LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 26 TN)

0
2
THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Bổn Mạng Tập Viện Ngôi Lời. Lễ kính

Tin Mừng: Mt 18,1-5

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.

SUY NIỆM:

TRẺ THƠ (Thầy Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh – Học Viện Ngôi Lời)

Nhìn vào đôi mắt trẻ thơ, ta thấy cả bầu trời trong veo, nơi đó không có toan tính nhỏ nhen, chỉ có niềm vui hồn nhiên và sự tin cậy trọn vẹn. Chúa Giêsu đã mở ra con đường vào Nước Trời bằng chính sự đơn sơ ấy: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Không phải là trở nên ngây ngô, nhưng là giữ được tâm hồn tinh khôi, biết mở rộng vòng tay đón nhận tình yêu Chúa như trẻ thơ nép mình trong vòng tay mẹ hiền.

Cuộc sống với bao gánh nặng đôi khi khiến tâm hồn ta trở nên khô cằn; những lo toan mưu sinh đôi lúc làm hao mòn niềm vui sống; những thất bại dồn dập khiến ta ngỡ như Chúa bỏ quên mình. Nhưng hôm nay, Lời Chúa như cơn mưa tưới mát tâm hồn: Hãy để mình được Chúa ẵm bồng trong vòng tay yêu thương! Dù không hiểu hết thánh ý nhiệm mầu, ta vẫn có thể tin yêu phó thác, vì biết rằng “Như trẻ thơ nép mình bên lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2).

Hôm nay, Giáo Hội tưởng nhớ thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, bông hoa nhỏ dâng Chúa cả trời thơm ngát hương. Ngài đã sống trọn tâm tình trẻ thơ ấy và để lại cho ta lời khuyên quý giá: “Trong đời sống Kitô hữu, không có việc gì lớn lao, chỉ có những việc nhỏ được làm với tình yêu lớn mà thôi” (trích Truyện Một Tâm Hồn). Một tình yêu nồng nàn dâng qua những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày: từ việc quét nhà đến nụ cười cho anh chị em, tất cả đều trở thành lời cầu nguyện sống động khi ta dâng lên Chúa với cả trái tim.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mở lòng đón nhận mọi ơn lành với tâm tình đơn sơ của trẻ nhỏ. Dẫu đường đời có gập ghềnh, xin dạy con biết phó mình trong tay Chúa như trẻ thơ tin cậy mẹ cha. Xin cho con can đảm sống yêu thương mỗi ngày, để qua những nghĩa cử bình dị nhất, con trở thành tia nắng ấm áp cho những tâm hồn đang lạnh giá quanh con. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 26 TN)