Bài đọc 1: Kn 12,13.16-19
Bài đọc 2: Rm 8,26-27
Tin Mừng: Mt 13, 24-43
“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.
{Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.
Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.}
SUY NIỆM
KẺ THÙ VÀ CỎ LÙNG THỜI “AI” (CHAT-GPT)
Lm. Antôn Nguyễn Huy Quyền, SVD
Khi bắt đầu thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu muốn rao giảng cho nhân loại về một Nước Trời rất gần gũi và dễ hiểu. Mầu nhiệm Nước Trời không cao vời và xa lạ, vì Nước Trời đó đang ở giữa con người. Và để đạt được mục đích của mình, sau các bài giảng giáo lý về Nước Trời, Đức Giêsu đã dùng các dụ ngôn và hình ảnh trong đời sống thường ngày để giải thích và minh họa. Vì thế, trong các Chúa nhật vừa qua, phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta suy niệm về chương 12 và 13 của Tin Mừng Mátthêu nói về việc Đức Giêsu dùng các dụ ngôn để giải thích về mầu nhiệm Nước Trời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng ba dụ ngôn: lúa và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột để nói về mầu nhiệm Nước Trời. Cả ba dụ ngôn hôm nay đều nói về sự phát triển và bành trướng của Nước Trời. Tuy nhiên, để phát triển thành một vương quốc hùng mạnh, Nước Trời cũng phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách.
Trong khuôn khổ của bài này, chúng ta chỉ tập trung tìm hiểu và suy niệm về dụ ngôn lúa và cỏ lùng trong thời đại công nghệ “AI”. Ai là nhân vật kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa lúc chủ ruộng đang ngủ?
Khi đọc đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh mệt nhọc, uể oải và vội vã của những người dân Do Thái thời Đức Giêsu trong những ngày mùa gieo giống. Đất nước Palestine là một trong những vùng có khí hậu khắc nghiệt, khô khan và dường như bị thiếu nước quanh năm, không hề thuận tiện cho nghề nông nghiệp. Trong khi đó, người Do Thái thời đó sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, cho nên họ rất cần nước. Vào mùa gieo hạt họ phải làm theo tiết trời, tức là họ không chủ động được nước như chúng ta bây giờ. Họ phải theo tiết trời mưa – nắng thế nào để làm mùa vụ. Vì thế, người chủ ruộng khá mệt nhọc sau một ngày lao động quần quật, nên tối về ông ta nằm lăn ra ngủ. Ông chỉ mong ngủ một giấc thật sâu lấy sức để ngày mai lại ra đồng. Có lẽ vì quá mệt mỏi và nhiều việc phải làm cho nên ông cũng không lường trước được rằng xung quanh ông lại có những kẻ xấu đến gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa của mình.
Câu chuyện được Chúa Giêsu kể tiếp rằng, trong lúc ông và cả nhà còn đang say sưa ngủ thì có kẻ xấu đến gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa của ông. Điều này có nghĩa là ông và cả nhà ông đã mệt mỏi nên không hề có một chút cảnh giác nào. Và nếu có cảnh giác thì có lẽ cũng chẳng còn sức lực nào để kháng cự vì thân xác đã quá uể oải và mệt mỏi. Thiết nghĩ rằng, nếu kẻ xấu gieo cỏ lùng hay có làm gì đi nữa thì chủ ruộng cũng chẳng biết, vì lúc này họ đang ngủ. Kẻ thù đã lợi dụng đúng thời điểm này để gieo cỏ lùng để làm hại ông.
Câu hỏi đặt ra là, ông có biết rằng có những kẻ xấu xung quanh ông sẽ gieo cỏ lùng trong ruộng của ông không? Câu trả lời là ông biết. Ông biết có rất nhiều kẻ xấu xung quanh ông có thể gieo cỏ lùng trong ruộng ông bất cứ lúc nào. Điều này được chứng minh khi đầy tớ đến báo với ông rằng trong ruộng ông có cỏ lùng thì ông không hề ngạc nhiên. Ông còn trả lời ngay rằng, cỏ lùng đó là do kẻ thù gieo. Vâng, ông biết có kẻ thù gieo cỏ lùng để làm hại mình nhưng ông chủ quan. Ông không còn sức để cảnh giác vì ông đã quá mệt mỏi. Ông đành chấp nhận để cho cả cỏ lùng và lúa cùng mọc chung cho đến lúc mùa gặt.
