LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 25 TN)

0
2
Tin Mừng: Lc 8,19-21

Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”. Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

SUY NIỆM:

SỐNG VỚI LỜI (Thầy Phêrô Trần Da Tuyển – Học Viện Ngôi Lời)

Bài hát “Như hơi thở mỏng manh” của Pierre Jacob, có lời như sau: Lời Chúa là sự sinh ra, như ta ra khỏi chốn tù đày. Lời Chúa là hạt giống nhỏ, hứa hẹn cả mùa gặt bao la.

Trong thế giới ngày nay, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng. Việc tìm kiếm, lắng nghe Lời Chúa chỉ đơn giản là bằng một cú click chuột. Cộng thêm sự ra đời của Chat GPT, mọi thứ trở nên thật tiện lợi. Nhưng thử hỏi xem, ai thực sự lắng nghe Lời Chúa, ai thực sự suy gẫm và sống Lời Chúa

Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay không chỉ đề cập đến gia đình, người thân của Chúa Giêsu mà con nói đến việc lắng nghe và sống Lời Chúa. Chúa Giêsu nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”. Lời của Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, Lời Chúa là cầu nối trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, cho nên, lắng nghe và sống Lời Chúa giúp con người trở nên người thân cận với nhau trong gia đình lớn của Thiên Chúa. Mối tương quan mới này giúp chúng ta cảm nhận và ý thức về tình thân trong gia đình của cùng một Cha trên trời khi ta sống và tương quan gặp gỡ với tha nhân. Mối liên kết này gạt bỏ đi ranh giới của màu da, ngôn ngữ, gốc gác, giúp chúng ta nên một gia đình là Hội Thánh với đầu là Đức Giêsu.

Tuy nhiên, để giúp sống sung mãn trong gia đình của Thiên Chúa, Lời Chúa cần được hiện thực hoá và sống động nơi từng cuộc đời cụ thể. Chúa Giêsu đã làm người, trải qua kiếp người: có niềm vui, có nỗi buồn, có thử thách và gian truân. Nhưng bằng cách sống hết tình và trọn vẹn trong nhân tính khi Nhập Thể, Người đã thật sự chạm đến cuộc đời của ta, có khả năng biến đổi lịch sử đời ta, phơi bày sự thật con người ta, làm cho ta thành chứng tá cho Người với tất cả những gì chúng ta là.

Ước gì, sự sống mỗi ngày của chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, khởi đi từ con tim biết lắng nghe và một tâm hồn luôn cầu nguyện. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 25 TN)