LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 1 TN)

0
981

Tin mừng: Mc 1, 29-39

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!”

38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

_______

Suy niệm

LAO ĐỘNG VÀ CẦU NGUYỆN (Tu sĩ  Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Lao động và cầu nguyện là hai nhu cầu rất cần thiết và quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Bởi vì, nó được liên kết chặt chẽ với nhau và được ví như hai mái chèo của con thuyền, nếu buông một trong hai mái chèo thì con thuyền sẽ quay tròn mà không thể tiến đi được. Vậy, làm sao để chúng ta sống cân bằng giữa hai nhu cầu này?

Thật vậy, Lời Chúa hôm nay chỉ rõ cho ta thấy điều đó, khi diễn tả một ngày sống của Chúa Giêsu ở thành Caphácnaum. Khởi đầu một ngày sống, Chúa Giêsu đã dậy sớm và đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện (x. Mc 1,35). Đối với Chúa Giêsu, lao động và cầu nguyện luôn song hành với nhau trong cuộc đời dương thế của mình. Người là một con người của lao động và cầu nguyện. Mỗi khi làm việc gì Chúa Giêsu cũng cầu nguyện và hiệp thông với Chúa Cha, để Người có thêm sức mạnh, có ơn khôn ngoan để nhận ra và thi hành thánh ý của Chúa Cha.

Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đam mê quá nhiều công việc mà xao nhãng việc cầu nguyện. Chúng ta quên rằng, cầu nguyện chính là sinh khí của lao động. Nếu lao động mà không cầu nguyện thì sẽ vô ích trước mặt Chúa. Nếu không có những giây phút bên Chúa, gặp gỡ Lời Chúa trong cầu nguyện, thì các công việc chúng ta làm sẽ mất hết ý nghĩa. Không có Chúa, chúng ta sẽ bị suy yếu vì mệt mỏi và lòng nhiệt thành của ta sẽ sớm bị dập tắt. Càng lao động thì ta càng phải cầu nguyện, vì cầu nguyện chính là hồn sống của mọi công việc. Mỗi ngày chúng ta cần có những giờ phút cầu nguyện và thinh lặng bên Chúa, để được lắng nghe và đón nhận thánh ý Người, để được Người ban bình an và sức mạnh. Nhờ đó, ta mới được lớn lên trong ân sủng và tình yêu, mới có thêm sức lực nội tâm, và có đủ nhiệt thành trong công việc hằng ngày để dấn thân phục vụ mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống hài hòa giữa lao động và cầu nguyện, để mỗi ngày chúng con được triển nở hơn trên con đường trọn lành. Amen.


 

CẦU NGUYỆN (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Diệm, SVD)

Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn”. Thật vậy, đời sống con người song hành giữa hai thực tại: thân xác cần cơm để ăn, nước để uống và khí trời để thở thế nào, thì tâm hồn cũng cần được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện như vậy.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thời khóa biểu làm việc hàng ngày của Chúa Giêsu. Từ sáng tinh sương cho đến lúc chiều tà, Người luôn bận rộn với công việc giảng dạy từ trong các hội đường đến những làng mạc xa xôi. Người chữa lành từng bệnh nhân cho đến việc trừ các quỷ. Nhưng điều quan trọng nhất không thể thiếu trong ngày sống của Chúa Giêsu, đó là cầu nguyện “sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện” (Mc 1,35). Cầu nguyện luôn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong đời sống hàng ngày của Chúa Giêsu. Dù là con Thiên Chúa nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn luôn tìm hỏi Thánh ý Chúa Cha qua việc cầu nguyện. Qua cầu nguyện, Người luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, lắng nghe và thực thi ý Cha một cách trọn vẹn.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay chỉ ra cho chúng ta một bài học quý giá rằng: Dù công việc mưu sinh là quan trọng để nuôi thân xác, nhưng cầu nguyện lại là lương thực để nuôi dưỡng đời sống linh hồn. Cầu nguyện giúp mỗi người quân bình trong đời sống và có được sự sáng suốt trong các quyết định và chọn lựa hằng ngày. Cầu nguyện giúp chúng ta biết mình là ai trong mối tương quan với Chúa và anh em. Khi nhận ra mối tương quan đó, chúng ta sẽ sống mỗi ngày một trọn hảo và hài hòa hơn giữa hoạt động và đời sống cầu nguyện.

Lạy Chúa, dù cuộc sống có trăm ngàn bộn bề của công việc, xin giúp chúng con biết dành thời gian gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, đó là điều thực sự cần thiết để chúng con lắng đọng tâm hồn để nghe và thi hành thánh ý Chúa. Amen.

 


 

GIÁ TRỊ CỦA CẦU NGUYỆN (Phêrô Phùng Mai Duẩn, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một ngày sống của Đức Giêsu, gồm chữa bệnh, trừ quỷ, an ủi kẻ ưu phiền và rao giảng. Dù bận rộn với nhiều công việc như thế nhưng Đức Giêsu vẫn luôn dành thời gian để kết hiệp với Chúa Cha qua những giờ cầu nguyện.

Đức Giêsu ý thức việc cầu nguyện chính là nền tảng và là nguồn mạch của cuộc sống mình. Mỗi khi cầu nguyện, Người đều chọn những không gian và thời gian rất tĩnh lặng để có thể dễ dàng kết hợp với Cha. Người thường lên núi, hoặc vào sa mạc, hoặc đến nơi hoang vắng nào đó; Người thường cầu nguyện cả đêm, hoặc dậy sớm để cầu nguyện. Đức Giêsu chính là mẫu gương về đời sống cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Nếu như thân xác ta cần được nuôi dưỡng nhờ thức ăn, thức uống thì linh hồn ta cũng cần phải được nuôi dưỡng nhờ việc cầu nguyện.

Nhìn vào thực tế, chúng ta thường có xu hướng dành quá nhiều thời gian, sức lực cho những lo toan của cuộc sống và các mối quan hệ. Chúng ta dễ viện vào những mối bận tâm đó để lơ đãng hoặc bỏ quên mối tương quan thiêng liêng với Chúa. Thế nhưng, phải chân nhận rằng chính những giây phút kết hợp với Chúa, dù ít ỏi cũng rất quý giá cho ta. Thế nên, ngoài những bận rộn với công việc thường ngày, chúng ta được mời gọi dành những khoảng không gian và thời gian tĩnh lặng mỗi ngày để kết hợp với Chúa. Đó chính là cách thức để ta lắng đọng lòng mình, để kín múc những ân sủng cần thiết từ Thiên Chúa để tiếp tục sống tốt cuộc sống dương thế này.

Lạy Chúa, sống trong một cuộc sống đầy những bận rộn và tiếng ồn, xin cho chúng con biết tìm cho mình những khoảng thời gian thinh lặng để đến với Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa và để gặp được Ngài. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 1 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 1 TN)