Tin Mừng: Mt 5,13-16
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
Suy niệm
MUỐI CHO ĐỜI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)
Công dụng của muối là tan biến và thấm vào thực phẩm để giữ cho thực phẩm khỏi ôi thiu; ngấm vào thức ăn để món ăn thêm đậm đà; ngấm vào đất để làm dưỡng chất cho cây,… Nếu không chịu hòa tan, muối chỉ mãi là muối và không có giá trị sử dụng. Nó chẳng khác nào hòn sỏi bên đường, bị người đời chà đạp và đá văng lăn lốc bất định.
Cuộc đời mỗi Kitô hữu chúng ta cũng vậy, chúng ta được Đức Giêsu mời gọi hãy trở nên muối cho đời. Ngài nhấn mạnh đến động từ “cho” và khách thể là “đời” tức là tha nhân chứ không phải chỉ giữ khư khư cho riêng bản thân mình. Thiết tưởng, để sống được động từ “cho” nghĩa là tan biến hạt muối cuộc đời của mình cho tha nhân quả thực là một thách đố lớn. Bởi vì xã hội ngày nay đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hệ tư tưởng cá nhân hóa: bản thân mình là trên hết, trước hết. Cho nên, mỗi Kitô hữu cũng khó tránh khỏi sự ảnh hưởng từ luồng tư tưởng đó của xã hội đương đại. Nhưng Lời Chúa là một chủ thể sống động, luôn mang lại cho người nghe, người đọc một sự lôi cuốn và thúc đẩy mãnh liệt. Bởi đó, mỗi Kitô hữu không để mình rơi vào thất vọng trước những thách đố của thời đại, ngược lại chúng ta càng mạnh mẽ, dấn thân cho sứ vụ, làm chứng cho Lời mang lại sự sống.
Truyền giáo và tái truyền giáo là sứ vụ của mọi Kitô hữu. Và hành động đầu tiên của việc dấn thân truyền giáo chính là tan biến như hạt muối để ngấm vào đối tượng khách thể, nhờ đó chất mặn nơi cuộc sống chứng nhân của chúng ta sẽ ngấm vào cuộc đời với công dụng bảo quản và làm cho cuộc đời thêm đậm đà.
Lạy Chúa Giêsu, việc trở nên và tan biến như hạt muối cho đời là một hành trình thách đố cam go sẽ làm cho chúng con kiệt sức và lạc hướng nếu chúng con chỉ cậy vào sức riêng của mình. Xin Chúa ở cùng và hướng dẫn để chúng con biết phân định và thực hành điều đẹp ý Chúa hầu con thuyền cuộc đời của chúng con cập bến bình an. Amen.
MUỐI VÀ ÁNH SÁNG (Tu sĩ Phaolô A Hoá, SVD)
Sống trong thời đại hôm nay, chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến nhiều hình thức tục hóa và sự thiếu vắng tình thương của con người. Con người thời nay dường như đề cao chủ nghĩa hưởng thụ, trọng lợi danh, xem của cải vật chất là thước đo mọi giá trị, xem thường giá trị đạo đức, tâm linh,… Đứng trước những thực trạng đó, lời mời gọi trở nên “muối và ánh sáng cho đời” của Đức Giêsu là điều mà mọi Kitô hữu phải luôn lưu tâm.
Muối thường được dùng để ướp thức ăn khỏi bị hư hỏng, thêm hương vị đậm đà cho thức ăn. Hơn nữa, muối còn có nhiều công dụng khác, như để rửa vết thương, để chữa bệnh… Tuy nhiên, nó chỉ phát huy những công dụng đó một khi nó còn mặn. Còn nếu muối hết mặn, nó sẽ trở nên vô ích, chỉ còn việc “quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13b). Tương tự như thế, đèn có công dụng chiếu sáng cho con người cũng như sự vật xung quanh. Vì thế, đã là đèn thì phải luôn được đặt trên đế cao để ánh sáng của nó chiếu toả rộng khắp và soi sáng cho mọi người trong nhà (x. Mt 5,15).
Đức Giêsu đã dùng hình ảnh “muối và ánh sáng” để nói lên vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Chúng ta có trách nhiệm phải lan toả tình yêu Thiên
Chúa cho thế gian. Vai trò đó càng trở nên cấp thiết hơn trong thời đại mà nạn tục hoá và vô cảm đang ngày càng lan tràn. Thế gian đang cần lắm những hạt muối chứng nhân và ánh sáng dấn thân để làm gương sáng cho mọi người, nhờ đó con người biết sống quảng đại, quan tâm, yêu thương, chia sẻ, hy sinh, phục vụ và tha thứ.
Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con đức tin và đức mến để chúng con biết đổi mới và trở nên những hạt muối và ánh sáng chứng nhân cho tình yêu Chúa ở giữa đời. Amen.
MUỐI ƯỚP ĐỜI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
THẨM THẤU VÀ LAN TỎA (♦ Tu sĩ Phêrô Lê Việt Tân, SVD)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Kitô dùng hai hình ảnh rất quen thuộc và thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày để nói lên những phẩm chất phải có của một người môn đệ, đó là “muối” và “ánh sáng”. Thử hỏi chúng có đặc điểm gì?
Muối thường được dùng để ướp, điều đó có nghĩa là nó có sức thẩm thấu vào bên trong của mỗi sự vật mà nó tiếp xúc. Còn ánh sáng thì lại có tính chất lan tỏa vì nó chiếu sáng tất cả những thứ xung quanh nó. Thẩm thấu và lan tỏa là hai đặc điểm trái ngược nhau, nhưng lại là những điều cần thiết phải có nơi một người môn đệ.
Người môn đệ phải có sức thẩm thấu. Chính bởi vì chúng ta loan truyền Lời Hằng Sống và Lời đó có sức biến đổi tâm hồn con người. Vì thế, Tin Mừng mà chúng ta loan báo phải thâm nhập vào sâu trong trái tim của mỗi người mà ta gặp gỡ. Muối càng mặn thì độ thẩm thấu càng cao. Vậy thì người môn đệ phải luôn luôn “làm mặn” chính bản thân mình bằng đức tin, bằng tình yêu và niềm hăng say trong sứ vụ.
Người môn đệ phải có sức lan tỏa. Chính bởi vì người môn đệ là những người được chiếu sáng bởi tình yêu Thiên Chúa và có nghĩa vụ làm chứng cho tình yêu ấy bằng cách lan tỏa cho mỗi người xung quanh. Ánh sáng của một người môn đệ không phải chỉ le lói như một ngọn đèn dầu nhưng phải mạnh mẽ là lan tỏa như ánh sáng của ngọn nến trong đêm Vọng Phục Sinh, ánh sáng ấy được thắp lên đầu tiên và dập tắt sau cùng.
Lạy chúa, xin cho chúng con trở nên muối và ánh sáng, để chúng con đem tình yêu của Chúa “thẩm thấu” vào trong trái tim của mỗi người, đồng thời cũng “chiếu giãi” tình yêu Chúa trên khắp thế gian. Amen