✍️ Ban truyền thông Giáo xứ Mỹ Thanh
Chúa Giêsu nói: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).
Bước vào Mùa Chay Thánh – thời gian hồng ân và trở về – Cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Thanh cùng nhau sống tâm tình sám hối, canh tân đời sống đức tin và chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh.
Noi gương Chúa Giêsu trong 40 ngày chay tịnh nơi hoang địa, Giáo xứ đã và đang thực hiện những việc cụ thể và đầy ý nghĩa:
✨ Gia tăng đời sống cầu nguyện
- Tiếp tục duy trì các giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng theo từng Giáo họ.
- Tham dự Thánh Lễ, đi Đàng Thánh Giá vào Thứ Sáu hàng tuần một cách tích cực.
- Khuyến khích mỗi gia đình đọc kinh chung, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và hàng tuần đọc kinh gia đình tại Giáo họ.
✨ Sống tinh thần chay tịnh và hy sinh
- Mỗi người tự nguyện tiết chế, từ bỏ những điều chưa tốt để dành thời gian cho Chúa và cho gia đình.
- Các bạn trẻ quảng đại dấn thân phục vụ và tập sống kỷ luật bản thân trong Mùa Chay.
✨ Thực hành bác ái yêu thương
- Thực hiện chương trình “Xuân Yêu Thương – Xuân Hy Vọng” của Giáo xứ Mỹ Thanh là hoạt động đầy ý nghĩa nhằm chia sẻ và nâng đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Thăm viếng người đau bệnh, người già neo đơn trong và ngoài giáo xứ.
- Chung tay nâng đỡ các gia đình còn nhiều thiếu thốn.
- Trao tặng những phần quà ý nghĩa đến với bà con tại Giáo họ Thịnh Sơn khó khăn.
💒 TÂM TÌNH VÀ Ý NGUYỆN ĐẶC BIỆT CHO GIÁO HỌ THỊNH SƠN
Trong Mùa Chay Thánh này, Giáo xứ Mỹ Thanh hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo họ Thịnh Sơn – nơi phần lớn là anh chị em đồng bào dân tộc với đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng luôn giữ một đức tin đơn sơ và chân thành.
Chúng con tha thiết xin Chúa chúc lành và mở đường để trong tương lai gần, Giáo họ Thịnh Sơn có thể xây dựng được một ngôi nhà nguyện khang trang, làm nơi thờ phượng Chúa, cử hành các bí tích và nuôi dưỡng đời sống đức tin cho bà con.
Ước mong rằng từ những hy sinh nhỏ bé trong Mùa Chay- những lời cầu nguyện âm thầm, những sẻ chia bác ái chân thành – sẽ dần kết thành nền móng thiêng liêng cho Giáo xứ Mỹ Thanh.

Bài: Bích Hoàng











