Ban Truyền thông Giáo xứ Mỹ Thanh
Những ngày cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu năm 2026 đã ghi dấu nhiều hoạt động ý nghĩa trong đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Thanh. Từ bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ đến Thánh lễ Tổng kết năm học Giáo lý và ngày hồng phúc của các em thiếu nhi được Rước Chúa lần đầu, tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động về hành trình giáo dục đức tin và đời sống mục vụ của giáo xứ.

Chiều ngày 30/05/2026, cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Thanh long trọng cử hành nghi thức bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm, những đóa hoa tươi thắm cùng những tâm tình yêu mến đã được dâng lên Mẹ Maria như lời tri ân và phó thác của đoàn con cái Chúa.
Khép lại tháng đặc biệt kính Đức Mẹ, cộng đoàn được mời gọi tiếp tục noi gương Mẹ trong đời sống đức tin, lòng khiêm nhường, tinh thần phục vụ và tình yêu thương dành cho tha nhân. Dù Tháng Hoa đã kết thúc, nhưng lòng sùng kính Đức Mẹ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong tâm hồn mỗi người tín hữu, để Mẹ luôn là người đồng hành và chuyển cầu cho mọi gia đình trong giáo xứ.
Niềm vui ấy tiếp tục được nối dài vào Chúa nhật ngày 07/06/2026 với Thánh lễ Tổng kết năm học Giáo lý 2025–2026. Đây là dịp để cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã ban trong suốt một năm học vừa qua, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các em thiếu nhi, quý phụ huynh và các anh chị giáo lý viên trong công tác giáo dục đức tin.
Đặc biệt, em Phêrô Trần Tấn Đạt đã được Ban Giáo lý Giáo hạt Cam Ranh trao tặng danh hiệu học viên xuất sắc nhất. Thành quả đáng trân trọng này không chỉ là niềm vui của cá nhân em và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn thể giáo xứ. Những phần thưởng được trao tặng trong ngày tổng kết là sự khích lệ để các em tiếp tục chuyên chăm học hỏi giáo lý, sống đức tin trưởng thành và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng giữa đời thường.


Cũng trong ngày Chúa nhật lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn giáo xứ hân hoan chúc mừng 13 em thiếu nhi lần đầu tiên được Rước Lễ Lần Đầu. Đây là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình đức tin của các em, khi chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự đến trong tâm hồn cách riêng và trở thành người bạn đồng hành thân thiết trên suốt cuộc đời.
Những ánh mắt hân hoan, những nụ cười trong sáng và tâm hồn đơn sơ của các em đã làm cho ngày lễ thêm sốt sắng và tràn đầy ý nghĩa. Từ những bài học giáo lý được tiếp nhận trong năm học đến việc lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu, các em đang từng bước lớn lên trong đời sống Kitô hữu, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, các bí tích và sự đồng hành của gia đình cùng cộng đoàn.

Ba sự kiện diễn ra liên tiếp trong những ngày đầu mùa hè như những dấu chỉ đẹp về sự phát triển đời sống đức tin nơi Giáo xứ Mỹ Thanh. Từ trường học của Đức Maria, đến lớp học giáo lý và bàn tiệc Thánh Thể, các em thiếu nhi được dẫn vào hành trình gặp gỡ Chúa, học biết Chúa và sống với Chúa mỗi ngày.
Nguyện xin Đức Maria tiếp tục đồng hành với các gia đình trong giáo xứ; xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại trong tâm hồn các em thiếu nhi; và xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Thanh, để những hạt giống đức tin được gieo trồng hôm nay sẽ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp trong tương lai.
Bài viết: Bích Hoàng











