✍️ Ban Truyền thông Giáo xứ Mỹ Thanh
“Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.”
(Tv 33,3)
Giữa núi rừng Thịnh Sơn, một lớp học đàn dành cho thiếu nhi đồng bào Raglai đang từng ngày gieo những nốt nhạc đầu tiên, góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin và chuẩn bị những nhân tố phục vụ phụng vụ tại giáo họ.
Trong dịp hè này, Giáo họ Thịnh Sơn đã tổ chức lớp học đàn, tạo điều kiện để các em thiếu nhi làm quen với phím đàn, nhịp điệu và những kiến thức âm nhạc căn bản. Lớp học được thầy xứ Phêrô Mai Cửu Ân trực tiếp hướng dẫn.
Những ngày đầu, nhiều em còn bỡ ngỡ khi đặt tay lên phím đàn. Tuy nhiên, chỉ sau hai tuần học tập và luyện tập, các em đã dần làm quen với các nốt nhạc, biết phối hợp đôi tay và có thể thực hành những giai điệu đơn giản.
Đường đến với các em còn nhiều xa xôi, nhưng điều đó không ngăn được sự nhiệt thành của thầy Phêrô Mai Cửu Ân trong việc mang âm nhạc đến với thiếu nhi nơi đây. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em phát triển năng khiếu, mà còn tạo nên một sân chơi bổ ích, lành mạnh và đầy ý nghĩa trong những ngày hè.
Ước mong những hạt giống âm nhạc được gieo hôm nay sẽ tiếp tục được chăm sóc và lớn lên, trở thành những giai điệu đẹp dâng lên Thiên Chúa, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống đức tin và phụng vụ của Giáo họ Thịnh Sơn.











