LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 23 TN)

0
2

Tin Mừng: Lc 6,39-42

Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”

SUY NIỆM:

HÃY BIẾT MÌNH (Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Thành, SVD)

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta tự cho mình tốt hơn người khác. Chính vì nghĩ như thế mà ta dễ lên án, chê trách người thân cận. Thậm chí, dù biết mình yếu kém, ta vẫn phủ nhận để đề cao bản thân, đồng thời hạ thấp người khác. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thách đố lối sống quá ưu ái cho mình và khắt khe với người khác như thế.

Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án những ai chỉ chăm chăm vào khuyết điểm của người khác mà không nhìn nhận hay phủ nhận chính yếu kém của bản thân. Người nói: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác trong mắt người anh em!”. Chính sự tự coi mình là nhất, là tốt, là đạo đức khiến ta nhìn người khác chỉ bằng sự phán xét, coi họ là kém cỏi, thiếu phẩm hạnh. Thái độ kiêu ngạo ấy còn dẫn đến việc chối bỏ hoặc giảm nhẹ những lỗi lầm nghiêm trọng của chính mình. Dẫu ta có phủ nhận những sai sót trước mặt người đời, chúng ta cũng không thể che dấu được Thiên Chúa, vì Người thấu suốt từng tâm hồn. Như những người Pharisêu và kinh sư, họ che giấu mọi hành vi xấu xa trước mặt thiên hạ, nhưng Chúa Giêsu hiểu rõ lòng dạ họ và lên án họ là những kẻ giả hình.

Đã đến lúc mỗi người cần nhìn lại chính mình, nhận ra giới hạn, sai lầm cũng như những lần đã vội vàng phán xét người khác. Chúng ta cần chân thành sám hối trước Thiên Chúa thay vì trốn tránh hay biện minh cho sự yếu kém của bản thân. Đồng thời, biết cảm thông và giúp đỡ những người đang lầm lỗi, hạn chế việc lên án và ngăn cách, để cùng nhau hướng đến sự thay đổi tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, chúng con xin thú nhận những lỗi phạm đến Chúa và đến tha nhân vì đã không nhìn nhận lỗi lầm của mình, đã lên án người thân cận. Xin giúp chúng con có được sự khiêm nhường, sự hiểu biết chính mình để thay đổi lối sống và hướng tới hoàn thiện bản thân hơn. Amen.

 

Bài trướcMÙA THỤ TẠO: HƯỚNG DẪN CỬ HÀNH 2026 – NƯỚC HẰNG SỐNG