Tin mừng: Ga 1, 19-28
19 Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?
20 Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. 21 Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” – Gioan đáp: “Không phải”.
22 Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”
23 Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.
24 Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.
25 Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”
26 Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết.
27 Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.
28 Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
Suy niệm
SỐNG CHÍNH DANH (Tu sĩ G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)
Mỗi cá nhân con người vì được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên có phẩm giá của một ngôi vị (GLHTCG 357). Vì có ngôi vị nên mỗi người đều có giá trị trước Thiên Chúa và người khác. Thậm chí mỗi người đều có vai trò, vị trí riêng biệt trong kế hoạch của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi con người hãy sống chính danh, sống đúng vai trò và sứ mạng trong bậc sống của mình.
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, người Do Thái đã cử các tư tế và thầy Lêvi đến để tìm hiểu thân phận của thánh Gioan. Trước câu hỏi “ông là ai?”, thánh nhân đã khẳng định với người Do Thái rằng mình không phải là Đấng Mêsia mà muôn dân mong đợi. Không những thế Gioan còn thừa nhận và xác định cho mọi người biết, ông chỉ là “tiếng hô” trong hoang địa và là người dọn đường. Để có thể khẳng định được như vậy vì Gioan đã chân nhận vị trí và vai trò của mình là được mời gọi để sống ơn gọi làm tiền hô cho Đấng Mêsia. Thánh Gioan nhận thức mình chỉ là tiếng hô, là tín hiệu để đánh thức mọi người hãy quay về với Thiên Chúa. Thánh nhân biết rõ vai trò của tiếng hô cũng như giá trị của tiếng hô. Gioan chỉ là “tiếng hô”, không phải là “Lời”. Chính Đức Giêsu mới là “Lời” và “Lời” này có quyền năng ban sự sống. Giữa “tiếng hô” và “Lời”, Gioan biết đâu là điều quan trọng cho nên khi “Lời” xuất hiện thì “tiếng hô” cần phải ẩn khuất đi. Khi được lãnh bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được khoác trên mình danh phận Kitô hữu. Nhờ cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta được thừa hưởng và chính thức mang danh phận “con Thiên Chúa”. Vì thế Thiên Chúa và Giáo Hội luôn mời gọi mỗi người ý thức vai trò và trách nhiệm trong bậc sống của mình để từ đó biết sống chính danh như thánh Gioan đã từng sống.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết sống đúng vai trò và sứ mạng trong bậc sống của mình, nhờ đó, chúng con trở thành những chứng nhân tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
ÔNG LÀ AI? (Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD)
Ông là ai? là một lời chất vấn được đặt ra để biết tên tuổi, nghề nghiệp hay danh phận của một người. Nhưng sâu xa hơn, câu hỏi đó còn như một lời phản tỉnh cho bản thân chính mỗi người ý thức về vai trò và sứ mạng của mình.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước những việc ông Gioan đã làm, các tư tế và thầy Lêvi đã chất vấn: “Ông là ai?” (Ga 1,19). Có thể họ tò mò muốn biết đích thực Gioan là ai. Nhưng đối với Gioan, lời chất vấn ấy phần nào giúp ông ý thức mình là ai và sứ mạng của mình là gì. Thật vậy, trước những gì ông Gioan đã làm, đã nói, người Do Thái hoài nghi và cho rằng ông là Đức Kitô hay ngôn sứ Êlia hoặc một ngôn sứ nào đó (x. Ga 1,21-22). Nhưng Gioan đã phủ định tất cả, ông tuyên bố mình không phải là Đức Kitô, cũng không phải là đại ngôn sứ Êlia hay một ngôn sứ nào khác. Ông chỉ là “tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23a). Hay nói cách khác, Gioan ý thức rằng sứ mạng của ông chỉ là người giới thiệu Đấng Cứu Thế cho mọi người, kêu gọi họ sám hối ăn năn, trở về với Thiên Chúa.
Sống trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, con người bị cuốn hút vào một lối sống ảo và dễ đánh mất chính mình. Vì thế, việc ý thức “tôi là ai?” là điều rất quan trọng để mỗi người nhận ra và sống trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng của mình. Tôi là người con, tôi phải sống như thế nào? Là cha mẹ, tôi phải sống làm sao? Là thầy cô, tôi có bổn phận gì? Là Kitô hữu, tôi mang nơi mình sứ vụ gì? Việc ý thức như vậy sẽ giúp mỗi người sống thật với bản thân, bước đi vững vàng trên đôi chân của mình, biết nhận ra và chu toàn tốt sứ mạng Chúa trao.
Lạy Chúa, xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. Biết con để con nhận ra bổn phận và sứ mạng của mình; biết Chúa để con tin tưởng, phó thác vào tình thương của Ngài. Amen.
SỨ MỆNH CUỘC ĐỜI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)
Sống trong cuộc đời này, có lẽ ai cũng đã từng đặt những câu hỏi cho bản thân như: Ý nghĩa của cuộc đời này là gì? Tại sao tôi được sinh ra trong thời đại này mà không phải là thời đại khác?… Có thể nói, sứ mệnh cuộc đời là điều mà mỗi người luôn trăn trở và cố gắng tìm kiếm trong từng ngày sống.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, một số tư tế và các thầy Lêvi đã đến điều tra xem Gioan Tẩy Giả là ai. Thánh nhân đã khẳng định rằng ngài không phải là đấng Mêsia, cũng chẳng phải Êlia hay một vị ngôn sứ nào cả. Và khi đứng trước câu hỏi “Ông là ai? Ông nói gì về chính ông?” (Ga 1,22) thánh nhân đã không ngần ngại nhận rằng “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn đường cho thẳng để Đức Chúa đi”(Ga 1,23). Một sự thật là lúc bấy giờ thánh Gioan rất nổi danh, chỉ cần ngài nhận mình là đấng Mêsia hay ngôn sứ Êlia hay ít nhất là một vị ngôn sứ nào đó của Thiên Chúa, hẳn thánh nhân sẽ được mọi người ca tụng và tôn thờ. Tuy nhiên, thánh nhân đã nói lên sự thật rằng ngài chẳng là ai cả, thậm chí bản thân còn không đáng cởi quai dép cho Đấng đến sau ngài. Nói đúng hơn, ngài đã biết sứ mệnh đời mình trong ý định của Thiên Chúa. Nhìn vào cuộc sống hiện tại, biết bao người vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa đời mình. Đôi khi vòng xoáy nhộn nhịp và hối hả của cuộc đời làm ta chỉ đi tìm những gì là bên ngoài như vật chất, danh tiếng, địa vị mà quên mất những điều quý giá bên trong: Sứ mệnh và ý nghĩa đời mình.
Là Kitô hữu, nhiều khi tôi cũng có cảm giác bản thân như lạc vào vòng xoáy của những giá trị hữu hạn bên ngoài mà quên đi sứ mệnh cao trọng Chúa đã ban ngay từ lúc tôi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đó là sống chứng tá tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời này.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tình yêu dạt dào để con loan truyền tình yêu Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
CHỮ “KHÔNG” VĨ ĐẠI! (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)