Giáo xứ Tầm Ngân – Một vài Sự kiện Mùa hè 2016

0
501

Giới trẻ là tương lai của Giáo Hội và là sức mạnh của xã hội. Với ý nguyện đó, trong cương vị là Cha đặc trách, Cha Micae luôn thao thức dành cho giới trẻ những ưu tiên và không ngừng nổ lực hết mình để Giới trẻ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Tầm Ngân được hình thành.

GIỚI TRẺ GIÁO XỨ TẦM NGÂN RA MẮT

Với mọi cố gắng của bản thân, cộng với sự hưởng ứng của một số anh chị Giới trẻ, sau hai tháng đặt chân tới nhận nhiệm sở ở Giáo xứ Tầm Ngân. Cha đã thành lập được một đội ngũ Giới trẻ đông đảo. Ngày 29 thánh 6 trong dịp Lễ Thánh Phêrô, Quan Thầy Giáo họ Phêrô, giới trẻ được ra mắt trong sự quan phòng yêu thương của Chúa, dưới sự bảo trợ của Thánh Phêrô trước sự hiện diện đông đảo bà con Giáo dân và sự chứng kiến của Quý Cha.

Trong bài chia sẻ Lễ Thánh Phê-rô, bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ, Cha đã nêu lên tinh thần nhiệt huyết của Thánh bổn mạng và sứ vụ mạng Chúa đến cho nhiều người. Thánh Phêrô dám xả thân cho sứ mạng mang ơn cứu độ của Chúa cho nhân  loại, Cha khích lệ các bạn trẻ đồng bào  ý thức trách nhiệm của mình trong việc đem Chúa cho mọi người, nhận thức vai trò lớn lao trong việc phát triển Giáo xứ, và không ngừng học tập để xây dựng quê hương.

 

1 2

 

SỰ HÌNH THÀNH THIẾU NHI THÁNH THỂ

Sau hơn 4 tháng với những nỗ lực đào tạo, dạy dỗ các kỷ năng và rập khuôn các ngành Thiếu Nhi Thánh Thể, với sự giúp đỡ của Quý Thầy giúp xứ, Quý Soeurs, cùng với sự nhiệt  huyết của anh chị giới trẻ Giáo xứ, và sự cộng tác của các trưởng trong hạt Ninh Sơn, Cha Micae đã cho ra mắt Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể với tên Thánh Bổn mạng: Xứ Đoàn Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su Giáo xứ Tầm Ngân. Đây là dịp đánh dấu sự trưởng thành của Thiếu Nhi tại Giáo xứ. Gồm có một đội  ngũ Huynh trưởng, Dự trưởng là cánh tay đắc lực của Cha tuyên úy với 5 ngành Thiếu Nhi, có con số trên 200 em.

Trong Thánh Lễ dành cho Xứ đoàn Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su Giáo xứ Tầm Ngân, Cha tuyên úy chủ sự Thánh lễ cùng với  những nghi thức tuyên hứa theo tinh thần TNTT Việt Nam. Trong bài giảng lễ Mừng kính Mẹ Maria hồn xác lên trời, Cha đã nêu lên những nhân đức của Đức mẹ có được là nhờ biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, ngài nhắc nhở các Thiếu nhi, luôn noi gương các nhân đức của Mẹ, đồng thời Ngài đã nêu ra các việc làm của Thiếu Nhi Thánh thể: “CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH, LÀM TÔNG ĐỒ”. Nhất là quên mình trong hy sinh gặp gỡ Chúa mỗi ngày, có như vậy các con mới trở thành chiến sỹ của Chúa ki-tô trong thời đại mới này.

 

3 4 5 6

 

TRẠI HÈ CỦA GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI

Cũng trong dịp hè này, sau những công việc vất vả, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Xơ, cùng các Anh chị Huynh trưởng lại tiếp tục tổ chức trại hè cho các em với chủ đề: “Gặp Gỡ Đức Ki-tô”. Đây là dịp các em vui chơi học hỏi thăng tiến bản thân, rèn luyện con người trưởng thành Đức Tin, thao luyện tinh thần thép của Giới Trẻ và Thiếu Nhi. Nhắm đến việc xây dựng xã hội và Giáo hội địa phương trên quê hương mình đang sống.

Sau gần 2 ngày với nhiều tiếng cười của hơn 200 đoàn con, với tinh thần nhiệt huyết, các em đã để lại những hình ảnh đẹp, những cử chỉ vui vẻ, yêu thương nơi bản thân, nâng cao tinh thần đoàn kết, hiệp nhất của đoàn con cái Giáo xứ.

Kết thúc ngày sa mạc, các em cùng với cộng đoàn Giáo xứ đã tổ chức giờ cầu nguyện cho sự hiệp nhất  hòa bình trên  Đất nước và Giáo hội. Giờ chầu diễn ra trang nghiêm với một con số đông đảo dân Chúa đã thắp nến cầu nguyện linh thiêng và sốt sắng. Trong mỗi một người đến tham dự giờ chầu cầu nguyện, ai ai cũng hướng về những nạn nhân ở Miền Trung, những mảnh đời chết chóc, đói khát, mất việc làm, vì thảm họa môi trường.

Chủ sự giờ cầu nguyện, Cha Micae đã dẫn lời các em: dù đi đâu, làm gì, các con phải lấy Chúa làm chủ đời mình. Giáo dân cùng các em Thiếu nhi hát lên kinh cầu hòa bình: “Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. . .”

 

13550997_1732708693665712_1784545893_n 13876307_1750004251936156_5389930517011444256_n 13876450_1750004375269477_7836464229514459012_n 13882198_1750009315268983_2141219598961232915_n (1) 13882465_1750004068602841_6980052151870470079_n 13902647_1750004095269505_7022724947419761656_n (1) 13903311_1750009368602311_5611742936864615865_n 13920969_1750009338602314_5467858782589887931_n 13942644_1750005428602705_930655497_n

Giuse Trần Đình Phúc

Bài trướcVideo Thánh Lễ Phong Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta tại Vatican (4.9.2016)
Bài tiếp theoHoly Mass and Canonization of Mother Teresa of Calcutta – 2016.09.04 – Original sound

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.