LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 26 TN)

0
2
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN. LỄ KÍNH

Tin Mừng: Ga 1, 47-51

Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!”. Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

SUY NIỆM:

SỐNG THEO GƯƠNG

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN (Thầy Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD)

Trong ngày lễ mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng mà trong đó Chúa Giêsu có nhắc đến các Thiên Thần: “Các thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

Qua cuộc đối thoại thú vị giữa Chúa Giêsu và ông Nathanaen, Người mặc khải cho chúng ta sự hiện diện của Thiên Thần. Các Tổng lãnh Thiên Thần và thiên thần là những thụ tạo vô hình, có nhiệm vụ thờ lạy Thiên Chúa, bộc lộ cho con người biết các kế hoạch của Chúa và mang lệnh của Người phán truyền đến với con người, cứu giúp con người.

Trong Kinh Thánh chúng ta thấy có ba Tổng lãnh Thiên Thần: Micae, Gabriel và Raphael. Micae là tổng lãnh tất cả các thiên thần, và theo truyền thống, Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe. Gabriel là thiên thần truyền tin cho ông Dacaria và đức Maria. Raphael là vị thiên thần đưa đường dẫn lối cho Tôbia, nhờ đó Tôbia bình an trong hành trình nguy hiểm.

Mừng lễ các Tổng lãnh Thiên Thần, chúng ta khẩn khoản nài xin các Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta sống đúng bổn phận làm con Chúa, can đảm tuyên xưng đức tin và làm chứng cho sự thật, cho công bình, bác ái, yêu thương, mang lời an ủi cho người khổ đau. Như tổng lãnh thiên thần Micae, chúng ta biết can đảm chiến đấu với sự dữ. Như tổng lãnh thiên thần Gabriel, chúng ta cùng nhau loan báo Tin Mừng và gieo hy vọng. Như tổng lãnh thiên thần Raphael, chúng ta được mời gọi lắng nghe, an ủi người khác và cầu nguyện cho sự chữa lành.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng các Thiên Thần và mỗi người chúng con cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Xin cho các Thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn phù hộ chúng con ở dưới đất và xin cho mỗi người chúng con trung kiên dấn thân, như những thiên thần giữa đời, để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Bài trướcTẾT TRUNG THU TẠI GIÁO HỌ THỊNH SƠN, GIÁO XỨ MỸ THANH: THẤY GÌ NƠI LÒNG HỌ?