cần xin ơn tha thứ, cũng như thực hiện những hành động cụ thể trong Năm Thánh ở cấp độ cá nhân, cộng đoàn và cơ chế.
Một minh chứng cụ thể cho những việc làm của tình bằng hữu và lòng cảm thương là Dự Án Trọng Điểm của Năm Thánh: “150 giếng nước cho 150 năm”. Sáng kiến này của các Văn phòng Truyền giáo thuộc Liên Hiệp Âu Châu, phối hợp với Văn phòng Truyền giáo Techny, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nước sạch cho các cộng đoàn địa phương và đã được các Giám Tỉnh hoan nghênh.
Lạy Chúa, xin đổi mới chúng con nhờ ơn Thánh Thần của Ngài,
xin thêm sức mạnh giúp chúng con là những lữ khách,
luôn bước đi với niềm hy vọng.
Và trước những thách đố của thời đại,
xin cho chúng con biết đáp lại với sự sáng tạo, lòng trung tín, và tình hiệp nhất.
Khi chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần củng cố hành trình với tư cách là người hành hương của niềm hy vọng, chúng ta đã hoà điệu Năm Thánh của Dòng với Năm Thánh của toàn thể Giáo Hội. Chủ đề “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” củng cố xác tín rằng chúng ta đang trên một hành trình, hành trình của Giáo Hội can đảm đối diện những thách thức của thế giới hôm nay.
Việc phát hành kỷ yếu “Kho Tàng Hôm Qua và Trải Nghiệm Hôm Nay” vào ngày 15 tháng 1 năm 2025, với bố cục độc đáo, đã trở thành một niềm vui chung. Trong lời giới thiệu, Cha Anselmo Ribeiro viết rằng điều chúng ta đang mừng lễ “giúp chúng ta ý thức rằng một phần tư thế kỷ đã trôi qua và chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới”. Vì kỷ nguyên mới này sẽ mang lại những thách đố mới, chúng ta cần đáp trả với sự sáng tạo và lòng trung tín, như Tổng Tu Nghị vừa qua đã trao phó, trong tinh thần hiệp hành.
Lạy Đức Maria – Mẹ Ngôi Lời,
xin hướng dẫn chúng con trong sứ vụ truyền giáo,
bằng cách xây dựng tình hiệp thông và thúc đẩy sự tham gia của mọi người.
Nguyện xin Ánh Sáng phản chiếu từ Con của Mẹ
xua tan bóng tối và tỏa sáng trong tâm hồn chúng con
chiếu soi toàn thể nhân loại và tất cả mọi loài thụ tạo. Amen.
Trong cuộc họp “Caucus” (nội bộ) vào tháng 6 năm 2025, khi toàn Ban Lãnh Đạo Tổng Quyền quy tụ để phân định định hướng của Hội Dòng, chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm những dấu chỉ xây dựng sự hiệp thông và cổ võ sự tham gia trong tinh thần hiệp hành. Chúng ta nhận thấy rằng Hội Dòng cần một não trạng truyền giáo mang tính canh tân, biết sáng tạo trong việc tìm kiếm những phương thế mới để loan báo Tin Mừng, đồng thời vẫn trung thành với đoàn sủng.
Thời gian ý nghĩa khác đối với Ban Tổng Quyền là kỳ tĩnh tâm chung vào tháng 7 năm 2025. Với chủ đề Năm Thánh “Làm Chứng cho Ánh Sáng: Từ khắp nơi cho mọi người”, Cha Steve Bevans, SVD, đã hướng dẫn cộng đoàn Tổng Quyền trải qua những ngày cầu nguyện và hồi tâm. Chúng ta đã cùng nhau suy tư về việc làm chứng cho Ánh Sáng này trên bình diện cá nhân. Chúng ta ý thức rằng Ánh Sáng mà chúng ta muốn toả chiếu trước tiên phải rọi sáng tâm hồn mình. Khi nhờ Ánh Sáng của Đức Kitô mà chúng ta vượt thắng bóng tối trong chính bản thân, chúng ta mới được chuẩn bị để mang sự sống dồi dào đến cho tha nhân, cho nhân loại và cho toàn thể tạo thành. “Như Mẹ Maria đã làm chứng cho Ánh Sáng của Con Mẹ, sứ vụ của chúng ta trong việc làm chứng cho Ánh Sáng chỉ là một tia lửa của Sứ Vụ Thiên Chúa, để xua tan bóng tối bằng Ánh Sáng của Lời” (Tài liệu Tổng Tu Nghị 2024, số 24).
__________________________________________________________
Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD hiệu đính bản dịch











