Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD – BTT
Đến thăm làng Raglay, Giáo họ Thịnh Sơn, Giáo xứ Mỹ Thanh, Giáo phận Nha Trang, trước mắt chúng tôi là một cánh đồng khô cỏ cháy. Những con bò đang cố nhặt những ngọn cỏ còn sót lại giữa cánh đồng khô hạn.
Được biết, làng Raglay có trên 300 người. Trước đây, khi đất đai còn màu mỡ, bà con trồng bắp trên núi. Nay, bà con đổ xô xuống biển mò cua, bắt ốc để kiếm sống. Bắt mãi, cua ốc sinh sản không kịp nên nguồn sống này cũng dần cạn kiệt.
Ngồi nghe ông Đơn kể, tôi được biết ông vừa đi xin việc về. Ông xin làm bảo vệ cho một công ty khai thác đá, nhưng họ yêu cầu ông phải biết sử dụng điện thoại thành thạo để trao đổi thông tin và ứng dụng trong công việc. Ông lúng túng làm những thao tác mà họ hướng dẫn để mong được nhận vào làm.
Đoàn chúng tôi gồm Ban Truyền thông Dòng Ngôi Lời, cha Phó Giám Tỉnh Máctinô Lê Quang Tuấn, cha Chính xứ Mỹ Thanh Giuse Đặng Xuân Hải, cha Phó Giacôbê Trì Văn Pháp cùng một vài ân nhân đến thăm bà con dân tộc làng Raglay. Chúng tôi chuẩn bị được 114 phần quà phát tại điểm tập trung để chia sẻ với bà con trong làng. Sau đó thêm 11 phần quà cùng chút tiền trong phong bì đem đến tận nhà những người già yếu, neo đơn, mất khả năng lao động.
Trong lúc đi phát quà cho những gia đình không thể đến nhận vì bệnh tật, tuổi cao và già yếu, tôi nghe có tiếng nói vọng ra từ bên trong một gia đình: “Hôm nay nhà có gạo ăn rồi!”
Lòng tôi thầm hạnh phúc vì những phần quà nhỏ bé đã tạo nên những nụ cười vui sướng cho những người dân đang thiếu ăn.
Cảm ơn những nhà hảo tâm đã trao tặng những phần quà này. Chúng tôi chỉ là những người mang tình thương của quý vị chuyển đến những nơi đang cần tình thương của quý vị. Chúng tôi cũng xin thay mặt bà con Raglay gửi đến quý vị những nụ cười hạnh phúc: “Hôm nay nhà mình có gạo ăn rồi!”
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị và kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui trong tình yêu của Ngài.












