LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 26 TN)

0
4

Tin Mừng: Lc 9,46-50

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. Ông Gioan lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy”. Đức Giêsu bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”.

SUY NIỆM:

TINH THẦN KHIÊM HẠ (Thầy Phó tế Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

Lý tưởng sống của con người là luôn muốn khẳng định mình ở một vị thế cao để được coi trọng. Điều đó đã thôi thúc chúng ta không ngừng vươn lên để cạnh tranh và đạt được mục tiêu.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biết về thái độ của các môn đệ Đức Giêsu, khi họ tranh luận xem ai là người lớn nhất. Có môn đệ còn ngăn người khác làm việc tốt vì lý do người đó không thuộc nhóm với các ông. Ngăn cản người khác để tránh làm ảnh hưởng đến quyền uy cũng như tiếng tăm của các ông. Điều đó cho thấy thái độ tự cao, lòng ích kỷ nơi con người, không muốn người khác hơn mình và dẫn đến sự phân bì chia nhóm. Đức Giêsu đã thấu hiểu về suy nghĩ của các môn đệ, nên Người đem một em nhỏ lại và nói: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy”. Đức Giêsu thật tinh tế khi đưa một em nhỏ ra để chỉ dạy. Nghĩa là khi tiếp đón em nhỏ là tiếp nhận sống đơn sơ, sống trong sạch, không hơn thua, đố kỵ hay tranh giành. Người còn dạy các ông “ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. Đức Giêsu muốn chỉ cho các môn đệ về tinh thần khiêm hạ và phục vụ anh em.

Lời dạy của Đức Giêsu cho các môn đệ năm xưa cũng là bài học với mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Trong cuộc sống, chúng ta cũng không thiếu sự tranh dành hơn thua mà thiếu đi sự nhường nhịn, từ đó làm nảy sinh sự tham lam và lòng ích kỷ. Chúng ta hãy học nơi Đức Giêsu là Đấng cao cả nhưng đã trở nên khiêm hạ để phục vụ. Người hạ mình xuống để nâng con người lên. Nếu khiêm nhường phục vụ như Người, chúng ta sẽ được kể là người lớn nhất và xứng đáng hưởng Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp con biết học nơi Chúa, rèn luyện nhân đức khiêm nhường để con biết trở nên người phục vụ anh em như chính Chúa đã phục vụ chúng con. Amen.

Bài trướcĐêm Trung Thu tại Cộng đoàn Ngôi Lời Sông Pha: Đêm Không Trăng Sao Nhưng Ngập Tràn Tình Người
Bài tiếp theoTẾT TRUNG THU TẠI GIÁO HỌ THỊNH SƠN, GIÁO XỨ MỸ THANH: THẤY GÌ NƠI LÒNG HỌ?