Lm. Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp, SVD
Sau hơn hai năm, tôi có dịp trở lại làng Thịnh Sơn. Hôm nay, chúng tôi đến với bà con, cách riêng là với các em thiếu nhi, trong ngày vui Tết Trung Thu.
Những lần trước, chúng tôi đến làng Thịnh Sơn vào mùa nắng nên cỏ cây khô cằn. Vì thế, lúa, bắp trên các nương rẫy của bà con Rắc-lây nơi đây thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Mùa này đã vào Thu, vùng Nam Cam Ranh năm nay có nhiều mưa. Khi xe chúng tôi rẽ vào làng, trước mắt đã hiện ra những thảm cỏ xanh ngút ngàn. Xa xa, đàn cừu trắng xen lẫn đàn dê tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Hình ảnh ấy gợi tôi nhớ đến bài hát Giấc Mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến.
Điều làm chúng tôi vui hơn cả là những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của các em đang háo hức chờ giờ khai mạc đêm Trung Thu. Quà chưa nhận, nhưng trong ánh mắt các em đã toát lên niềm vui dâng trào của ngày Tết Trung Thu.
Chúng tôi đến sớm với chủ đích mang mười phần quà đến thăm các ông bà cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đúng 17g45, cha sở Giuse Đặng Xuân Hải, SVD, Chánh xứ Mỹ Thanh, có đôi lời giới thiệu. Đến chung vui Trung Thu với các em hôm nay có sự hiện diện của cha Phó Giám tỉnh Mác-ti-nô Lê Quang Tuấn, SVD; cha phụ trách Nhà Chính Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp, SVD; cha Phê-rô Gioan Lê Hùng, SVD, đang thi hành sứ vụ tại Thái Lan; cha Gioakim Đỗ Sỹ Hùng, SVD; cha Phê-rô Nguyễn Đình Khiêm, SVD, cùng các chú Thỉnh sinh Dòng Ngôi Lời.
Mở đầu chương trình là bài múa Giấc Mơ Rắc-lây. Các em trong trang phục truyền thống trông thật xinh đẹp. Tuy thời gian tập dợt với nhau rất ngắn, nhưng các em đã biểu diễn thật sinh động và tự tin.
Nối tiếp chương trình, các chú Thỉnh sinh biểu diễn những điệu múa lân, làm cho bầu khí Tết Trung Thu càng thêm sôi động.
Tiếp đến là phần phát quà cho các em. Những gói quà tuy nhỏ nhưng chuyển tải nhiều thông điệp yêu thương, là tình thương của Thiên Chúa được gửi đến qua sự quảng đại của các ân nhân. Chúng tôi chỉ là những công cụ, là cánh tay nối dài tình yêu thương của Thiên Chúa. Nói đúng hơn, chúng tôi chỉ đang thực hiện phận vụ Chúa sai đi, đến với bà con nơi đây mà thôi.
Khi những câu hỏi đố vui được đọc lên, các em hào hứng giơ tay trả lời để nhận quà thưởng. Mỗi lần nhìn các em đến nhận quà, chúng tôi luôn nhận thấy nơi các em một sự chân thật rất đáng trân quý. Các em không xô lấn, tranh giành, nhưng lần lượt theo thứ tự rất nhịp nhàng. Nơi đây không hề có chuyện nhận quà rồi giấu đi và trở lại xin thêm một phần khác. Những em chưa được nhận quà cũng kiên nhẫn chờ đợi, chứ không xô bồ, chen lấn.
Điều này cũng khiến chúng tôi nhớ đến sự trung thực, chân chất nơi những người lớn tuổi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi đã đến thăm và trao quà vào buổi chiều.
Số gia đình khó khăn trong làng có đến cả trăm, trong khi chúng tôi chỉ có khả năng trao mười phần quà đặc biệt. Những gia đình sống bên cạnh cũng rất khó khăn, neo đơn, nhưng họ không hề có thái độ trách móc hay kêu ca khi biết rằng gia đình bên cạnh còn khổ hơn mình nên được trao quà.
Đó là một điểm sáng thật đáng trân quý mà chúng tôi nhận thấy nơi họ, cũng như trong ánh mắt của các em khi đến tham dự đêm vui Tết Trung Thu.
Xen kẽ chương trình phát quà là bài múa Vũ Điệu Trăng Rằm do các chú Thỉnh sinh biểu diễn. Tiếp đến là liên khúc Trung Thu do các em nhi đồng trong giáo họ trình bày.
Trở lại với phần đố vui có thưởng, bầu khí càng thêm rộn ràng và nhiều lần vỡ òa trong tiếng cười của các em.
Niềm vui của đêm Tết Trung Thu vẫn đang dâng trào, nhưng vì một số em ở các làng xa phải về sớm, Ban Tổ chức tiến hành phát quà cho tất cả các em nhi đồng.
Số quà được trao trong đêm Trung Thu năm nay lên đến 400 phần. Các em có phiếu nhận quà là các em từ lớp 6 trở xuống. Các em từ 13 tuổi trở lên vẫn được đến tham dự chương trình nhưng vui vẻ hy sinh, nhường phần quà cho các em nhỏ hơn. Tuy không nhận quà, các em vẫn vui trong tình yêu thương của Thiên Chúa và trong niềm vui chung của cộng đoàn.
Đêm vui Tết Trung Thu khép lại lúc 18g45. Sau cùng, Ban Tổ chức cùng quý cha, quý chú và các em đảm trách những tiết mục văn nghệ trong đêm Trung Thu chụp hình lưu niệm.
Rời Thịnh Sơn, điều đọng lại trong chúng tôi không chỉ là một đêm Trung Thu với những phần quà, tiếng trống lân hay những tiết mục văn nghệ, nhưng còn là sự chân thành, trung thực và biết nghĩ cho người khác nơi bà con và các em nhỏ nơi đây.
“Xin tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương.”
Amen.












