Tin Mừng: Lc 6,43-49
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!, mà anh em không làm điều Thầy dạy?. Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành”.
SUY NIỆM:
BẢN TÍNH (Thầy Antôn Đặng Thái Thiết – Học Viện Ngôi Lời)
“Nhân chi sơ, tính bản thiện” là câu mở đầu trong Tam Tự Kinh của học giả Vương Ứng Lân, thể hiện quan điểm con người sinh ra đã có sẵn những phẩm chất tốt đẹp. Khi một sinh linh được sinh ra, chắc hẳn cha mẹ và nhiều người kỳ vọng em sẽ trở thành một người tốt. Thế nhưng, cái ác luôn có thể tác động đến con người, ảnh hưởng đến nhân sinh quan của họ, khiến con đường trở nên hoàn thiện luôn chông gai trắc trở.
Để trở nên một người tốt hay kẻ xấu phụ thuộc chủ yếu vào chính lựa chọn của mỗi người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt”. Ở cây cối ta không chỉ quan sát thân cây mà nhìn hoa trái đễ biết là cây tốt, cây xấu. Cũng vậy, để trở nên một người tốt, ta không thể qua dáng vẻ bề ngoài hay danh tiếng, mà còn cần đến những hành vi tốt mỗi ngày. Các Kitô hữu đã được nuôi dưỡng bởi những điều luật của Chúa và Hội Thánh để trở nên những người tốt, nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Không ít các tín hữu đánh mất đi sự lương thiện vốn có mà trở nên những con người thủ ác.
Trong lối sống ngày nay, bản tính lương thiện của con người không dễ gìn giữ. Ranh giới giữa thiện và ác tâm rất mỏng manh. Dù chỉ ánh mắt lảng tránh khi đối diện sự thật, chỉ sự im lặng trước bất công là ta đã không thực thi bản tính thiện của mình. Bởi đó, để tâm hồn mình luôn trong sáng, ta phải không ngừng nuôi dưỡng bằng những việc tốt lành theo gương sống của Đức Giêsu. Chỉ khi lòng ta đầy những nhân đức tốt lành, ta mới trổ sinh được những điều thiện hảo cho tha nhân.
Lạy Chúa, xin ban ơn nâng đỡ, và hướng dẫn con, để con luôn biết khắc ghi những điều tốt trong tâm hồn và đem ra thực hành hầu trở nên một con người tốt theo gương Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đến và hướng dẫn con.











