LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 26 TN)

0
24

Tin Mừng: Mt 18,1-5.10

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

SUY NIỆM:

LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT (Thầy Phaolô Trần Văn Bằng, SVD)

Trong cuộc sống thường hằng, nhiều người muốn được là người lớn nhất, có địa vị, chức tước và được người khác phục tùng. Bởi, khi nắm quyền lực trong tay, họ có thể sai khiến mọi người và hưởng nhiều bổng lộc từ chức quyền mang lại. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại có cách nhìn ngược lại. Với Người, người lớn nhất lại là người phải biết sống đơn sơ, khiêm hạ và phó thác mọi sự trong tay Người như một trẻ thơ.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời cho các môn đệ về quyền lực trong Nước Trời và những đòi hỏi đi kèm. Trước hết, Người dùng một em nhỏ để đại diện cho những người thấp kém nhất trong xã hội, nghĩa là Người muốn các ông có một cái nhìn khác về thành viên của Nước Trời. Họ không phải là những người quyền cao chức trọng, giàu sang và quyền lực, nhưng là những người bé mọn và khiêm nhu. Tiếp đến, người dạy các môn đệ bài học về khiêm nhường bằng cách mời gọi các ông “tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”.

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không đòi hỏi các môn đệ phải trở thành một em nhỏ bằng thể lí, nhưng Chúa mời gọi các ông sống tâm tình đơn sơ, khiêm nhường và phục vụ người khác. Bởi lẽ, khi sống tinh thần của trẻ thơ, các môn đệ sẽ tránh xa óc thống trị và quyền lực, đồng thời cảm nghiệm được hạnh phúc chân thật, được hưởng nếm hương vị ngọt ngào của tự do, buông bỏ những của cải vật chất và sự bám víu, để nhẹ nhàng thanh thoát mà bước theo Chúa. Cũng thế, trong tâm tình trẻ thơ, các môn đệ biết cậy trông và phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Khi bước đi trong tâm tình trẻ thơ, các môn đệ sẽ vượt thắng được sự kiêu ngạo để biết tôn trọng, yêu thương và đón nhận tất cả mọi người, nhất là những người bần cùng yếu thế trong xã hội.

Lạy Chúa, xin giúp con sống tinh thần đơn sơ khiêm hạ như Chúa muốn để con hết lòng tín thác nơi Chúa và thật tâm quý trọng tha nhân. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 26 TN)