LỜI SỐNG (Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng, Năm C)

0
332

Bài đọc: Ed 34,11-16 Bài đọc 2: Rm 5,5b-11b

Tin Mừng: Lc 15,3-7

Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

SUY NIỆM

YÊU (Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch SVD)

“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem Trời giải nghĩa yêu”

để xem trời giải nghĩa yêu vì Thiên Chúa là tình yêu và Thiên Chúa giải nghĩa yêu như thế này: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

Tin Mừng hôm nay thật ý nghĩa trong phụng vụ của ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu khi nói đến chữ YÊU. Vì YÊU nên người mục tử đã bỏ chín mươi chín con lại để đi tìm cho kỳ được con chiên lạc, tìm được rồi người ấy vác trên vai với niềm vui hân hoan. Điều đó cho thấy Thiên Chúa quan tâm đến từng người chúng ta, như thể mỗi chúng ta là duy nhất. Cho nên, kinh nghiệm “đi lạc” sẽ là cơ hội giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa là tình yêu, chỉ có tình yêu mới bù đắp, cảm thông, yêu thương, bao dung và tha thứ. Tình yêu ấy được phác họa nơi trái tim bị đâm thâu trên thập giá, tuôn chảy cho đến giọt máu và nước cuối cùng để trao ban đến vô tận. Vì thế, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có nguồn gốc nơi biến cố cạnh sườn của Đức Giêsu bị đâm thâu tuôn trào nước và máu (x. Ga 19,34). Từ nơi đó khai sinh ra các bí tích của Hội Thánh, nhất là bí tích Rửa Tội và Thánh Thể.

Chúng ta đang sống trong một thế giới quá ồn ào của thời đại kỹ thuật số, đam mê và lạc thú. Trái tim Chúa Giêsu chính là chân trời rộng mở của tình yêu cao sâu mà Thiên Chúa hiến trao cho nhân loại và mời gọi “Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi an bình” (Mt 11,29).

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nếm được tình yêu vô tận của Chúa nhờ được kết hiệp với Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Để từ đó, chúng con biết lan tỏa, trao ban tình yêu của Chúa đến với anh chị em xung quanh chúng con. Amen.


 

NIỀM VUI TỪ TRÁI TIM (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

TÌNH YÊU MỤC TỬ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD)

Thánh Gioan khẳng đinh: “Thiên  Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,16). Và quả thật, Người yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một của Người để cứu chuộc chúng ta khỏi những vấp phạm, yếu đuối, tội lỗi của mình. Tình yêu ấy được diễn tả một cách cụ thể qua hình ảnh người Mục Tử Nhân Lành trong trình thuật Tin Mừng hôm nay.

Trong dụ ngôn người Mục Tử Nhân Lành, Đức Giêsu diễn tả hình ảnh người mục tử để lại chín mươi chín con chiên trong hoang địa để đi tìm một con chiên lạc. Vì với người mục tử, con chiên nào cũng quý giá, cũng có giá trị. Người không đành để một con chiên nào đi lạc ràn của mình mà không đi tìm nó về với ràn để cho nó được sống và sống dồi dào. Người reo vui khi tìm được chúng. Người biết chúng và gọi tên từng con một. Người dẫn dắt chúng trên những đồng cỏ xanh tươi, tiến về những dòng suối nước êm đềm, tươi mát (x. Tv 23,12).

Qua đó, Đức Giêsu muốn diễn tả trái tim, tình yêu của người Mục Tử Nhân Lành. Trái tim ấy đầy lòng thương xót, quan tâm và săn sóc từng con chiên một. Nơi trái tim ấy luôn đầy tràn tình yêu dành cho những con chiên lạc đàn, đó chính là những người yếu đuối, bị bỏ rơi, lầm lạc, sa ngã để mời gọi họ trở về gia nhập vào đoàn chiên. Và khi một người tội lỗi ăn năn, sám hối, trở về thì không những Chủ Chiên là Thiên Chúa mà cả Giáo Hội hân hoan vui mừng.

Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cùng nhau chiêm ngắm tình yêu của Người dành cho mỗi người chúng ta. Qua đó, chúng ta nhận biết tình thương của Thiên Chúa dành cho chính mình để chúng ta sống tin yêu, phó thác và cậy trông vào Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu để hưởng nguồn ơn cứu độ, lòng thương xót và tình yêu thương của Người. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – Năm C
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ)