TÂM TÌNH TẠ ƠN CUỐI NĂM 2024

0
151

✍️ Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD

365 ngày của năm 2024 dần khép lại, nhường chỗ cho năm mới 2025 sẽ được bắt đầu. Những giờ khắc cuối năm, mọi người đang tất bật lo lắng với bao công việc và tính sổ cuối năm cho nhau. Còn chúng con là những Kitô hữu (dù chọn đời sống thánh hiến hay giáo dân) cũng được mời gọi “tính sổ” với Chúa và cho nhau. Tính sổ với Chúa không phải bằng tiền bạc nhưng bằng tấm lòng, tình con dâng Chúa thế nào? Bằng những nén bạc Chúa đã và đang trao cho mỗi người, rồi Ngài hỏi mỗi người “nén bạc của Ta đâu?” Điều quan trọng là mình phải làm lời và làm lãi, nghĩa là hãy sinh hoa kết trái trong đời sống dâng hiến với những bổn phận hằng ngày. Bằng các nhân đức mà chúng con sống với Chúa và anh chị em trong cộng đoàn cũng như những người chúng con gặp gỡ.

Lạy Chúa, thành công hay thất bại của chúng con cũng đã đi vào dĩ vãng cuộc đời. Nén bạc Chúa giao trong 365 ngày qua cũng đi vào quá khứ để khép lại một năm trôi qua với biết bao ân tình mà Chúa đã ban cho mỗi người. Giây phút hiện tại và linh thiêng trước Thánh Thể Chúa nhiệm mầu, mỗi người chúng con đều có chung một tâm tình là TẠ ƠN CHÚA VÀ CÁM ƠN NHAU. XIN LỖI CHÚA VÀ XIN LỖI NHAU.

Cám ơn nhau vì đã luôn tin tưởng, dẫu biết rằng mình không đáng được như thế để bạn thương, bạn quan tâm và nâng đỡ trong những lúc yếu đuối. Cám ơn nhau vì đã làm và nghĩ ra những điều tốt đẹp cho nhau, dẫu mình không xứng đáng để được như thế. Cám ơn nhau vì đã trao tặng nụ cười tươi tỉnh và lời động viên khích lệ mỗi khi mình tưởng chừng ngã quỵ, u sầu. Cám ơn nhau vì đã quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ của nhau, dù có những khác biệt và bướng bỉnh. Cám ơn nhau vì có những biến cố đã xảy ra cho nhau và cho thế giới. Qua đó, ta biết giới hạn về con người chóng qua và nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Cám ơn nhau vì những vấp ngã được chỗi dậy và có những giọt nước mắt sâu kín trong lòng để ta cứng rắn và trưởng thành hơn. Cám ơn nhau vì những dối gian, lọc lừa, nhỏ nhen, ích kỷ của người khác để giúp nhau tập sống bao dung và tha thứ hơn. Cám ơn nhau vì được sống bình an, vui khỏe trong một năm qua nhưng trong mình vẫn còn những hố sâu ngăn cách của sự chia rẽ bất hòa và ích kỷ hẹp hòi cá nhân. Cám ơn nhau vì đã là bạn tốt để bước vào cuộc đời này mà nâng đỡ, ủi an và làm nên những giây phút hạnh phúc cho cuộc đời dâng hiến. Cám ơn nhau vì những điều không như ý muốn nhưng đã vượt qua mọi thử thách ấy để giờ phút này chúng ta đang được ngồi bên nhau. Cám ơn nhau vì nhờ có cha mẹ và anh chị em, những ân thân nhân để ta trở về nguồn cội và được sống trong yêu thương và hạnh phúc với gia đình mà sắp tới chúng con được về quê tắm lại cội nguồn yêu thương gia đình và ôn lại hành trình đức tin từ thuở ban đầu.

Photo: catholicsprouts.com

Tạ Ơn Chúa vì Ngài là chủ thời gian và không gian; là nguyên thủy và cứu cánh, nghĩa là Alpha và Omega. Sức khỏe, tài năng và những gì đang có là do Chúa tặng ban, nhưng nhiều lần chúng con vì vô ơn và dửng dưng trong cách sống mà không biết tạ ơn Người. Tạ ơn Chúa vì có những thời gian quý báu nhưng chúng con đã lãng phí vào những việc vô bổ và có khi đang làm những điều sai trái, lỗi các lời khấn hứa mà tưởng chừng như Chúa không biết. Tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa vẫn ban cho từng người để vui sống cuộc đời dâng hiến. Ngày qua ngày, những bữa ăn, sự thăm hỏi, lời động viên hay ngay cả những lời góp ý chân thành của người đồng hành và bạn thân nhưng chúng con vẫn chai lì và sống vô ơn, bội bạc. Tất cả là ân sủng và tình thương Chúa dành cho chúng con biết dường nào! Tạ ơn Chúa vì đã kiên nhẫn đợi chờ con như một kẻ đi hoang trong tâm hồn mà không muốn quay trở về. Tạ ơn Chúa vì đã chọn gọi con, dù biết rằng mình bất xứng và tội lỗi hơn người khác. Tạ ơn Chúa vì biết mình lắm lúc còn quanh co, dối gian và thích được ở trong bóng tối của tội lỗi, hơn là đến gần ánh sáng của Chúa. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con một quả tim yêu thương, nhưng nhiều khi trái tim bị chai cứng vô cảm trước nỗi đau của người khác; trước những điều chúng con phải làm nhưng lại bỏ qua. Tạ ơn Chúa vì đã không ngoảnh mặt làm ngơ nhưng tìm cách yêu thương vô bến bờ mà còn hy sinh cả mạng sống để cứu độ chúng con. Tạ ơn Chúa vì đã bao dung và tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân trong đó có anh chị em đang sống với con. Chúng con tạ lỗi với Chúa vì biết bao tật xấu: nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích và khích bác nặng lời; có khi cho mình là đúng còn người khác là sai!

Lạy Chúa, nhìn lại một năm qua với những thiếu sót trong bổn phận hằng ngày nhưng chúng con luôn nhận ra rằng, với biết bao ân sủng và tình thương Chúa vẫn luôn che chở như gà mẹ ấp ủ gà con xuống trên từng người trong chúng con.

Cuối cùng, chúng con cùng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và dìu dắt lúc vui cũng như khi buồn, lúc thành công hay khi thất bại, vì Chúa là gia nghiệp của cuộc đời chúng con. Một năm cũ dần khép lại, năm mới đang tiến về, xin Chúa dạy chúng con luôn biết sống khiêm tốn, kiên nhẫn, tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người luôn sống tâm tình tri ân trong quá khứ, say mê với hiện tại và hướng đến tương lai trong niềm hy vọng. Giờ phút này, cái được cái mất không còn quan trọng nữa, nhưng là điểm dừng và bắt đầu bước đi trong Năm Mới 2025 với ơn Thánh của Chúa. Amen!

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa (Ngày 1 Tháng 1)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Ngày 02/01, trước Lễ Hiển Linh)