Có một chi tiết khá thú vị nữa mà chúng ta có thể nhận thấy ở trong câu chuyện đó là, kẻ thù này đến gieo cỏ lùng xong rồi thì nó bỏ đi. Nó không ở đó. Cho nên ông chủ và đầy tớ của ông không biết nó là ai và cũng chẳng biết nó đã gieo cỏ lùng trong ruộng mình từ lúc nào. Chỉ khi thấy lúa và cỏ lùng mọc lên thì mới biết. Như vậy, đây là một kẻ thù giấu mặt. Có thể nó ở cạnh bên mình mà mình không nhận ra nó. Kẻ thù giấu mặt này có thể mình gặp nó hằng ngày và nói chuyện với nó rất thường xuyên; thậm chí mình có cảm giác rằng nó rất tử tế, rất ngọt ngào với mình. Có lẽ chẳng bao giờ mình có một chút nghi ngờ và đề phòng với nó. Và nếu như thế thì mình mất cảnh giác với nó. Kẻ thù giấu mặt này thì rất nguy hiểm bởi vì nó đánh lừa mình. Nguy hiểm đến mức mà trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói rằng khi đầy tớ phát hiện thì cỏ lùng đã mọc lên rồi và ông chủ ruộng đành phải đau đớn và bất lực chấp nhận để cho cả lúa và cỏ lùng mọc chung chờ cho đến mùa gặt thì mới tách biệt chúng với nhau. Điều này cũng có nghĩa là ông chấp nhận tốn kém phân bón, công sức và giảm năng suất mùa gặt. Ông phải chấp nhận như thế bởi vì ông không còn cách nào tốt hơn. Nếu nhổ cỏ lùng thì không khéo nhổ luôn cả lúa và như thế thì mùa gặt có khả năng mất trắng.
Cuộc sống của chúng ta đang bị cuốn theo dòng chảy của thời đại. Đặc biệt, chúng ta đang sống trong thời đại được coi là đỉnh cao và văn minh của nhân loại. Trong thời gian gần đây, người ta đang nói và bàn về sự phát triển của công nghệ “AI – trí tuệ nhân tạo.” Công nghệ AI có thể thay thế con người để làm được nhiều việc. Điều này đang làm ảnh hưởng một cách trầm trọng đến đời sống đức tin của chúng ta, vì ngoài những vội vã, bận rộn và lo toan của cuộc sống cơm – áo – gạo – tiền, chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác. Tất cả những yếu tố đó kết thành một vòng xoay làm cho chúng ta mất cảnh giác và mất sức đề kháng trong đời sống đức tin.
Lắm lúc chúng ta quá lo lắng và chuyên chăm đến những công việc trần thế như cơm – áo – gạo – tiền, cho nên, sau một ngày làm việc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn lăn ra ngủ để ngày mai lại tiếp tục công việc. Chúng ta quên mất cả việc dâng lễ, đọc kinh và các bổn phận thiêng liêng. Đây là lúc kẻ thù là ma quỷ đến gieo vào mảnh đất tâm hồn ta những thứ cỏ lùng của sự tham lam, ích kỷ, kiêu căng, ngạo mạn, hận thù…
Đặc biệt, trong thời đại hôm nay, những phương tiện chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đó là điện thoại di động và internet, những thứ không thể thiếu đối với không chỉ người trẻ mà kể cả người già. Nếu chúng ta biết sử dụng điện thoại và internet đúng cách thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta, nhưng nếu ngược lại thì không hề tốt và nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Nó chi phối và có thể điều khiển và biến chúng ta trở thành nô lệ cho nó. Chúng ta biết vậy. Nhưng chúng ta vẫn cố tình lạm dụng nó. Khi có ai đó cảnh báo nhắc nhở thì chúng ta bào chữa rằng, thời buổi công nghệ thông tin, văn minh hiện đại mà… Nhưng, điện thoại di động và mạng xã hội đang trở thành những kẻ thù giấu mặt, những thứ cỏ lùng của thời đại. Chúng rất tinh vi và nguy hiểm nhưng chúng ta không nhận ra vì thiếu cảnh giác.
Trong thời gian gần đây, người ta đang nói và bàn tán về công nghệ AI. Công nghệ AI có thể thay thế con người làm được nhiều điều có ích, nhưng cũng đang mang lại nhiều nghi ngờ và khủng hoảng. Nhiều người đang lợi dụng công nghệ AI để gieo rắc những thứ “cỏ lùng” của sự nghi ngờ và giả dối làm nguy hại đến đời sống đức tin và đời sống hằng ngày của chúng ta.
Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để có sức đề kháng, để có sự khôn ngoan cảnh giác trước nhưng thứ kẻ thù và cỏ lùng của thời đại ngày hôm nay. Nếu được, chúng ta phải can đảm nhổ bỏ những thứ cỏ lùng làm phương hại đến đời sống đức tin và đời sống thường ngày của chúng ta. Có như thế chúng ta mới trở thành những chứng nhân của Nước Trời giữa lòng đời ngày hôm nay. Amen!











