THÁNH MATTHÊU TÔNG ĐỒ
TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. LỄ KÍNH
Tin Mừng: Mt 9,9-13
Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?”. Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.
SUY NIỆM:
LỜI MỜI GỌI (Lm. GB. Nguyễn Văn Tùng, SVD)
Cuộc sống con người vốn đầy ắp những lời mời gọi. Đó có thể là lời mời gọi theo đuổi đam mê, lời mời gọi đi theo một lý tưởng nào đó. Đó cũng có thể là một lời mời gọi của tình yêu, lời mời gọi để biến đổi.
Trong hành trình rao giảng Tin Mừng của mình, không ít lần Người đã cất tiếng mời gọi người khác. Người mời gọi người ta thay đổi và mời gọi theo gót chân Người. Hôm nay, cũng trong hành trình đó, Người đã cất tiếng gọi Mátthêu, một người thu thuế. Lẽ thường tình, khi thu nạp đệ tử, người ta thường chọn lựa những người có tiếng tốt hoặc ít là không mang tiếng xấu. Thế mà, Đức Giêsu lại cất tiếng kêu gọi Mátthêu, một người thu thuế, một kẻ tội lỗi công khai và là cái gai trong con mắt đồng bào mình. Không chỉ kêu gọi đi theo, Người còn đến nhà, trò chuyện và ăn uống với ông và đồng bạn. Đó là điều mà không được phép trong văn hoá Do Thái thời đó. Có lẽ, nhìn thấy sự khác biệt nơi thầy Giêsu, Mátthêu đã không tiếc sự gì và đáp lời mời gọi của Thầy. Ông đã đứng lên, bước theo lời mời gọi đó.
Chúa Giêsu không chỉ mời gọi Mátthêu. Người cũng luôn mời gọi mỗi chúng ta. Chúa mời gọi ta đứng dậy và đi theo Người, mời Người vào dùng bữa với gia đình mình. Người không trực tiếp gọi ta diện đối diện nhưng Người gọi ta một cách thức khác, âm thầm nhưng vẫn đủ cho ta nhận ra. Mỗi ngày, Chúa vẫn mời ta đi theo Người. Người mời ta tham dự thánh lễ, sống theo Tin Mừng, yêu thương anh chị em… Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe và đáp lời Người hay không, hay là ta bưng tai bịt mắt và khước từ lời Chúa mời gọi. Mátthêu dù tội lỗi nhưng đã đáp lời và được biến đổi. Giờ đến lượt bạn, bạn có sẵn sàng đáp lời kêu gọi của Thầy Giêsu không?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mời gọi chúng con đi theo Chúa. Xin giúp chúng con luôn lắng nghe để nhận ra lời mời gọi và nhanh chóng đáp lời Ngài. Amen.











