THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM KHẤN DÒNG

0
27

Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD – BBT

Sáng ngày 12/09/2026, vào lúc 09g00, tại nhà thờ Giáo xứ Triệu Phong, Hạt Ninh Sơn, Giáo phận Nha Trang, cha Gioakim Đỗ Sỹ Hùng, SVD đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn 25 năm khấn Dòng và 17 năm linh mục của ngài.

Đồng tế với cha có cha Gioan B. Nguyễn Hữu Duy, SVD – Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam; cha Giuse Phạm Kim Quốc – Quản xứ Giáo xứ Triệu Phong, kiêm Hạt trưởng Hạt Ninh Sơn; quý cha Dòng Ngôi Lời và quý cha trong Giáo phận Nha Trang. Tham dự Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân xa gần, cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Triệu Phong.

Trong bài giảng Thánh lễ, cha Antôn Võ Công Ánh, SVD đã dùng hình ảnh gói quà rỗng không của một em bé bốn tuổi dâng tặng mẹ trong ngày sinh nhật để nói đến những lời cầu nguyện mà mọi người dành cho cha Gioakim trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Tuy không ai có thể nhìn thấy những lời cầu nguyện ấy, nhưng giá trị của chúng lại vô biên.

Cha giảng lễ cũng dùng hình ảnh chiếc bình sành dễ vỡ chứa đựng kho báu quý giá để nói đến thân phận con người mỏng giòn nhưng lại được Thiên Chúa trao ban hồng ân ơn gọi thánh hiến. Qua đó, cha nhấn mạnh rằng lời tạ ơn cao quý nhất mà cha Gioakim muốn dâng lên Thiên Chúa hôm nay chính là lời tạ ơn vì được Chúa gọi, Chúa chọn và Chúa sai đi.

Hai mươi lăm năm sống đời thánh hiến là một chặng đường đáng ghi nhớ. Tuy chưa phải là khoảng thời gian dài so với một đời người, nhưng đó là những tháng năm đón nhận biết bao hồng ân Thiên Chúa thương ban. Mười bảy năm sống đời linh mục cũng chưa phải là một hành trình quá dài, nhưng chắc chắn đã ghi dấu biết bao thăng trầm trong quá trình thi hành sứ vụ linh mục.

Xin mượn lời của nhạc sĩ Huy Hoàng trong bài hát Tất cả là hồng ân để diễn tả tâm tình tạ ơn:

Muôn ngàn hồng ân của Chúa, con vui lãnh nhận chẳng do công mình.
Do tình thương Chúa nhưng không, con suốt đời ngập tràn thánh ân.
Con xin Ngài soi sáng trí tâm, lo đi tìm ân phúc muôn đời.
Lo vuông tròn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình
”.

Đó cũng chính là tâm tình của cha Gioakim Đỗ Sỹ Hùng, SVD muốn dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay.

Thánh lễ Ngân khánh khấn Dòng của cha Gioakim Đỗ Sỹ Hùng, SVD đã diễn ra tốt đẹp trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa của cha cũng như của toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với cha trên chặng đường phía trước và trong hành trình sứ vụ mới, để cha luôn là một nhà truyền giáo năng động của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 23 TN)
Bài tiếp theoTHÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA EDGAR G. JAVIER, SVD