MÙA GIAO NHẬN

0
290

Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD – BTT

Trong thiên nhiên có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trong nông nghiệp cũng có mùa gieo và mùa gặt. Đời sống của người linh mục cũng có những “mùa giao nhận”. Ít có linh mục nào, từ khi lãnh nhận thiên chức cho đến lúc nghỉ hưu, chỉ phục vụ tại một nơi mà không được thuyên chuyển đến những vùng đất khác.

Mùa giao nhận năm nay của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam có những thay đổi khá ấn tượng. Theo chia sẻ của một cha trong Hội đồng Tỉnh Dòng, năm nay số quý cha được thuyên chuyển tại các giáo xứ lên đến gần 65%.

Chỉ trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã đến hiện diện và hiệp thông với những anh em thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận giáo xứ mới, gồm có:

  1. Cha Giuse Võ Lê Thanh Sơn, SVD bàn giao Giáo xứ Antôn cho cha Phêrô Nguyễn Văn Thức, SVD, ngày 13/07/2026.
  2. Cha Giuse Nguyễn Huy Hùng, SVD bàn giao Giáo xứ Vinh Sơn cho cha Giuse Cao Đức Trí, SVD, ngày 15/07/2026.
  3. Cha Micae Trần Phúc Ca, SVD bàn giao Giáo xứ An Mỹ cho cha Phêrô Lê Đức Bắc, SVD, ngày 16/07/2026.

Mỗi thời điểm giao mùa đều mang đến những đổi thay. Người già yếu thường cảm thấy khó chịu trong cơ thể; người khỏe mạnh cũng có thể nhận ra những biến chuyển của thời tiết và cuộc sống. Tại những nơi có sự thuyên chuyển nhân sự, cả người được sai đi lẫn người được gửi đến đều không tránh khỏi những dao động trong tâm hồn. Như cha Luy G. Nguyễn Quang Vinh – Đại diện Giám mục Miền Gia Lai – đã nói khi mở đầu Thánh lễ bổ nhiệm: “Hôm nay có động đất xảy ra ở đây”.

Việc được sai đi hay được gửi đến không phải do ý riêng của bất kỳ ai, nhưng là sự đón nhận thánh ý Thiên Chúa qua sự sắp xếp của Bề trên. Hết mùa mưa rồi sẽ đến mùa nắng. Mưa mãi thì không ai chịu nổi, nhưng nắng kéo dài thì người ta lại mong mưa.

Trong ngày giao nhận, niềm vui và nỗi buồn đan xen. Những nụ cười và những giọt nước mắt là điều khó tránh khỏi. Giáo dân thường muốn giữ cha xứ cũ ở lại mãi mà không nỡ buông tay. Có lần, tôi được nghe cha Giám tỉnh Gioan B. Nguyễn Hữu Duy, SVD nói với giáo dân Giáo xứ Trung Phước rằng: “Xin bà con vui lòng chia sẻ cha xứ với những nơi còn thiếu thốn nhiều mặt, để bà con ở những nơi ấy cũng được hưởng niềm vui như bà con đã nhận được nơi đây”.

Là những linh mục truyền giáo thuộc Dòng Ngôi Lời, quý cha luôn được mời gọi sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu, đến với bất cứ cánh đồng nào đang cần người thợ gặt.

Cầu mong quý cha sẵn lòng trao lại đoàn chiên thân yêu của mình cho cha xứ mới và quảng đại đón nhận đoàn chiên tại nơi mình được sai đến. Xin Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành, ban sức mạnh và nâng đỡ quý cha trong sứ vụ mới, để quý cha thi hành và chu toàn sứ vụ với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, dấn thân, hiệp nhất và yêu thương như Chúa hằng mong đợi.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 16 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 16 TN)