HẠT NHÀ CHÍNH DÒNG NGÔI LỜI TĨNH TÂM THÁNG MÂN CÔI

0
22

Lm. Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp, SVD

Sau một chuyến cùng với Thầy Giêsu đi gieo “Sứ Điệp Tình Thương”, các môn đệ vất vả, bận rộn, mệt mỏi và thậm chí “không có thời giờ để ăn uống” (Mc 6,31). Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút” (Mc 6,31).

Nghỉ ngơi để có thời giờ bên Thiên Chúa, nghỉ ngơi để bồi dưỡng tâm hồn và thân xác. Nói theo ngôn ngữ thời bốn, năm chấm không là “sạc” lại năng lượng. Vâng, cần lắm chút nghỉ ngơi để tìm về bên Thiên Chúa. Cần lắm chút nghỉ ngơi để bồi bổ lại tâm hồn và thể xác chính mình, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ như thế. Hơn thế nữa, để chúng ta tái tạo lại năng lượng cho tươi mới, hầu có thể tiếp tục sứ vụ mang Tin Mừng tình yêu đến với nhiều người trong những ngày tiếp theo.

Ngày nay, ngôn ngữ “nhà đạo” dùng từ rất sâu sắc ý nghĩa là: “Tĩnh Tâm”. Đối với tu sĩ nói riêng và với mỗi Kitô hữu, việc “Làm môn đệ thừa sai”, thì việc tĩnh tâm, việc dành thời gian bên Thiên Chúa là tối cần thiết.

Hạt và Cộng đoàn Nhà Chính trong ngày tĩnh tâm tháng Mân Côi cũng xuất phát từ tâm tình nghe lời Thầy Giêsu chí thánh mời gọi các môn đệ: “Hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.

Thật ý nghĩa trong ngày tĩnh tâm tháng Mân Côi hôm nay, trùng ngày 13/10, một ngày khá đặc biệt bởi năm xưa, hằng tháng Đức Mẹ Fatima hiện ra cùng ba trẻ trong suốt sáu tháng liên tiếp. Xin Mẹ Maria Fatima dìu chúng con về bên Con Chúa, cũng là Con của Mẹ.

Hạt và Cộng đoàn Nhà Chính bước vào ngày tĩnh tâm bằng giờ Chầu Thánh Thể lúc 19g15 từ tối hôm trước (tối 12/10). Khai mạc giờ Chầu Thánh Thể với mục đích mời gọi anh em bước vào “sa mạc” của sự thinh lặng. Sau giờ Chầu bên Chúa Giêsu Thánh Thể, anh em đi vào trong thinh lặng để có thể lắng nghe tiếng Chúa qua lời Tin Mừng được vang lên sau giờ Chầu. Từ đó, anh em có thể suy niệm và chiêm ngắm Lời Chúa cách sâu đậm, thân thiết hơn cùng Ngài.

Khởi đầu ngày mới bằng giờ kinh Thần Vụ, trong sự hiệp thông liên đới với Giáo hội hoàn vũ, dâng lên Thiên Chúa tâm tình chúc tụng, ngợi khen và cầu bình an cho toàn thế giới.

Tiếp đến, Thánh lễ do cha giảng phòng Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chủ tế. Trong bài giảng, cha Giuse Phạm Duy Thạch, SVD khai triển ý tưởng về “tự do” đích thực. Đôi khi con người tìm tự do hiểu theo nghĩa trần gian thì đó lại là tự do bị phụ thuộc, bị ràng buộc bởi những mạng nhện giăng lên và trói lấy đời mình. Trong khi người đời đánh giá đi theo Chúa thì bị trói buộc, mất tự do. Thực ra, đi theo Chúa Giêsu là tự mình hoàn toàn tự hiến để đi theo Đấng đã dùng chính thân xác “Thánh” của Ngài để giải thoát chúng ta. Chính nơi Đức Giêsu, chúng ta mới có tự do đích thực. Vì Ngài là Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và ách nô lệ của tội gây ra.

Đề tài cha giảng phòng chia sẻ cùng cộng đoàn hôm nay: “Con Người – Người Con – Bụi Đất – Hình Ảnh Thiên Chúa”.

Khởi đi từ hình ảnh Thiên Chúa dùng “đất” mà nắn ra con người Ađam (St 1,26-27). Ađam cũng đồng nghĩa là “ĐẤT”. Ông Ađam = ông ĐẤT (ông ĐỊA??). Thế nhưng, trong tình yêu quan phòng, Thiên Chúa đã cho con người mang hình ảnh của Người. Hơn thế nữa, Người thổi sinh khí bằng chính hơi thở của Người, để “chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10), trong ân sủng và tình yêu Thiên Chúa.

Con người được mang dáng dấp hình ảnh Thiên Chúa, là điều vô cùng vinh dự so với muôn loài muôn vật. Hỏi có loài nào được như thế chăng? Duy chỉ có con người mang “Hình Ảnh” Thiên Chúa mà thôi.

“Là hình ảnh của Thiên Chúa, tôi phải tự trọng, phải bảo vệ, phải làm đẹp, làm sáng ra hình ảnh Chúa nơi mình, để làm sao người ta thấy tôi là thấy Chúa,… Xem người khác là hình ảnh Thiên Chúa, tôi phải tôn trọng, yêu thương, không khinh bỉ hay làm tổn thương những người đối phương” (Cha Giuse Duy Thạch).

Từ hình ảnh trên, thánh Phaolô mô tả con người thật quý giá: “Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12,27). Hơn thế nữa, thánh nhân còn xác quyết: “Anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần sao” (1 Cr 6, 19).

Các Đức Giáo hoàng gần đây luôn đề cao phẩm giá con người trước mặt Thiên Chúa. Dù là ai, hay ở vị trí nào trong Giáo hội hay xã hội, cũng đều bình đẳng và đáng giá trước mặt Thiên Chúa.

Riêng với anh em Dòng Ngôi Lời, các đặc tính này anh em phải mang và để chúng thấm nhập vào trong sứ vụ khi anh em đến với muôn dân rao truyền Tin Mừng tình thương.

Tựu trung lại: Các giờ Kinh Trưa – Kinh Sách – Nguyện Gẫm và Kinh Chiều cùng tràng chuỗi Mân Côi trong tháng Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Tất cả hồng ân ấy phủ lấy Hạt và Cộng đoàn Nhà Chính chúng tôi cả ngày tĩnh tâm được chìm ngập trong thinh lặng, suy niệm và lắng đọng tâm tình Lời Chúa nơi tâm hồn.

Ước chi Lời Chúa ở cùng chúng tôi và từ đó giúp chúng tôi mạnh dạn ra đi loan báo Sứ Điệp Tin Mừng Tình Thương của Thầy chí thánh Giêsu, thiết tha sai chúng tôi đến với muôn dân.

Nguyện xin Chúa ở cùng và đồng hành trên mọi bước đường sứ vụ của anh em Hạt Nhà Chính, cho Tỉnh Dòng và cho toàn thể anh em Ngôi Lời trên toàn thế giới mãi vững tin và hăng say rao giảng Tin Mừng tình yêu và ơn cứu độ.

Ngày tĩnh tâm tháng Mân Côi khép lại trong ân sủng và bình an của Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất cho mỗi người trong chúng ta. Xin Người ở cùng chúng ta bây giờ và mãi mãi muôn đời.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 28 TN)