LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 26 TN)

0
2

Tin Mừng: Lc 9,57-62

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!”. Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

SUY NIỆM:

THEO CHÚA KHÔNG ĐIỀU KIỆN (Thầy Phêrô Mai Cửu Ân – Học Viện Ngôi Lời)

Triết gia Hy Lạp Heraclitus đã từng nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Một khi đã chọn lựa, ta không thể quay lại y nguyên như trước. Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi ta đưa ra một chọn lựa dứt khoát: theo Chúa Giêsu hay sống theo những đòi hỏi đơn thuần của chính mình.

Thoạt đầu, thái độ của Chúa Giêsu rất lạ lùng: khi một người hứa sẽ đi theo Ngài, thay vì khen ngợi, Ngài lại đáp: “Con Người không có chỗ tựa đầu” (x. Lc 9,58). Nghĩa là ai muốn theo Ngài phải chấp nhận bước vào con đường bấp bênh, vô định, không có gì đảm bảo cho tương lai đáng mong đợi. Chúa biết rõ tâm hồn từng người: có người muốn theo Ngài để được khen ngợi, có người muốn được tiến thân; và thái độ từng người cũng khác nhau, người thì trì hoãn, người khác lại muốn thỏa hiệp. Nhưng Chúa đòi hỏi sự dứt khoát một lần cho tất cả: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không xứng với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62).

Theo Chúa là chọn lựa trao hiến toàn bộ cuộc đời, không giữ lại một phần nào cho riêng mình. Thánh Giêrônimô là minh chứng cho một sự dấn thân triệt để, hiến dâng tất cả trí tuệ và con tim cho Tin Mừng qua việc Ngài chuyên tâm nghiên cứu Lời Chúa, dịch Lời Chúa sang tiếng Hy Lạp, qua đó đóng góp cho Giáo Hội bản dịch Kinh Thánh vô cùng giá trí, góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin của các tín hữu bằng Lời hằng sống.

Mỗi chúng ta cũng được mời gọi xét lại: ta theo Chúa vì lòng yêu mến hay vì tìm hư danh? Ta có dám từ bỏ những “ngoái lại” trong thói quen cũ, ích kỷ, tội lỗi để trung thành với Chúa? Chỉ khi dám trao hiến tất cả, ta mới thực sự nhận được tất cả từ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ và dứt khoát, để con theo Ngài không điều kiện và để tìm thấy niềm vui trọn vẹn nơi tình yêu Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 26 TN)